Ảnh: Nhọc nhằn nghề mưu sinh của dân Iraq tị nạn

VOV.VN - Khi phong trào khủng bố IS trỗi dậy vào năm 2014, cuộc sống của nhiều người dân Iraq bị đảo lộn. Giờ họ phải làm nhiều nghề để mưu sinh.

Loạt ảnh này ghi lại hình ảnh các công dân Iraq tị nạn ở miền bắc nước này, phải làm đủ nghề, kể cả nghề hoàn toàn mới với họ để kiếm sống.
Aysar Issa xoay sang làm nghề sửa giày để có tiền chu cấp cho gia đình 8 người. Thu nhập của Issa và các anh em trai của anh chỉ ở mức 4,28 USD một ngày.
Younis Mahmoud quay về nghề cũ là hớt tóc. Khi IS lên nắm quyền, việc cạo râu bị cấm. Mahmoud từng bị phạt tiền và quật roi vì cắt tóc kiểu hiện đại cho 1 cậu bé.
Bà Josephine Elias hành nghề thêu và làm đồ thủ công. Tuy nhiên bà không đủ sống với nghề này vì nhiều khách hàng không có tiền để mua.
Hiện sống ở trại tị nạn Ashti, Nashwan Yousef cố mở một “siêu thị” nho nhỏ. Trước kia, ông sở hữu một siêu thị ở quê cũ.
Abdullah, 19 tuổi, suýt chết vì bị bắn vào đầu. Hiện cậu làm tại một siêu thị trong trại tị nạn, với mức lương tương đương 3,4 USD một ngày.
Từng làm nghề trang trí nội thất, giờ Hassan đi bán hàng tại trại tị nạn Khazer với thu nhập 5 USD một ngày.
Noah Wa’ed 48 tuổi bỏ chạy khỏi Qaraqosh cùng gia đình khi IS chiếm làng này vào năm 2014. Anh chỉ ao ước được về sống ở làng cũ vào ngày không xa.
Kamal Nofal từng làm nghề lái taxi trước năm 2014. Hiện anh sống ở trại Khazer đã 4 tháng và kiếm được 6-7 USD mỗi ngày.
Dawood và gia đình từng phải ẩn nấp trong nhà tắm tới 10 ngày để trốn IS. Giờ ông kiếm được 3-4 USD mỗi ngày ở trại.
Saleh từng sở hữu một nhà hàng ở quê nhà. Sau khi xảy ra họa IS, anh phải chạy sang tị nạn ở một ngôi làng khác. Giờ anh vào làm tại một nhà hàng khác, với thu nhập 17 USD/ngày.
Abdullah 31 tuổi, từng làm nghề hớt tóc ở Mosul. Do IS, anh phải đóng tiệm cắt tóc của mình. Công việc của anh hiện nay mang lại cho anh 8,5 USD/ngày./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rùng mình câu chuyện của những cậu bé Iraq trở về từ địa ngục của IS
Rùng mình câu chuyện của những cậu bé Iraq trở về từ địa ngục của IS

VOV.VN - Đói và khát. Những cậu bé được IS hứa rằng cứ cho nổ tung bản thân, khi lên thiên đường, chúng muốn ăn gì cũng được.

Rùng mình câu chuyện của những cậu bé Iraq trở về từ địa ngục của IS

Rùng mình câu chuyện của những cậu bé Iraq trở về từ địa ngục của IS

VOV.VN - Đói và khát. Những cậu bé được IS hứa rằng cứ cho nổ tung bản thân, khi lên thiên đường, chúng muốn ăn gì cũng được.

Người dân gần Mosul (Iraq) thư giãn tắm khoáng nóng bất chấp chiến sự
Người dân gần Mosul (Iraq) thư giãn tắm khoáng nóng bất chấp chiến sự

VOV.VN - Sau những ngày tháng bị khủng bố IS đè nén và giữa lúc chiến sự Mosul còn ác liệt, người dân Iraq tranh thủ tận hưởng nước khoáng nóng ở Alil.

Người dân gần Mosul (Iraq) thư giãn tắm khoáng nóng bất chấp chiến sự

Người dân gần Mosul (Iraq) thư giãn tắm khoáng nóng bất chấp chiến sự

VOV.VN - Sau những ngày tháng bị khủng bố IS đè nén và giữa lúc chiến sự Mosul còn ác liệt, người dân Iraq tranh thủ tận hưởng nước khoáng nóng ở Alil.