Kon Tum: Chưa tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi rơi xuống cống

(VOV) -Hai bố con anh Đạt đi xe máy đến vòng xoáy của nước thì bị ngã, cháu bé bị hút vào cống nước.

Sau một đêm tìm kiếm, sáng 4/9, người dân và lực lượng chức năng TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu bé Ngô Hoàng Hà (3 tuổi) bị nước cuốn xuống cống.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/9, trong trận mưa lớn, anh Ngô Quang Đạt (31 tuổi), ở phường Quang Trung, TP Kon Tum chở con trai là Ngô Hoàng Hà đi qua đoạn ngập nước trên đường Ka Pa Kơ Lơng, phường Thống Nhất, thì bất ngờ xảy ra tai nạn.

 

Nhà dân ngập chìm trong biển nước (Ảnh: Thanh niên)

Cả 2 bố con cùng xe máy rơi vào vòng xoáy của nước và bị hút vào cống. Anh Đạt nhanh tay bám được miệng cống thoát nạn, cháu Hà bị nước cuốn mất tích.

Theo người dân địa phương, đoạn đường này chỉ cần trời mưa to khoảng 30 phút là bị ngập, nước các nơi dồn về có khi dâng cao tới 1m, nguy cơ tai nạn rất cao. Chỉ riêng trong trận mưa chiều hôm qua đã có 3 vụ tai nạn xảy ra.

Mặc dù được sự giúp sức của hàng chục người dân cùng lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố hai phường Thống Nhất, Quyết Thắng tìm kiếm suốt đêm qua, song vẫn chưa có hy vọng nào về việc tìm thấy thi thể cháu Ngô Hoàng Hà. Theo phán đoán của người dân thì rất có thể xác cháu bé đã bị nước cuốn vào sâu và mắc kẹt trong cống.

Năm 2009, trên đoạn đường ngập nước này, một học sinh tiểu học cũng bị nước cuốn vào cống chết đuối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn ngập đường, 1 cháu bé bị cuốn trôi xuống cống
Mưa lớn ngập đường, 1 cháu bé bị cuốn trôi xuống cống

Đến 19h30’, thi thể cháu Hà bị nước cuốn vẫn chưa được tìm thấy bởi lượng nước đổ về rất mạnh.

Mưa lớn ngập đường, 1 cháu bé bị cuốn trôi xuống cống

Mưa lớn ngập đường, 1 cháu bé bị cuốn trôi xuống cống

Đến 19h30’, thi thể cháu Hà bị nước cuốn vẫn chưa được tìm thấy bởi lượng nước đổ về rất mạnh.