Em ước anh yêu người khác và nói chia tay em

VOV.VN - Thực sự em không dám tự tin là em sẽ theo đuổi tình yêu này đến cùng. Em rất mệt mỏi và có suy nghĩ rất nhiều nữa...

Em xin chào chương trình cửa sổ tình yêu! Em là nữ, năm nay 25 tuổi, em có 1 vướng mắc về chuyện tình cảm mà bản thân không tự giải đáp được, nên rất mong muốn được anh chị tư vấn giải đáp giúp em ạ.

Em và người yêu hiện tại đã yêu nhau được gần 7 năm. Từ lúc bắt đầu yêu khi bố mẹ em biết chuyện thì đã phản đối em rất nhiều, không chỉ bố mẹ mà tất cả cô dì chú bác em đều phản đối. Em biết lý do gia đình em phản đối chuyện tình yêu này là do bạn trai em chỉ là 1 người làm công việc tự do, không có công việc ổn định, còn em thì lúc đó đang học đại học.

Ảnh minh họa

Em biết là bố mẹ nào cũng mong muốn con gái mình tìm được 1 người chồng có điều kiện tốt, nhất là công việc và thu nhập ổn định. Vậy nên em không hề trách gia đình vì đã phản đối em.

Nhiều lần vì mệt mỏi mà em đã nói chia tay anh, nhưng vì cũng thương vì anh chẳng có lỗi gì cả, anh lại luôn hứa rằng sẽ cố gắng lập nghiệp để gia đình em hài lòng. Nhưng thời gian bao nhiêu năm nay anh vẫn vậy, em không nhìn thấy sự nỗ lực của anh, thậm chí anh rất nhiều lần khiến em nhìn ra sự ỷ lại của anh, tính cách bảo thủ, không có chí hướng, cộng thêm lại rất hay ghen tuông vớ vẩn, em đi chơi chỉ cần trong hội đó có 1 người con trai là anh đã tỏ thái độ không vui rồi.

Vì đã bị gia đình phản đối rồi, anh lại không hề cho em động lực để kiên trì với tình yêu này, thực sự em không dám tự tin là em sẽ theo đuổi tình yêu này đến cùng. Em rất mệt mỏi và có suy nghĩ rất nhiều nữa.

Khi đi giao lưu cùng bạn bè và đồng nghiệp có lần em đã đưa anh đi cùng. Không phải trùng hợp mà tất cả mọi người đều không ưng anh, không ưng vì phong cách, vì cách nói chuyện, về tất cả, ngoại trừ ngoại hình có ưa nhìn. Em đã góp ý anh rất nhiều lần về cách ứng xử của  nói chuyện của anh với người ngoài đến em cũng cảm thấy khó chịu.

Tất cả mọi người đều khuyên em nên suy nghĩ lại. Em cũng suy nghĩ rất nhiều. Em còn không biết là em còn yêu anh nữa không. Yêu nhau nhưng em không cảm thấy nhớ anh lúc không gặp, nhưng giờ nếu chia tay anh thì em lại cảm thấy không đành lòng. Vì anh cũng đã 33 tuổi, không còn trẻ nữa, em cảm thấy áy náy vì đã lãng phí thời gian của anh dài như vậy, nên giờ mà chia tay thì có ác quá không ạ?

Ai nhìn vào cũng đều nói em đâu có yêu anh ý, yêu mà cứ dửng dưng, em chỉ là đang trong tình trạng thói quen lâu ngày thôi, quen vì có anh trong cuộc sống thôi. Nhưng bản thân em thì thực sự không phân biệt nổi. Nhiều lúc em chỉ ước anh yêu người khác và nói chia tay em thôi.

Sau khi bị gia đình phản đối thì em đã nói dối bố mẹ là em chia tay anh rồi để bố mẹ yên tâm, đến giờ bố mẹ vẫn nghĩ em với anh không còn liên lạc với nhau. Nếu giờ bố mẹ biết em vẫn yêu anh thì bố mẹ có thất vọng lắm không? Khi anh 33 tuổi rồi mà vẫn tay trắng? Rất mong chương trình cho em lời khuyên. Thực sự em đang rất hoang mang, không tìm được hướng giải quyết đúng đắn. Em cảm ơn chương trình rất nhiều!

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em!

Qua chia sẻ của em chương trình hiểu rằng em đang cảm thấy băn khoăn có nên tiếp tục tình cảm với bạn trai khi có rất nhiều người phản đối và bản thân em cũng cảm thấy anh ấy không nỗ lực thay đổi. Chúng tôi phần nào hiểu được nỗi lòng của em.

Sự ngăn cản của người thân với mối quan hệ tình yêu là một thử thách đối với rất nhiều cặp đôi. Bố mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái và đôi khi họ cũng có lý khi nhìn thấy sự bất cập trong mối quan hệ. Em nghĩ sao về sự khác biệt về trình độ học vấn, công việc và cách nói chuyện của hai em?

Có nhiều người không xem trọng yếu tố học vấn vì đối với họ nửa kia hiểu họ, yêu thương họ chân thành là đủ. Nhưng với nhiều người đây lại là thử thách không dễ vượt qua. Đôi khi sự khác biệt này có thể khiến hai người không tìm được tiếng nói chung thậm chí xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Em cần lường trước vấn đề này cũng như xem xét mức độ thấu hiểu của hai em ra sao.

Khi yêu chúng ta cần luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân và xây dựng định hướng cho tương lai chung của hai người. Nếu như hiện tại bạn trai không có sự cải thiện trong tính cách cũng như công việc không ổn định thì đây là một khó khăn trong tương lai em cần đối mặt.

