Ba mẹ con rơi xuống sông Đa Nhim, bé trai 8 tuổi mất tích
VOV.VN - Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 9/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi bị nước cuốn mất tích trên sông Đa Nhim.
Thi thể cháu K’Minh (8 tuổi, học sinh lớp 3 Đạ Ròn) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện và tỉnh tìm thấy cách cầu Ông Thiều - nơi gia đình cháu gặp nạn khoảng hơn 1km về phía hạ nguồn sông Đa Nhim, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Cầu Ông Thiều, nơi 3 mẹ con bà Ka Nga gặp nạn đến cháu K’Minh bị nước cuốn trôi. |
Người dân ứng cứu và đưa được bà Ka Nga cùng một con nhỏ lên bờ, riêng cháu K’Minh bị dòng suối cuốn trôi mất tích.
Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng của huyện Đơn Dương và tỉnh Lâm Đồng huy động hàng trăm người tổ chức tìm kiếm.
Đây là vụ đuối nước chết người thứ 2 liên tiếp xảy ra cách nhau 4 ngày tại tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, vào chiều 4/10, bà Nguyễn Thị Đương (57 tuổi, trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) cũng bị chết đuối khi đi làm về qua một đập tràn trên địa bàn bị nước lũ cuốn trôi./.
Nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Con Cuông không phải học sinh
Lào Cai: Sảy chân, một công nhân bị lũ cuốn trôi
Nước dâng cao cuốn trôi người và xe đi qua cầu ở Đồng Nai