Nhập cuộc chủ quan, Hải Phương Nam Phú Nhuận suýt phải trả giá
VOV.VN - Được đánh giá cao hơn đối thủ Sanest Tourist Khánh Hòa nhưng đã có thời điểm, Hải Phương Nam Phú Nhuận bị đối thủ vươn lên dẫn trước do chủ quan.
Trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ 4 lượt về, dù chỉ gặp đối thủ yếu Sanest Tourist Khánh Hòa nhưng Hải Phương Nam có phần chủ quan trong cách tiếp cận trận đấu và mãi đến giữa hiệp hai mới có thể khẳng định sức mạnh và giành chiến thắng.
Nhập cuộc chủ quan, Hải Phương Nam Phú Nhuận (áo xanh) suýt phải trả giá. (Ảnh: Hà Khánh) |
Vươn lên dẫn trước từ rất sớm sau bàn thắng ở ngay phút đầu tiên của Quốc Hưng, nhưng sự thiếu tập trung và chủ quan đã khiến cho Hải Phương Nam Phú Nhuận phải trả giá bằng hai bàn thua từ các pha dứt điểm của Thắng Vinh và Thanh Sang.
Trước khi kết thúc hiệp 1, Hải Phương Nam Phú Nhuận lại may mắn có bàn gỡ 2 – 2 khi Thắng Vinh của Sanest Tourist Khánh Hòa phản lưới nhà.
Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ Sanest Tourist Khánh Hòa thi đấu tự tin và gây ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được.
Và đến giữa hiệp, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh mới bừng tĩnh và ghi liền 4 bàn thắng do công của Quý Sang, Văn Toàn, Tấn Tiếp và Văn Khoa để ấn định chiến thắng 6 - 2.
Hải Phương Nam Phú Nhuận giành chiến thắng chung cuộc 6-2. (Ảnh: Hà Khánh) |
Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của Hải Phương Nam Phú Nhuận thừa nhận các cầu thủ của ông đã chủ quan khi bước vào trận đấu này
HLV Tuấn Anh cho biết: "Tôi nghĩ trận thua Thái Sơn Bắc hôm qua chỉ là tai nạn. Tôi không hài lòng với thái độ thi đấu trong hiệp 1 và nhắc nhở cầu thủ ở khoảng nghỉ hai hiệp và hiệp 2 các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn".
Trong khi đó, huấn luyện viên Tạ Đức Dũng của Sanest Tourist Khánh Hòa cho rằng chiến thắng của Hải Phương Nam Phú Nhuận là xứng đáng bởi họ mạnh hơn hẳn. Huấn luyện viên Tạ Đức Dũng cũng tỏ ra tiếc nuối khi các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm nên đã dễ dàng bị vỡ trận
HLV Tạ Đức Dũng của Sanest Tourist Khánh Hòa. (Ảnh: Hà Khánh) |
HLV Tạ Đức Dũng cho biết: "Một trận đấu rất tốt của các em. Các em đang hưng phấn nhưng sau một bàn thua không đáng nên các em đi xuống. Nhiều tình huống tiếp theo đối phương tận dụng cơ hội tốt hơn nhiều nên các em bị vỡ trận".
Ngày mai và ngày mốt (15, 16/6), giải sẽ tạm nghỉ và lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/6./.