Mr Đàm dùng nhẫn kim cương "dụ dỗ" thí sinh

Không chỉ bằng lời nói và những hành động mời mọc, Mr Đàm đã dùng cả hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay để "dụ" Nguyễn Trang Diễm My về đội của mình.

Mặc dù ở cả 2 đêm đầu tiên của Vòng Giấu mặt, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá trầm trên chiếc ghế huấn luyện viên nhưng anh cũng đã kịp giành những chiến thắng hết sức quan trọng trước 3 vị giám khảo khác. 5 vị trí của đội Đàm Vĩnh Hưng đã có chủ. Nhiều ý kiến cho rằng, đêm thứ 3 sẽ là đêm bùng nổ của Mr Đàm.

Có lẽ chính vì thế mà Ông hoàng nhạc Việt đã có cách thức không giống ai khi dụ dỗ thí sinh Nguyễn Trang Diễm My đến từ Đồng Nai. Cô gái sinh năm 1989, hiện đang là sinh viên Nhạc viện TP. HCM. Đến với cuộc thi Giọng hát Việt bằng sức mạnh của tình yêu âm nhạc khi thể hiện ca khúc “Power of love”, Diễm My đã ngay lập tức nhận được chú ý từ ba huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Trần Lập.

Diễm My

Chất giọng cao vút nhưng chắc khỏe, nhấn nhá một cách hợp lý và thể hiện tình cảm cháy bỏng trong bài hát đã chinh phục được toàn bộ khán giả có mặt trong nhà thi đấu Nguyễn Du.

Là một trong những người ấn nút đầu tiên để quay lại chọn Diễm My, Mr Đàm thể hiện tham vọng muốn có giọng ca tài năng này trong đội của mình: “Em chỉ hát có vài câu thôi nhưng anh đã nhận ra được những điểm sáng, đẹp trong giọng hát của em và anh bấm nút ngay lập tức. Nguồn nội lực trong em rất nhiều và anh thấy bài hát này dư sức với em. Anh biết cách khai thác giọng hát của em và em không nên đi đâu khác ngoài đội của anh”.

Đàm Vĩnh Hưng còn không ngại ngần phủ nhận các vị huấn luyện viên khác để khiến mình ấn tượng trước Diễm My: “Anh Lập không có bánh ngon, chỉ có anh và chị Thu Minh mới có nhưng chắc chắn cái bánh của anh ngon hơn! Em nên nhớ là anh bấm đầu tiên, những sự bấm sau đều là phong trào. Em có chọn anh thì chị Thu Minh vẫn sẽ yêu quý em, yên tâm! Cứ qua đây!”.

Một tài năng bẩm sinh với giọng hát có sức mạnh khiến trái tim người nghe rung cảm khiến cho Thu Minh cũng không thể dằn lòng mà quay lại chọn Diễm My: “Tôi luôn trân trọng em, chị muốn em tập trung và hoàn thành bài hát tốt nhất mà em có thể. Ở em có một điều tôi rất thích, tôi có thể làm cho em trở thành 1 thiên thần với 1 sức mạnh tuyệt vời”.

Diễm My là thí sinh mà không cần có ánh đèn để trở nên tỏa sáng hơn. Vẫn với sự mộc mạc của mình, Trần Lập nhận xét: “Anh nhận ra bản năng âm nhạc trong huyết quản của em, em không cần dùng quá nhiều màu mè. Em đã tỏa sáng 1 cách hoàn toàn tự nhiên và tất cả những gì trong đội anh cũng đều tự nhiên”.

Diễm My đứng trước 3 sự lựa chọn và trong lúc cô còn chưa quyết định, Mr Đàm đã không ngại rút ra hai chiếc nhẫn kim cương đang đeo ở tay để dụ dỗ Diễm My.

Mr Đàm dụ dỗ thí sinh bằng nhẫn kim cương

Không chỉ có Diễm My giống như viên kim cương tỏa sáng mà Đàm Vĩnh Hưng còn thực sự sở hữu một giọng ca đá quý khác. Thí sinh Vũ Kim Cương đến từ Hà Nội, sinh năm 1980. Anh hiện là lương y và có khả năng chơi thành thạo các nhạc cụ: piano, guitar, violon, đàn tranh.

Kim Cương cho biết, anh rất thích nhạc quốc tế. Dù gia đình hướng thi vào kiến trúc nhưng đã theo đuổi âm nhạc nên quyết định thi vào Nhạc viện Hà Nội. Giọng hát Việt là cuộc thi đầu tiên mà Kim Cương tham gia.

Với ca khúc Mona Lisa, Kim Cương đã mang đến một không khí dịu dàng cho khán giả bởi dòng nhạc anh theo đuổi mang phong cách opera, jazz, blues. Kim Cương có một phong cách cổ điển cùng giọng hát với cao độ tương đối tốt. Thu Minh cũng hy vọng, dưới sự huấn luyện của Mr Đàm, giọng hát của Kim Cương ngày càng tỏa sáng hơn nữa.

Kim Cương

Tuy nhiên, dù chúc mừng Mr Đàm nhưng Thu Minh cũng không có ý định nhường lại giọng ca là cựu thành viên nhóm Harmony. Thí sinh Nguyễn Trọng Khương sinh năm 1985 hiện đang đi hát tại một số phòng trà, cafe với dòng nhạc chính là tiền chiến, trữ tình. Sở trường là những ca khúc ballad, nhẹ nhàng.

Mặc dù không được đào tạo chính quy nhưng Trọng Khương đã đạt giải nhất cuộc thi Tiếng Hát SV - ĐH Ngoại Thương 2007. Đến với Giọng hát Việt với ca khúc “You raise me up”, Trần Lập đã tỏ ra hối tiếc khi không bấm nút chọn Trọng Khương: “Bạn có giọng ca rất khỏe khoắn, rất nam tính. Đây là bài hát mà bạn có thể khoe được toàn bộ những gì được học, tố chất của bạn. Nếu có cơ hội được bấm lại chắc chắn tôi sẽ chọn bạn”.

Trọng Khương

Hồ Ngọc Hà cũng khen ngợi giọng hát của Trọng Khương: “Bạn có một giọng hát rất tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng bạn đã phải dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện và học tập”.

Thu Minh cũng yêu giọng hát của Trọng Khương và khẳng định mình có thể làm mọi thứ cho chàng trai đến từ TP. Hồ Chí Minh. Thế nhưng, cuối cùng, Trọng Khương đã về với đội của Đàm Vĩnh Hưng.

Trọng Khương về với Đàm Vĩnh Hưng

Kết thúc tập 3 vòng Giấu mặt, Đàm Vĩnh Hưng đã mang về tổng cộng cho đội hình của mình 8 giọng ca xuất sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên