Lực lực vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Ngay sau lũ, lực lượng này lại về những vùng bị thiệt hại nặng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.
 

Trong những ngày xảy ra mưa lũ, lực lượng công an, quân sự địa phương luôn có mặt tại những điểm ngập sâu, chia cắt chốt chặn, giúp người dân sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.

Tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, ngay sau khi lũ rút, hàng chục chiến sĩ công an, Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân cơ động của địa phương có mặt tại điểm trường THCS và Tiểu học Nghĩa Điền thu dọn bùn đất, vệ sinh trường lớp... giúp giáo viên và học sinh sớm trở lại trường.

Đồng thời, hỗ trợ người dân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, dựng lại nhà cửa để ổn định đời sống và sản xuất. Ông Nguyễn Văn Cước, Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa nói: “Sau khi lũ rút lực lượng công an xã, quân sự đến giúp dân tháo dỡ nhà cửa bị sập, triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lương thực cho ngươi dân còn bị cô lập”.

Còn tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, ngay trong chiều hôm qua (9/10), lực lượng dân quân tự vệ địa phương tham gia giúp bà Nguyễn Thị Bưởi 75 tuổi ở thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp thu dọn ngôi nhà bị sập trong lũ.

Bà Bưởi thuộc diện hộ nghèo trong xã, hoàn cảnh hết sức khó khăn Cùng với thu dọn nhà cửa cho bà Bưởi, lực lượng dân quân tự vệ xã Nghĩa Hiệp cũng hỗ trợ nhiều gia đình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Anh Dương Thành Công, lực lượng dân quân xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa chia sẻ: “Sau đợt lũ kéo dài vừa qua, trong đội dân quân cơ động xã Nghĩa Hiệp đã ra quân giúp cho bà con dọn dẹp nhà cửa, thu dọn cây cối ngã đổ. Với tinh thần cố gắng hết sức để bà con ổn định cuộc sống một cách sớm nhất”.

 Nếu như những ngày xảy ra mưa lũ, lực lượng công an, quân sự địa phương luôn có mặt tại những điểm chia cắt, nước ngập sâu nhằm chốt chặn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, thì sau lũ họ lại có mặt tại những vùng bị thiệt hại nặng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những việc làm đầy ý nghĩa của những chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ địa phương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân vùng lũ.

Ông Trương Minh Triều, ỏ Đội 6, thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa bày tỏ: “Bà con rất cảm ơn dân quân đã giúp đỡ để ổn định lại cuộc sống. Nếu không có họ chắc chắn bà con rất vất vả vì phải lam lũ ngoài đồng, bỏ bê công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung thêm 2 người chết do mưa lũ
Miền Trung thêm 2 người chết do mưa lũ

VOV.VN - Từ ngày 30/11 đến nay, mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung đã làm 19 người chết, 2 người mất tích.

Miền Trung thêm 2 người chết do mưa lũ

Miền Trung thêm 2 người chết do mưa lũ

VOV.VN - Từ ngày 30/11 đến nay, mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung đã làm 19 người chết, 2 người mất tích.

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết
Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết

VOV.VN - Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết. Trong đó, Quảng Ngãi có 9 người chết, Bình Định có 10 người và tỉnh Quảng Nam có 6 người.

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết

VOV.VN - Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 25 người chết. Trong đó, Quảng Ngãi có 9 người chết, Bình Định có 10 người và tỉnh Quảng Nam có 6 người.

11 người chết, 5 người bị thương do mưa lũ
11 người chết, 5 người bị thương do mưa lũ

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có 11 người chết và 5 bị thương do mưa lũ.  

11 người chết, 5 người bị thương do mưa lũ

11 người chết, 5 người bị thương do mưa lũ

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã có 11 người chết và 5 bị thương do mưa lũ.  

Mẹ khóc hết nước mắt tìm con trong mưa lũ
Mẹ khóc hết nước mắt tìm con trong mưa lũ

VOV.VN - Đã 1 tuần lễ trôi qua kể từ ngày Thủy bị lũ cuốn trôi mất tích, đến nay, bà Bước vẫn chưa tìm được thi thể con gái, nỗi đau không nói thành lời.

Mẹ khóc hết nước mắt tìm con trong mưa lũ

Mẹ khóc hết nước mắt tìm con trong mưa lũ

VOV.VN - Đã 1 tuần lễ trôi qua kể từ ngày Thủy bị lũ cuốn trôi mất tích, đến nay, bà Bước vẫn chưa tìm được thi thể con gái, nỗi đau không nói thành lời.