Lahm tin Cỗ xe tăng sẽ bắn hạ Chú lính chì

Đội trưởng ĐT Đức khẳng định rằng đội bóng của anh chắc chắn sẽ giành chiến thắng trước Đan Mạch và là đội bóng duy nhất tiến vào tứ kết với thành tích toàn thắng.

Cỗ xe tăng đang thể hiện một phong độ ấn tượng. (Ảnh: Getty images)

Cỗ xe tăng tiến vào trận đấu cuối cùng tại bảng tử thần với một tâm thế vô cùng thoải mái và tự tin, bởi họ hoàn toàn nắm trong tay số phận của mình sau 2 trận toàn thắng trước Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Tuy nhiên, Phillipp Lahm đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội không thể coi thường Đan Mạch, nhưng anh cũng tin rằng ĐT Đức sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu này.

“Họ đã đánh bại Hà Lan, và có trận đấu xuất sắc trước Bồ Đào Nha” – Lahm nói với Bild – “Đan Mạch là một đối thủ khá nguy hiểm, họ có tổ chức rất tốt ở hàng phòng ngự và trên hàng công họ có Bendtner – một tiền đạo rất nguy hiểm với nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.

“Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng và trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng với 9 điểm”.

Đức đã thất bại ở World Cup 2010 sau trận thua trước nhà vô địch ở giải đấu đó là Tây Ban Nha với tỷ số 1-0, và đội trưởng Lahm tin rằng đội bóng của anh đã tiến bộ rất nhiều sau giải đấu đó.

“So với đội hình ở World Cup 2010, chúng tôi đã trưởng thành hơn và chúng tôi đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2012” – Cầu thủ 28 tuổi nói thêm.

“Chúng tôi đã chỉ ra vì sao chúng tôi giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Hà Lan. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi đủ khả năng để làm điều đó”.

Sau đó, Lahm cũng lên tiếng khẳng định lại tương lai của mình tại Bayern Munich khi có những tin đồn cho rằng Bernabeu đang liên hệ với anh.

“Trong bóng đá, bạn không thể nói không bao giờ cả” – Anh thừa nhận – “Đó là lý do tại sao tôi không thể hứa rằng tôi sẽ chơi tại Bayern đến năm 32 tuổi”.

“Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ở Bayern trong mùa giải tới. Tôi đang hạnh phúc tại đây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên