Chồng mới mất, bố mẹ chồng lại muốn em mang thai hộ cho ông bà

VOV.VN -Em thấy sinh con cho chồng là niềm tự hào nhưng sinh con hộ cho bố mẹ chồng là điều rất khó khăn. Em rất khó xử...

Em năm nay 26 tuổi, chồng em mới bị tai nạn mất cách đây 1 năm và em sinh được 2 cháu gái. Em vẫn đang ở với ông bà nôi, em đi làm công nhân thu nhập chủ đủ chi tiêu cho 3 mẹ con. Bây giờ bố mẹ chồng em muốn em mang thai hộ cho bố mẹ chồng để sinh con nối dõi cho ông bà.

Em thấy sinh con cho chồng là niềm tự hào nhưng sinh con hộ cho bố mẹ chồng là điều rất khó khăn. Em rất khó xử và không biết làm như thế nào. Mong chuyên gia tư vấn để em có cách giải quyết đúng đắn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn:

Thật ra trong gần 20 năm làm tư vấn anh chưa từng gặp yêu cầu của bố mẹ chồng lạ như thế này. Mong muốn có con trai nối dõi tông đường nhưng lại không muốn đi đâu mà muốn nhờ mình mang thai. Việc mang thai hộ không khó gì khi đã có điều mang thai hộ, nhưng với mối quan hệ gia đình gần gũi như vậy thì đó là điều rất khó khăn.

Đầu tiên đó là chắc gì khi thụ tinh trứng và tinh trùng của bố mẹ chồng sẽ có con trai. Nếu không được thì em sẽ phải sinh đến khi nào có con trai à? Con em sinh ra mang dòng máu bố chồng, mẹ chồng thì có thể hiểu là em chồng em, gọi chồng em là anh, gọi em là chị dâu, con em sẽ gọi người con ấy là chú là cô.  Như vậy sẽ rất lộn xộn trong xưng hô.

Mẹ chồng em thì nói là con em sinh ra vẫn là con em và là cháu ông bà. Nhưng em nghĩ không thể thế được và nó sẽ rất ngược tai. Về mặt pháp luật đi ra xã phường xác nhận cam kết hợp đồng này kia. Đấy là với điều kiện em và bố mẹ chồng không có mối quan hệ như hiện nay. Chuyện này mà mọi người biết cũng sẽ có chuyện ra chuyện vào và rất ngược tai.

Ông bà mong muốn có con thì có thể tới bệnh viện thụ tinh nhân tạo, tìm người khác mang thai hộ và có hợp đồng, văn bản rõ ràng. Hoặc khi em đã ly hôn (giả định) trở thành người ngoài mà thương ông bà thì việc em kí vào hợp đồng mang thai hộ thì không có điều gì bàn cãi cả. 

Nếu suy nghĩ xa một chút thì không ai mong muốn chuyện đi bước nữa nhưng em còn rất trẻ, lúc này em chưa nghĩ tới nhưng con còn nhỏ nhưng rồi con cũng sẽ lớn, nỗi buồn nguôi ngoai và việc em mưu cầu hạnh phúc, có gia đình đúng nghĩa là điều hòan tòan chính đáng, chứ tự dưng em sinh con cho bố mẹ chồng thì đôi khi nó cũng sẽ là cản trở cho em cuộc sống riêng sau này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li
Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...
Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

VOV.VN - Ngoài vợ con chính thức, tôi có một mối tình và một đứa con khác. Bây giờ các con tôi học cùng nhau, chúng hơn nhau có một tuổi và rất thân nhau...

Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

VOV.VN - Ngoài vợ con chính thức, tôi có một mối tình và một đứa con khác. Bây giờ các con tôi học cùng nhau, chúng hơn nhau có một tuổi và rất thân nhau...

Đã yêu là phải “lên giường”...
Đã yêu là phải “lên giường”...

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với phái nam, họ có thể ái ân mà không cần tình yêu và đó là hình thức giải tỏa ham muốn...

Đã yêu là phải “lên giường”...

Đã yêu là phải “lên giường”...

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với phái nam, họ có thể ái ân mà không cần tình yêu và đó là hình thức giải tỏa ham muốn...

Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố
Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

VOV.VN -Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em chỉ biết im lặng mà ruột gan vô cùng lo lắng. Giờ đây, em sống không bằng chết.

Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

VOV.VN -Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em chỉ biết im lặng mà ruột gan vô cùng lo lắng. Giờ đây, em sống không bằng chết.