Cuộc sống đầy hấp dẫn tại Syria trước nội chiến-Thiên đường đã mất
VOV.VN - Tuần lễ thời trang, những khu chợ đông đúc, khách du lịch, resort... Trước nội chiến, Syria là một đất nước thanh bình, hiếu khách và có khung cảnh tuyệt vời. Tất cả giờ là đống tro tàn.
Một người mẫu Syria trình diễn tại cuộc thi dành cho các nhà thiết kế thời trang Syria ngày 6/10/2009. Ảnh: AP |
Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở Latakia trước khi xảy ra nội chiến. Ảnh: Sputnik |
Cửa hàng kẹo ở trung tâm thành phố Damascus ngày 9/10/2007. Ảnh: AP |
Cảnh mua bán tập nập ở chợ trung tâm Damascus. Ảnh: Sputnik |
Sắc màu rực rỡ của một cửa hàng bán hoa quả tại Damascus. Ảnh: Flickr |
Người chăn dê trên một sườn núi gần Slenfe. Ảnh: Sputnik |
Phụ nữ Syria đi chợ ở thủ đô Damascus. Ảnh: Sputnik |
Khu vực đền thờ Baal ở thành phố cổ Palmyra. Ảnh: Flickr |
Vũ công Syria biểu diễn một điệu múa tại lễ hội ở Qasr al-Adhm, Damascus ngày 7/9/2008. Ảnh: AFP |
Những người thợ thủ công dệt thảm tại một khu phố cổ ở Damascus ngày 6/10/2003. Ảnh: AFP |
Những chú lạc đà phục vụ khách du lịch tại Palmyra trong lễ hội al-Badia ngày 4/5/2007. Ảnh: AFP |
Khung cảnh làng Maalula, cách Damascus 60km về phía Bắc ngày 29/6/2009. Ảnh: AFP |
Một gia đình tại nhà thờ Hồi giáo Umayyad, Damascus. Ảnh: Flickr |
Souk Al Hamidiyah, khu chợ lớn nhất tại Damascus. Ảnh: Flickr |
Tại một nhà hàng ở ngoại ô Damascus. Ảnh: Sputnik |