Lính phòng thủ đảo Đông Bắc đón Tết đầm ấm bên đồng đội

VOV.VN - Dù không có được niềm vui trọn vẹn, nhưng Tết của những người lính đang làm nhiệm vụ phòng thủ đảo Đông Bắc vẫn tràn ngập niềm vui, tiếng cười. 

Xuân đã về trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ hải đảo xa xôi đến miền cao hiểm trở. Tết là dịp để những người xa quê trở về bên gia đình, sau 1 năm làm việc vất vả. Dù không có được niềm vui trọn vẹn, nhưng Tết của những người lính đang làm nhiệm vụ phòng thủ đảo Đông Bắc vẫn tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Bởi từ khi bước vào quân ngũ, họ đã coi đơn vị là nhà, đảo là quê hương, đồng chí, đồng đội là gia đình.

Người lính hối hả trở về đơn vị trên cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Đã từ lâu, những cái tên như Cô Tô, Ba Mùn, Đảo Trần, Ngọc Vừng rất đỗi quen thuộc với người lính đảo Đông Bắc. Tết đến xuân về, không khí đón xuân của những người lính Lữ đoàn Bộ binh 242 rộn ràng, chan chứa tình đồng đội. Những chuyến hàng Tết liên tục được chuyển từ đất liền ra đảo để những người lính nơi “đầu sóng ngọn gió” đón xuân. Còn ở nơi Lữ đoàn đóng quân, những cành đào tươi thắm, những thửa hoa sặc sỡ đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới nơi tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc.

Trung tá Vũ Đình Hường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 242 cho biết, năm nào cũng vậy, không khí Tết của Bộ đội phòng thủ Đảo được chuẩn bị chu đáo, khiến anh em chiến sĩ an tâm công tác, vơi đi nỗi nhớ nhà. Tết của cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới hải đảo cũng những điểm khác so với những đơn vị trong đất liền, khác biệt nhất là công tác bảo đảm về hậu cần, đời sống tinh thần.

Đơn vị phải chuẩn bị kế hoạch từ  rất sớm vì nhiều thứ phải vận chuyển từ đất liền ra. “Người dân trên đảo rất ít, chỉ có các lực lượng với nhau. Đối với đơn vị đóng quân trên tuyến đảo, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khác biệt hơn. Đối với đơn vị 120km chính diện, chiều sâu trên 80km thì việc cảnh giới trên biển là nhiệm vụ quan trọng”, trung tá Vũ Đình Hường chia sẻ.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 242 trang trí cây quất đón Tết.

Nhiều chiến sĩ của Lữ đoàn 242 vừa trải qua khoá huấn luyện kết thúc thời kỳ tân binh. Với họ, đây là cái Tết đầu tiên trong quân ngũ... biết bao háo hức, hồi hộp. Giữa mênh mông biển cả, trùng khơi sóng nước ai cũng có một tâm trạng.

Trung sĩ Đặng Bá Đạt, Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242 cũng như bao đồng đội khác đều chung cảm xúc bâng khuâng với lần đầu ăn tết ở đơn vị. Gác lại nỗi nhớ gia đình, anh lại cùng đồng đội đón một mùa xuân mới, thực hiện nhiệm vụ mới.

Nhập ngũ được gần 11 tháng, chiến sỹ Trần Quang Linh đang bận rộn cùng đồng đội chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên trong đời lính. Anh chia sẻ, thời tân binh rất hay nhớ nhà, giờ gần Tết cũng nhớ hơn. Nhưng có anh em chiến sỹ bên cạnh khiến anh cảm thấy ấm áp, phần nào được bù đắp. Bởi xác định, khoác trên mình màu xanh áo lính thì nhiệm vụ hàng đầu vẫn phải vững tay súng nơi biên cương, hải đảo.

Các chiến sỹ Lữ đoàn phòng thủ đảo chuẩn bị Tết.
Dù có ăn Tết nhiều lần trong quân ngũ, những người lính như chiến sĩ Trần Thế Anh, Lữ đoàn 242 vẫn không thể nào quên được cái Tết đầu tiên của mình. Anh kể, lần đầu tiên ăn Tết trong đơn vị, cảm giác xa gia đình khiến anh bật khóc. Nhờ có tình cảm của những đồng chí đồng đội đã giúp anh vơi  đi nỗi nhớ nhà.

Nhiều người nghĩ sẽ ăn Tết ở đơn vị không ngon, vui vẻ như ở nhà. Nhưng sau 1 năm tôi cảm thấy ăn Tết ở đây có đồng chí, đồng đội rất vui”, chiến sĩ Trần Thế Anh nói.

Cùng với những hoạt động đón Tết, Lữ đoàn 242 còn nhiều chương trình “vui xuân đón tết” như tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tổ quốc – Mùa xuân – người chiến sỹ”, “Tuổi 20 của chúng ta”; các hoạt động văn hoá thể thao cũng diễn ra sôi nổi như “đêm hội mừng xuân”, “khúc hát giao thừa”...

Các chiến sĩ chăm sóc cây hoa.
Trung tá Vũ Đình Hường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 242 cho rằng, các hoạt động ngoài việc động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ, đây còn là dịp để những người lính phát huy tinh thần của thanh niên quân đội.

