Bố bạo hành con trai phân trần: “Nó hư, đi trấn lột tiền của các bạn“

VOV.VN - Bố bạo hành con trai ruột 9 tuổi đã chia sẻ: "Do nó hư, nó đi đánh nhau và chấn lột tiền của các bạn làm tôi giận quá mất khôn, muốn đánh thật đau để dạy"

Trước thông tin liên quan đến sự việc bé trai "tố" bị bố đẻ bạo hành dã man và mẹ của cháu bé là chị Phạm Thị Liên (SN 1986) đã gửi đơn kêu cứu đến Công an gây xôn xao dư luận những ngày qua.   

Ông bố bạo hành con đẻ chia sẻ về sự việc.

Bố của cháu bé là Trần Tuấn Long (tên thường gọi là Bắc, SN 1982, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đã lên tiếng làm rõ những vấn đề này.
Qua chia sẻ, anh Long đã thừa nhận có hành vi đánh con nhưng chỉ với mục đích  để dạy bảo: "Tôi giận quá mất khôn, đánh con xong tôi lại quay vào ôm mặt khóc vì nó khó bảo".
Tuy nhiên người đàn ông này lại rất bức xúc và có ý định tìm gặp để làm rõ thông tin khi vợ cũ là chị Phạm Thị Liên (SN 1986) đã đăng tải lên mạng xã hội về việc bé Trần Duy Ng (con trai anh, 9 tuổi) bị bố bạo hành dã man.

Những vết thương mà cháu bé 9 tuổi phải chịu sau những trận đòn roi của bố.

Được hỏi về nguyên nhân tại sao lại đánh con đẻ mình như vậy, anh Long phân trần: "Do thường xuyên có người đi qua nhà tố cáo con tôi đánh con họ, thậm chí còn trấn lột tiền của các bạn. Tức quá, tôi liền lôi con vào để dạy. Còn hôm vừa rồi, cháu có về xin tôi chữ kí vào bản kiểm điểm, tôi giận quá, nhịn không được nên đánh cháu. Tôi bắt cháu nằm xuống sàn nhà và dùng chiếc roi nhỏ nhỏ đánh cháu, roi dẻo và cháu giẫy giụa nên mới có vết trượt dài ở thắt lưng." 

Sau những trận bạo hành là những vết thương trên thể xác cháu bé.

Trong lúc phân trần, anh Long đã phủ nhận hoàn toàn thông tin dùng dây điện chít cổ và dùng dao dạy bảo con và cho biết chỉ dùng chiếc roi tre mềm. 

"Tôi chỉ dùng chiếc roi tre mềm, có thể do vậy mà vết thương nó kéo dài. Còn vài cái nốt kia có thể đó là mụn. Con tôi là đứa hư, thậm chí đánh bạn ở trường và có phụ huynh tới nhà phản ánh với tôi, tôi ngại quá. Lúc đó, tôi chỉ vụt vào mông cháu nhưng vì cháu lấy tay đỡ nên mới có vết ở tay” - anh Long phân trần. 

“Khi tôi đánh con, cháu đang mặc quần bò, tôi cũng bảo cháu kéo quần xuống để tôi đánh vào mông cho cháu nhớ. Sau khi đánh con xong tôi cũng ngồi khóc, bố nào mà chẳng xót con, thương con. Tôi biết bạo hành con là không đúng nhưng vì thực sự khi đó tôi giận quá nên không kiềm chế được mình" – anh Long cho biết thêm. 

Về thông tin dùng dao và dây để dạy bảo con trai 9 tuổi của mình, anh Long đã thừa nhận hành động này. "Hôm đó tôi dùng con dao lia qua viên đá mài để tiếng kêu phát ra và dọa nó. Đó chỉ là để dạy bảo con thôi, chứ người cha nào lại làm như vậy được. Còn về việc bảo rằng đánh gãy răng là không có, vì cháu bị sâu răng, khi đó hai bố con ngồi với nhau chính cháu giật ra” - anh Long nói. 

Nói xong anh Long cũng tỏ ra hối hận vì hành vi của mình và nêu lý do chỉ vì cuộc hôn nhân không trọn vẹn đã khiến gia đình, con cái khổ và xảy ra sự việc này. 

“Khi bố mẹ li dị, con cái thiếu đi tình thương và sự chăm sóc, dậy bảo, gia đình thế này tôi cũng chán. Vợ tôi cũng nhiều lần đón con mà không nói với tôi câu nào, tôi rất giận. Kể cả lần này, vợ tôi đưa con đi mà không nói với tôi câu nào". 

Anh Long cũng cho biết, vợ chồng anh cưới nhau từ năm 2004, trên danh nghĩa vợ chồng gần 10 năm nhưng chỉ ở với nhau được 5 năm thì ra tòa. "Về chung sống được vài năm, vợ tôi có mâu thuẫn với gia đình nên muốn ra thuê nhà để ở. Thôi thì, mình là đàn ông nên chiều vợ và đưa các con ra ở cùng, tuy nhiên sau đó lại về ở với ông bà vì cuộc sống".

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngay trong chiều 13/12 , chị Phạm Thị Liên (SN 1986) đã đến và có buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Vân Nội, huyện Đông Anh. Qua trao đổi, lãnh đạo Công an xã Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và có buổi làm việc với chị Phạm Quỳnh Liên (mẹ bé Tr.D.Ng.) về việc con trai bị chồng cũ là anh Trần Tuấn L. (35 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) bạo hành. 

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuột phao cứu sinh ở bể bơi, bé 9 tuổi đuối nước thương tâm
Tuột phao cứu sinh ở bể bơi, bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

VOV.VN - Một học sinh 9 tuổi bị tuột phao cứu sinh khi bơi dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm.

Tuột phao cứu sinh ở bể bơi, bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

Tuột phao cứu sinh ở bể bơi, bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

VOV.VN - Một học sinh 9 tuổi bị tuột phao cứu sinh khi bơi dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm.

Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình
Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

VOV.VN - Bé trai 9 tuổi bị bố đẻ là ông Trần Tuấn L. dùng dây điện đánh đập, bạo hành khiến cơ thể bé đầy thương tích, mẹ bé phải cầu cứu đến Công an.

Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

Lại thêm vụ bố đẻ đánh con trai 9 tuổi gây thương tích đầy mình

VOV.VN - Bé trai 9 tuổi bị bố đẻ là ông Trần Tuấn L. dùng dây điện đánh đập, bạo hành khiến cơ thể bé đầy thương tích, mẹ bé phải cầu cứu đến Công an.