Sẽ ra sao nếu sau này chung sống anh ấy không lo cho em một cuộc sống đầy đủ, những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt vì thiếu thốn kinh tế em có chấp nhận được không? Anh ấy không được lòng mọi người trong cách ăn nói thì em có thoải mái vui vẻ mỗi khi đưa anh ấy đi cùng?

Ngoài ra đối mặt với việc bố mẹ em không đồng ý các em đã có những kế hoạch hay cách thức nào để thuyết phục? Sẽ có rất nhiều điều em cần suy nghĩ và xem xét mình có vượt qua được hay không?

Yếu tố để duy trì một mối quan hệ trước hết là tình cảm của những người trong cuộc. Khi còn yêu thì người ta mới nỗ lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Còn nếu khi đã hết tình cảm thì chỉ một chút va chạm cũng khiến con người ta dễ dàng buông bỏ. Em hãy xem xét lại tình cảm của mình dành cho anh ấy.

Nếu vẫn còn yêu thì cần nghiêm túc trao đổi với anh ấy về những việc hai người cần phải thay đổi. Bạn trai có thể đi học nghề, cố gắng tìm kiếm một công việc ổn định hơn để làm minh chứng cho bố mẹ em tin tưởng chọn mặt gửi vàng con gái cho anh ấy. Về mặt cách nói chuyện sẽ có thể góp ý để anh ấy thay đổi phần nào nhưng đôi khi em cũng phải chấp nhận bởi đó là tính cách của từng người và rất khó thay đổi.

Trong trường hợp em cảm thấy không còn nhiều cảm xúc cũng như không thể vượt qua những trở ngại hiện tại thì em có thể cân nhắc đến việc dừng lại. Đúng là anh ấy không hề sai trong tình yêu này nhưng khi em cố gắng kéo dài mối quan hệ này bằng tình thương, coi đó như một thói quen thì cả hai người sẽ không có được hạnh phúc. Dừng lại cũng là cách giải thoát cho cả hai cũng như để hai em tìm kiếm những cơ hội mới phù hợp hơn cho mình.

Em hãy tự cân nhắc tình cảm và những vấn đề hiện tại trong mối quan hệ này và tự mình đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Chúc em những điều tốt lành nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Ca đẻ mổ nam bác sĩ tự chụp vợ sinh con
Hình ảnh: Ca đẻ mổ nam bác sĩ tự chụp vợ sinh con

Khoảnh khắc chân thực về quá trình một em bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ đã được chính người bố là bác sĩ ghi lại chi tiết qua những thước ảnh.

Hình ảnh: Ca đẻ mổ nam bác sĩ tự chụp vợ sinh con

Hình ảnh: Ca đẻ mổ nam bác sĩ tự chụp vợ sinh con

Khoảnh khắc chân thực về quá trình một em bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ đã được chính người bố là bác sĩ ghi lại chi tiết qua những thước ảnh.

Chẳng hiểu sao lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm với cô hàng xóm
Chẳng hiểu sao lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm với cô hàng xóm

VOV.VN - Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà tôi và cô ấy lại có tình cảm với nhau, giờ làm cách nào để chia tay nhau được?

Chẳng hiểu sao lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm với cô hàng xóm

Chẳng hiểu sao lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm với cô hàng xóm

VOV.VN - Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà tôi và cô ấy lại có tình cảm với nhau, giờ làm cách nào để chia tay nhau được?

Là con gái nhất định phải “giữ giá“
Là con gái nhất định phải “giữ giá“

VOV.VN - Bố mẹ em nói rằng con gái không phải đi hỏi chồng, không phải đi xin cưới, về nhà bạn trai để người ta truy vấn, hỏi han là mất giá...

Là con gái nhất định phải “giữ giá“

Là con gái nhất định phải “giữ giá“

VOV.VN - Bố mẹ em nói rằng con gái không phải đi hỏi chồng, không phải đi xin cưới, về nhà bạn trai để người ta truy vấn, hỏi han là mất giá...

Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn
Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn

VOV.VN -  Bây giờ em muốn anh ấy viết giấy ly hôn mà anh ấy không viết. Bản thân em cũng muốn ly hôn cho xong để em được nuôi con.

Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn

Em phải làm thế nào để chồng đồng ý ly hôn

VOV.VN -  Bây giờ em muốn anh ấy viết giấy ly hôn mà anh ấy không viết. Bản thân em cũng muốn ly hôn cho xong để em được nuôi con.

Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ
Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ

VOV.VN - Em hiểu rằng có chuyện đấy thì mới có em nhưng cảm giác trực tiếp chính tai mình nghe nó khủng khiếp hơn tất cả mọi điều đã xảy đến với em.

Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ

Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ

VOV.VN - Em hiểu rằng có chuyện đấy thì mới có em nhưng cảm giác trực tiếp chính tai mình nghe nó khủng khiếp hơn tất cả mọi điều đã xảy đến với em.

Lộ ảnh chân dung cũ của đại gia đình Phạm Băng Băng
Lộ ảnh chân dung cũ của đại gia đình Phạm Băng Băng

VOV.VN - Một người hâm mộ cho rằng: "Gen xinh đẹp rất mạnh ở gia đình này"

Lộ ảnh chân dung cũ của đại gia đình Phạm Băng Băng

Lộ ảnh chân dung cũ của đại gia đình Phạm Băng Băng

VOV.VN - Một người hâm mộ cho rằng: "Gen xinh đẹp rất mạnh ở gia đình này"