Chúng tôi xây dựng các hoạt động vui chơi bổ ích để động viên cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo yên tâm chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đây là vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Ngoài lực lượng trong quân đội, còn có lực lượng địa phương. Do vậy không khí trong những ngày Tết rất sôi động, tạo không khí vui tươi phấn khởi ngay từ những ngày đầu xuân, đặc biệt là động viên những chiến sỹ lần đầu tiên đón Tết xa nhà”, trung tá Vũ Đình Hường nhấn mạnh.

Ở đảo xa, nơi đầu sóng ngọn gió, Bộ đội phòng thủ đảo đón Tết cũng có cành đào, cành quất, bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành. Tất cả hoà chung vào tiếng sóng biển. Với tâm niệm, luôn sát cánh bên nhau, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là những “pháo đài”, “lá chắn” trên vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc./.

Đón Tết giữa khơi xa

VOV.VN - Những ngư dân Phú Yên bám biển xa khơi trong những ngày mọi nhà đón Tết với hy vọng tìm luồng cá lộc biển đầu năm mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu
Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu

VOV.VN - Không chỉ giúp đồng bào xây dựng kinh tế, bồi đắp văn hóa, những người lính cụ Hồ đã góp phần dựng nên “cột mốc lòng dân” vững như bàn thạch.

Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu

Những người lính dựng “cột mốc lòng dân” nơi phên dậu

VOV.VN - Không chỉ giúp đồng bào xây dựng kinh tế, bồi đắp văn hóa, những người lính cụ Hồ đã góp phần dựng nên “cột mốc lòng dân” vững như bàn thạch.

Cứu dân trong lũ dữ - mệnh lệnh từ trái tim người lính
Cứu dân trong lũ dữ - mệnh lệnh từ trái tim người lính

VOV.VN - Những người lính Cụ Hồ luôn kề vai sát cánh với nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất, hiểm nguy nhất

Cứu dân trong lũ dữ - mệnh lệnh từ trái tim người lính

Cứu dân trong lũ dữ - mệnh lệnh từ trái tim người lính

VOV.VN - Những người lính Cụ Hồ luôn kề vai sát cánh với nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất, hiểm nguy nhất

Không khí đón tết vui tươi của cộng đồng người Việt tại Tanzania
Không khí đón tết vui tươi của cộng đồng người Việt tại Tanzania

VOV.VN - Hòa với không khí đón năm mới của người Việt trên thế giới, tối 20/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân Đinh Dậu.

Không khí đón tết vui tươi của cộng đồng người Việt tại Tanzania

Không khí đón tết vui tươi của cộng đồng người Việt tại Tanzania

VOV.VN - Hòa với không khí đón năm mới của người Việt trên thế giới, tối 20/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân Đinh Dậu.

Đón Tết giữa khơi xa
Đón Tết giữa khơi xa

VOV.VN - Những ngư dân Phú Yên bám biển xa khơi trong những ngày mọi nhà đón Tết với hy vọng tìm luồng cá lộc biển đầu năm mới

Đón Tết giữa khơi xa

Đón Tết giữa khơi xa

VOV.VN - Những ngư dân Phú Yên bám biển xa khơi trong những ngày mọi nhà đón Tết với hy vọng tìm luồng cá lộc biển đầu năm mới

Những ngư dân đón Tết trên biển
Những ngư dân đón Tết trên biển

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người mua sắm chuẩn bị đón năm mới, những ngư dân tỉnh Bình Định lại sẵn sàng chuẩn bị ra khơi, ăn Tết trên biển.

Những ngư dân đón Tết trên biển

Những ngư dân đón Tết trên biển

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người mua sắm chuẩn bị đón năm mới, những ngư dân tỉnh Bình Định lại sẵn sàng chuẩn bị ra khơi, ăn Tết trên biển.

Ảnh: Người Việt ở Đức tưng bừng đón Tết cộng đồng
Ảnh: Người Việt ở Đức tưng bừng đón Tết cộng đồng

VOV.VN - Chiều 24/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và các Hội, Đoàn cộng đồng người Việt ở Đức đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương". 

Ảnh: Người Việt ở Đức tưng bừng đón Tết cộng đồng

Ảnh: Người Việt ở Đức tưng bừng đón Tết cộng đồng

VOV.VN - Chiều 24/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và các Hội, Đoàn cộng đồng người Việt ở Đức đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương". 

Lời hẹn dang dở của người lính CASA 212 với vợ
Lời hẹn dang dở của người lính CASA 212 với vợ

Những tin nhắn sau cùng khiến cô luôn thổn thức nhưng lại tràn đầy hy vọng về người chồng mẫu mực thủy chung chắc không bao giờ rời xa mẹ con cô.

Lời hẹn dang dở của người lính CASA 212 với vợ

Lời hẹn dang dở của người lính CASA 212 với vợ

Những tin nhắn sau cùng khiến cô luôn thổn thức nhưng lại tràn đầy hy vọng về người chồng mẫu mực thủy chung chắc không bao giờ rời xa mẹ con cô.