Cô giáo trẻ hết lòng với vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Giảng dạy ở vùng cao với muôn vàn khó khăn, mỗi giáo viên phải nỗ lực hết mình, yêu trẻ, tận tụy với công việc.

Câu chuyện về cô giáo Kiều Hoài Thu, Trường Mầm non Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sau đây cho thấy, dù khó khăn, thiếu thốn, song các em vùng cao vẫn đến trường, đến lớp khi thầy cô giáo mang lại những niềm vui mới cho các em. 

Trường Mầm non Quang Minh nơi cô giáo Thu công tác.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Mầm non, trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, cô giáo Kiều Hoài Thu quê gốc Đức Thọ, Quảng Tri về công tác tại Trường Mầm non Mậu Đông. Làm việc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đã khiến cô Thu càng phải cố gắng hơn trong công việc.

Cô giáo Kiều Hoài Thu chăm các cháu nhỏ.
Cô giáo Kiều Hoài Thu nhớ lại: Để tiết học thêm sinh động, hứng thú cho học sinh, trong khi điều kiện nhà trường còn khó khăn, đồ dùng học sinh thiếu thốn, cô Thu đã sáng tạo sử dụng các vật liệu cũ để chế tạo đồ chơi cho các em. Những chiếc lốp xe ôtô cũ được tạo thành cầu bập bênh, vỏ chai dầu ăn, lon bia bỏ đi làm thành ngôi nhà, bình hoa, cây cảnh. Không chỉ vậy, cô Thu còn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Cô giáo  Phạm Thị Thùy Linh, giáo viên mầm non lớp lớn, cùng trường cô Kiều Hoài Thu cho biết: “Em học hỏi được chị Thu rất là nhiều, ví dụ như những giờ lên lớp mà giáo án em mắc vấn đề gì đấy chị sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chị có với em”.

Phòng họp của trường cũng chỉ là chỉ là 1 gian nhà tạm.

Năm 2014, cô giáo Kiều Hoài Thu được điều chuyển lên công tác tại Trường Mầm non Quang Minh, là một xã trong vùng 135 của huyện Văn Yên. Trường có 215 trẻ, trên 90% trẻ là con em dân tộc Dao, Tày, nhiều em nhỏ khi đến lớp mới chỉ biết bập bẹ vài từ tiếng phổ thông. Để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy, cô Thu đã bàn với Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh thảo ra danh sách những từ trẻ hay sử dụng hàng ngày như: Muốn đi vệ sinh, đói, muốn uống nước, đau bụng, mệt…để khi trẻ nói bằng tiếng dân tộc các cô nắm được và xử lý kịp thời.  

Các cháu nhỏ háo hức với đồ chơi làm từ lốp ô tô cũ.
Cô giáo Kiều Hoài Thu chia sẻ khi chuyển lên đây: Vượt qua khó khăn vừa công tác, vừa nâng cao trình độ, hoàn thiện bằng cấp, với sự cố gắng của mình, cô giáo Kiều Hoài Thu đã đạt được nhiều thành tích: 4 năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 năm giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều năm liền chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác ở trường nào cô cũng nỗ lực hết mình để cùng nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy trẻ. Góp phần duy trì sỹ số trẻ vùng cao, dân tộc đến lớp hàng năm đạt gần 100%.  Cô giáo Phạm Thị Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đánh giá: “Với cô Thu về chuyên môn nhà trường rất yên tâm, bản thân cô cũng không ngừng cố gắng trong công tác chuyên môn. Rất nỗ lực giúp đỡ chị em giáo viên nhà trường cùng vươn lên trong công tác chuyên môn. Trong cuộc sống thì cô sống rất hài hòa, gần gũi với mọi người”.

Cột nhà gỗ qua bàn tay các cô thành cây xanh trong lớp.

Tâm huyết với nghề, tất cả vì học sinh thân yêu, cô giáo Kiều Hoài Thu đã và đang nỗ lực hết mình để giúp các em học sinh mầm non vùng cao yêu trường đến lớp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hái hoa rừng tặng cô: Hạnh phúc của giáo viên cắm bản
Hái hoa rừng tặng cô: Hạnh phúc của giáo viên cắm bản

VOV.VN - Yêu nghề, mến trẻ, cảm thông với cuộc sống của học sinh và đồng bào. Đó là lý do các giáo viên ở miền xuôi khi tình nguyện gắn bó tuổi trẻ 

Hái hoa rừng tặng cô: Hạnh phúc của giáo viên cắm bản

Hái hoa rừng tặng cô: Hạnh phúc của giáo viên cắm bản

VOV.VN - Yêu nghề, mến trẻ, cảm thông với cuộc sống của học sinh và đồng bào. Đó là lý do các giáo viên ở miền xuôi khi tình nguyện gắn bó tuổi trẻ 

Ngày Nhà giáo Việt Nam ở vùng Cao
Ngày Nhà giáo Việt Nam ở vùng Cao

VOV.VN - Ngày 20/11 ở vùng cao năm nay vui hơn hẳn những năm trước, bởi những bông hoa chuyên cần, yêu lớp đang ngày càng nở rộ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam ở vùng Cao

Ngày Nhà giáo Việt Nam ở vùng Cao

VOV.VN - Ngày 20/11 ở vùng cao năm nay vui hơn hẳn những năm trước, bởi những bông hoa chuyên cần, yêu lớp đang ngày càng nở rộ.

Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất
Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất

VOV.VN -Theo Therichest, giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất, cùng với các nghề khác như làm tóc, làm vườn, tiếp thị...

Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất

Giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất

VOV.VN -Theo Therichest, giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc nhất, cùng với các nghề khác như làm tóc, làm vườn, tiếp thị...