Cựu tuyển thủ El Salvador bị bắn chết giữa đường

Alfredo Pacheco bị sát hại khi đang nói chuyện gần một trạm xăng, còn hai người bạn bị thương.

Sự việc xảy ra tại quận Santa Ana, phía tây thủ đô El Salvador vào lúc 3h30 ngày 27/12. Một kẻ lạ mặt nổ súng nhiều lần về phía Pacheco và những người bạn, khiến cầu thủ này chết ngay tại chỗ. Hai người bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát El Salvador cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án nhưng chưa có thông tin gì về nghi phạm.

Pacheco không còn thi đấu từ năm 2013 do án treo giò.

Pacheco từng là một hậu vệ chơi cho hai CLB của El Salvador, Club Deportivo FAS và Asociacion Deportiva Isidro Metapan. Cầu thủ này cũng có một thời gian sang Mỹ khoác áo New York Red Bulls vào năm 2009.

Pacheco thậm chí là cầu thủ giữ kỷ lục khoác áo tuyển El Salvador với 86 lần. Hậu vệ này bị cấm thi đấu suốt đời từ năm 2013 do bị phát hiện tham gia vào một đường dây bán độ.

Tỷ lệ phạm tội giết người đã tăng lên nhanh chóng tại El Salvador trong năm nay, với mức 55% cao hơn năm ngoái. Theo cảnh sát, từ đầu năm 2015 đã có 6.068 người bị sát hại tại quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha qua đời vì ung thư
Cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha qua đời vì ung thư

Một ngày buồn cho bóng đá Tây Ban Nha khi hậu vệ Miki Roque đã qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư ở tuổi 23.

Cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha qua đời vì ung thư

Cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha qua đời vì ung thư

Một ngày buồn cho bóng đá Tây Ban Nha khi hậu vệ Miki Roque đã qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư ở tuổi 23.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản đột quỵ trên sân tập
Cựu tuyển thủ Nhật Bản đột quỵ trên sân tập

Hậu vệ Naoki Matsuda - từng 40 lần khoác áo đội tuyển xứ mặt trời mọc đang phải tranh đấu giành giật sự sống với tử thần.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản đột quỵ trên sân tập

Cựu tuyển thủ Nhật Bản đột quỵ trên sân tập

Hậu vệ Naoki Matsuda - từng 40 lần khoác áo đội tuyển xứ mặt trời mọc đang phải tranh đấu giành giật sự sống với tử thần.