Người làm thuê siết cổ, chém ông chủ để cướp tài sản
Thứ Sáu, 16:44, 22/07/2016
Hai người làm thuê rủ nhau lên kế hoạch chém chết ông chủ để cướp tài sản rồi bỏ trốn.
Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 anh em ruột Nguyễn Thành Điệp (25 tuổi) và Nguyễn Thành Toàn (19 tuổi, cùng trú tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản.
Toàn tại công an huyện Đak G’long.
Theo cơ quan công an, ngày 19/7, thông qua một trung tâm môi giới việc làm tại tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Văn Dũng (64 tuổi, trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) thuê 2 anh em Điệp và Toàn về làm vườn.
Sáng 20/7, Điệp và Toàn đi phát dọn cành, cây cao su ở sau vườn rẫy, rồi rủ nhau lên kế hoạch chém chết ông Dũng để cướp tài sản.
Khoảng 13h30 cùng ngày (20/7), khi thấy ông Dũng đi công việc về, Điệp giả vờ đau bụng để ông Dũng đi lấy thuốc. Lợi dụng lúc ông Dũng đang lục tìm thuốc ở phòng khách, Toàn cầm dây thắt lưng quàng qua cổ ông Dũng siết mạnh và ghì ông Dũng vào ghế để Điệp chém nhiều nhát vào đầu ông Dũng. Ông Dũng đạp chân Điệp làm rơi con dao. Điệp quay sang siết cổ ông Dũng để Toàn lấy con dao khác tiếp tục chém vào đầu ông Dũng.
Ông Dũng chống cự, lấy được con dao chém Điệp bị thương rồi chạy ra ngoài kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch và được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau đó.
Sau nhận được tin báo, Công an huyện Đắk G’long đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp truy bắt Điệp và Toàn. Đến 16h cùng ngày (20/7), lực lượng công an đã bắt giữ được Điệp và Toàn khi cả hai đang lẩn trốn tại một nhà rẫy xa khu dân cư trên địa bàn xã Quảng Sơn./.
Thoát khỏi vòng vây của 70 cảnh sát có vũ trang, kẻ giết chết tình địch lao xuống vực sâu hàng chục mét và hoảng loạn khi không tìm được đường ra ngoài.
Thoát khỏi vòng vây của 70 cảnh sát có vũ trang, kẻ giết chết tình địch lao xuống vực sâu hàng chục mét và hoảng loạn khi không tìm được đường ra ngoài.
Cùng đồng phạm dùng lưỡi lê đâm chết một thanh niên ở quận 8 rồi lẩn trốn gây ra nhiều vụ cướp khác, Nguyễn Tấn Phúc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Cùng đồng phạm dùng lưỡi lê đâm chết một thanh niên ở quận 8 rồi lẩn trốn gây ra nhiều vụ cướp khác, Nguyễn Tấn Phúc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Chỉ vì câu nói "mày đừng rủ con tao đi chơi nữa, để cho nó học”, bà Huỳnh Thị Kiều bị Nguyễn Văn Út nửa đêm đem máy cưa đến nhà dọa và làm trọng thương.
Chỉ vì câu nói "mày đừng rủ con tao đi chơi nữa, để cho nó học”, bà Huỳnh Thị Kiều bị Nguyễn Văn Út nửa đêm đem máy cưa đến nhà dọa và làm trọng thương.