“Nữ quái” mang 6000 viên thuốc lắc về Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - Trần Thị Kim Thu bị cảnh sát bắt giữ khi trên đường vận chuyển 6000 viên thuốc lắc vừa mua với giá 900 triệu đồng mang đi tiêu thụ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 30/8, tại khu vực cống Am thuộc địa bàn xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một xe taxi mang BKS: 99A-091.xx đang lưu thông theo hướng Hải Dương- Bắc Ninh có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh cho lái xe dừng phương tiện.

Đối tượng Thu tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bục ghế sau xe taxi do Nguyễn Bá L (SN 1987, trú tại xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) điều khiển chở theo Trần Thị Kim Thu (SN 1981, ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) giấu 6 túi nilon màu trắng có kích thước 15x20cm. 

Tang vật vụ án.
Ban đầu, cơ quan chức năng xác định, bên trong chứa khoảng 6000 viên nén màu xanh hình tròn nghi là thuốc lắc nên đã bắt giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận các viên nén màu xanh bị thu giữ là thuốc lắc được mua ở Hải Phòng với giá 900 triệu đồng về bán để kiếm lời.

Trao đổi về vụ việc, Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC47) tỉnh Hải Dương chia sẻ, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Thu đã tỏ ra là một đối tượng khá cáo già. Đến khi bị bắt, Thu vẫn khá khôn khéo khi né những những câu hỏi của các điều viên. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi, Thu mới cúi đầu chịu nhận tội. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh nhầm người rồi tiếp tục đâm chết người khác
Đánh nhầm người rồi tiếp tục đâm chết người khác

VOV.VN - Nghĩ rằng thanh niên trong xóm trọ là người vừa va quệt giao thông với mình, hai bị cáo xông vào đánh rồi dùng dao đâm chết người khác.

Đánh nhầm người rồi tiếp tục đâm chết người khác

Đánh nhầm người rồi tiếp tục đâm chết người khác

VOV.VN - Nghĩ rằng thanh niên trong xóm trọ là người vừa va quệt giao thông với mình, hai bị cáo xông vào đánh rồi dùng dao đâm chết người khác.

Ném mắm tôm và đe doạ hiệu trưởng trường mâm non
Ném mắm tôm và đe doạ hiệu trưởng trường mâm non

Sau khi ném mắm tôm vào sân trường, các đối tượng còn xông vào trường đe doạ hiệu trưởng và đập phá tài sản.

Ném mắm tôm và đe doạ hiệu trưởng trường mâm non

Ném mắm tôm và đe doạ hiệu trưởng trường mâm non

Sau khi ném mắm tôm vào sân trường, các đối tượng còn xông vào trường đe doạ hiệu trưởng và đập phá tài sản.

Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết
Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết

Trong một năm làm thuê, Hòa đã 13 lần mở trộm két sắt lấy vàng, trả chìa khóa lại chỗ cũ nên gia chủ không hay biết.

Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết

Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết

Trong một năm làm thuê, Hòa đã 13 lần mở trộm két sắt lấy vàng, trả chìa khóa lại chỗ cũ nên gia chủ không hay biết.

Nguyên TGĐ Oceanbank không nhớ số lần đưa “lãi suất đi đêm“
Nguyên TGĐ Oceanbank không nhớ số lần đưa “lãi suất đi đêm“

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn khai số lần cụ thể bao nhiêu bị cáo không nhớ. Trước đó, bị cáo khai nhận 200 tỷ và chuyển cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 120 tỷ.

Nguyên TGĐ Oceanbank không nhớ số lần đưa “lãi suất đi đêm“

Nguyên TGĐ Oceanbank không nhớ số lần đưa “lãi suất đi đêm“

VOV.VN - Nguyễn Xuân Sơn khai số lần cụ thể bao nhiêu bị cáo không nhớ. Trước đó, bị cáo khai nhận 200 tỷ và chuyển cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 120 tỷ.

Nhóm côn đồ bịt mặt chém 2 nhân viên quán karaoke trọng thương
Nhóm côn đồ bịt mặt chém 2 nhân viên quán karaoke trọng thương

Đang ngồi trước cửa quán, Thắng và Viễn bị nhóm người bịt mặt đi xe máy tới, cầm dao chém 2 người trọng thương rồi bỏ đi

Nhóm côn đồ bịt mặt chém 2 nhân viên quán karaoke trọng thương

Nhóm côn đồ bịt mặt chém 2 nhân viên quán karaoke trọng thương

Đang ngồi trước cửa quán, Thắng và Viễn bị nhóm người bịt mặt đi xe máy tới, cầm dao chém 2 người trọng thương rồi bỏ đi