M-TP Sơn Tùng: Biết nhưng vẫn làm?

VOV.VN -Là một nghệ sĩ chân chính, chắc chắn sẽ chẳng ai chịu được việc hai chữ “đạo nhái” gắn chặt theo suốt sự nghiệp của mình.

Liveshow đầu tiên đánh dấu sự nghiệp 3 năm ca hát của Sơn Tùng vừa kết thúc. Trong khi đa số báo chí và truyền thông liên tục dành cho Sơn Tùng những lời có cánh thì ở một thế giới ảo khác, đây là lúc cư dân mạng và antifan lại tiếp tục lùng sục những clip quay lại những phần biểu diễn của Tùng để soi moi, bới lông tìm vết những lỗi nhỏ nhất với mục đích "dìm hàng" Sơn Tùng. Người yêu thì bênh, kẻ ghét lại càng ra sức dìm và không biết từ bao giờ, những lời qua tiếng lại đó trở thành cuộc chiến không có hồi kết.

Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, cư dân mạng và antifan cũng có những lý lẽ và bằng chứng của họ khi "buộc tội" Sơn Tùng. Còn với những khán giả trung lập hoặc yêu thích nhạc Sơn Tùng một cách chân chính, nhiều khi họ cũng muốn bỏ ngoài tai những lời phán xét không hay về chuyện Sơn Tùng "bắt chước" quá nhiều phong cách Hàn Quốc nhưng trong lòng, đôi khi họ cùng phải thầm công nhận rằng antifan đúng.

Sơn Tùng biểu diễn trên sân khấu ca nhạc

Từ khi Sơn Tùng bắt đầu được biết đến rộng rãi sau sự phủ sóng của hit "Em của ngày hôm qua" thì cũng chính là lúc tên của chàng ca sĩ gắn liền với hai chữ "đạo nhái". Rồi kể từ đó, cứ mỗi khi Sơn Tùng ra một ca khúc mới, MV mới và thậm chí là những màn trình diễn trên một sân khấu nào đó cũng bị mang ra mổ xẻ. Và khi xem những đoạn clip so sánh, dù muốn hay không thì ai cũng phải gật gù công nhận là nó giống y hệt. 

Khi Sơn Tùng về đầu quân cho Wepro của ông bầu Quang Huy với dàn ekip hùng hậu, chuyên nghiệp và có tiếng trong ngành giải trí lâu năm, tưởng chừng ngôi nhà mới sẽ giúp cậu thoát khỏi những scandal đạo nhái nhưng hình như điều đó đã không xảy ra và những scandal liên quan đến việc đó còn tai tiếng hơn gấp bội phần. 

Đỉnh điểm là việc ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" và MV "Không phải dạng vừa đâu" bị quy là có thái độ không đúng mực với hai nhạc sĩ lớn tuổi. Rồi trong các ca khúc vừa được trình diễn ở liveshow vừa rồi, không khó để nhận ra những đoạn nhạc “quen quen” như đoạn intro của Bèo dạt mây trôi, đoạn drop của Cơn mưa ngang qua hay màn giao lưu “say Oh Oh Yeah Yeah” với khán giả. 

Tại sao sau 3 năm chính thức bước vào ngành giải trí, không phải lần một lần hai Sơn Tùng bị người ta nói, nhưng cậu vẫn cứ làm?... Như đã nói ở trên, Wepro là một công ty có tiếng trong ngành giải trí, do đó từng sản phẩm, từng bước đi, từng phát ngôn đằng sau của ca sĩ đều có cả một dàn ekip, bên cạnh đó những producer mà Quang Huy chọn cho Sơn Tùng đều là những người có tiếng như Long Halo, SlimV... 

Trước đây, Khi Tùng chia sẻ rằng, anh chịu ảnh hưởng của nhạc Hàn rất nhiều, đồng nghĩa với việc Tùng cũng là fan của Kpop. Là một người có khả năng trong âm nhạc, thật sự không khó để Tùng cùng cả ekip làm nhạc nhận ra những điểm giống nhau giữa beat của mình với các ca khúc của Hàn. Họ hoàn toàn không dốt đến mức không làm được một ca khúc không mang danh "đạo nhái". 

Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng dù nhiều scandal về chuyện “đạo này đạo kia” nhưng mỗi khi xuất hiện, Sơn Tùng vẫn luôn là tâm điểm đáng chú ý nhất. Sơn Tùng năm nay mới 21 tuổi với 3 năm ca hát nhưng tiếng tăm mà anh đạt được bằng nhiều người khác phải phấn đấu cả chục năm. 

Nhưng đường xa mới biết ngựa hay, chặng đường dài vẫn còn đang ở phía trước và không bao giờ là muộn để Sơn Tùng có thể tự nhận ra rằng những điểm sai của mình là gì thay vì lúc nào cũng trương câu slogan quen thuộc “Tôi muốn là chính tôi” như bây giờ. 

Trong tương lai sẽ còn những năm 4, năm 5 rồi năm 10 của sự nghiệp, chỉ mong lúc đến những thời điểm đó tất cả mọi người sẽ nhìn thấy một hình ảnh trưởng thành hơn của Sơn Tùng, thể hiện được đúng thực lực của cậu.

Và lúc ấy, 3 năm đầu tiên trên con đường ca hát với nhiều scandal sẽ chỉ là một ký ức “dữ dội” về một thời nông nổi. Bởi nếu là một nghệ sĩ chân chính, chắc chắn sẽ chẳng ai chịu được việc 2 chữ “đạo nhái” gắn chặt theo suốt sự nghiệp của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên