Cận cảnh cuộc sống khó khăn của người dân vùng lũ Mường La

VOV.VN - Sau cơn lũ, nhiều hộ gia đình tại xã Nậm Păm, huyện Mường La đang phải sống trong những túp lều dựng tạm giữa rừng, thiếu nước, thiếu lương thực. 

Sau cơn lũ đầu tháng 8, nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân huyện Mường La đều bị cuốn sạch. 
Nằm trong vùng "rốn lũ", các bản thuộc xã Nậm Păm, huyện Mường La nay chỉ còn là các bãi đất đá trắng băng. 
Sau gần 1 tháng, đến nay công tác dựng nhà tạm cho người dân đang được triển khai, song rất nhiều hộ vẫn phải sống trong những túp lều dựng tạm lụp xụp. 
Nhiều hộ mất nhà, nay phải dựng những căn nhà tạm bằng ván gỗ, phủ bạt. 
Chiếc phản kê trên đá và không gian chưa đầy 10m2 là nơi "chui ra chui vào" của 5 người gia đình anh Lò Văn Chay, bản Huổi Liếng, xã Nậm Păm sau cơn lũ. 
Mất nhà, ruộng nương đều bị san phẳng, chiếc xe máy, con trâu là tài sản lớn nhất cũng bị lũ cuốn trôi. Anh Chay cho biết, sống trong túp lều dựng tạm, mỗi đêm vợ chồng anh lại ngay ngáy nỗi lo sập lều, tốc mái khi nghe gió to. 
Còn tại bản Hốc, 3 hộ dân, gồm 15 người đang phải chen chúc trong một túp lều dựng tạm sát đất. 
Măng rừng, mỳ tôm là thực phẩm chính của gia đình chị Oàng Thị Tho và 2 hộ khác sống cùng nhà. 
Chị Tho cho biết, hiếm lắm mới có hôm được ăn cá khô do xã và các đoàn từ thiện đến cho. 

Sau cơn lũ, nhiều tài sản của người dân mất trắng, các phương tiện đi lại cũng bị lũ cuốn trôi, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống của người dân. 
Khi người lớn bận đi thu dọn đất đá, san lấp mặt bằng để dựng lại nhà cửa, những đứa trẻ tại bản hốc vẫn tự chăm sóc nhau ở nhà. 
Bữa cơm trưa của bé Cà Thị Minh (10 tuổi) cùng cậu em trai 5 tuổi vừa "chết hụt" sau cơn lũ chỉ có mỳ tôm và một ít cơm nguội. 
Vài tấm bạt cũ vài cây gỗ mục cũng đủ để dựng lên căn nhà tạm của người dân xã Nậm Păm. 
Những đứa trẻ trong bản Hốc vui chơi trên một tấm sắt lớn còn sót lại. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên