Vĩnh biệt nhà báo Trương Đàn!

VOV.VN -Vậy là nhà báo Nguyễn Trương Đàn đã từ biệt chúng ta. Từ nơi xa, em chúc anh thanh thản yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, qua bạn bè, tôi biết anh Trương Đàn, nguyên giám đốc một nhiệm kỳ của miền Trung, không dự. Cứ nghĩ anh ở thành phố Hồ Chí Minh không ra được. Chiều 31/8/2016, nhận được tin điện: anh Đàn mất... Đột ngột quá, anh Đàn ơi.

Anh Trương Đàn tên thật là Nguyễn Trương Đàn, quê gốc ở Nghệ An, là sinh viên khoá 8 khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sở dĩ anh lấy bút danh Trương Đàn là vì vợ anh họ Trương, tên Trương Kiều Miên, làm bộ phận vô tuyến điện cùng cơ quan. Khi tôi, khoá 14 về Đài Giải phóng A, (CP 90) anh Đàn đã là một cây bút có hạng của cơ quan, cùng với các anh Trần Quang Khải, Đào Quang Cường, Trần Đức Nuôi, chị Kim Cúc...Các anh chị dìu dắt chúng tôi, lứa đàn em kiến thức thì có, nhưng nghề còn rất non... Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3/1975, anh Trương Đàn được cơ quan cử đi chiến trường, với một xe thu-phát, đi đến đâu viết tin-bài gửi về đài đến đó. Anh có mặt ở Sài Gòn đúng ngày toàn thắng...

Sau 30/4/1975, CP 90 cử nhiều cán bộ phóng viên về Nam tăng cường cho các địa phương. Anh Trương Đàn chia tay chúng tôi, về làm việc tại đài phát thanh Huế, rồi đài phát thanh Bình Trị Thiên. Tháng 4/1976, từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi ra Huế , ghé thăm nhà anh chị. Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, đi khắp Huế. Anh Đàn vẫn thế, cứ rủ rỉ rù rì nói chuyện, kể về Huế, kể về đồng bào Huế...

Loanh quanh thế nào, cuối cùng nhà báo Nguyễn Trương Đàn lại trở về Đài Tiếng nói Việt Nam,làm Giám đốc cơ quan thường trú miền Trung. Anh em cấp dưới nhìn thấy ở Anh một nhà báo xông xáo, luôn muốn có mặt ở những điểm nóng nhất của cuộc sống. Với kinh nghiệm làm báo phong phú, anh chỉ dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho anh em, xây dựng cơ quan vững mạnh. Và anh đi viết, tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Có lẽ anh là ông Giám đốc cơ quan thường trú đi nhiều địa phương trong cả nước nhất: Tây Bắc-Tây Nguyên-Tây Nam Bộ... Có lẽ cái thói quen ấy của anh ngấm vào cơ quan, cho nên đến nay phóng viên của cơ quan miền Trung cũng thuộc dạng đi các nơi nhiều nhất.

Nhà báo Trương Đàn (ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng các đồng nghiệp VOV

Về hưu, anh vẫn tiếp tục đi thăm bạn bè. Qua điện thoại, tôi nhiều lần hỏi thăm anh, đặt anh viết bài. Anh viết hơi dài, nhưng bù vào, chất sống ngồn ngộn.

Vậy là nhà báo Nguyễn Trương Đàn đã từ biệt chúng ta. Anh Đàn ơi, các cụ bảo: chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta mới biết bạn bè. Từ nơi xa, em chúc anh thanh thản yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên