Nhà vô địch cờ vua nhí tử vong vì bị bệnh viện từ chối khám 11 lần
VOV.VN - Một cuộc điều tra được mở ra, truy cứu việc bệnh viện đã 11 lần từ chối chữa bệnh cho cậu bé 9 tuổi khiến cậu bé tử vong vì hen suyễn.
Daily Mail ngày 15/3 đưa tin, cậu bé Michael Uriely sống tại thành phố London đã được đưa tới bệnh viện hai lần sau khi có triệu chứng ho và nôn mửa dữ dội.
Bệnh viện Royal Free. Ảnh: Daily Mail. |
Tháng 8/2015, cậu bé tử vong sau khi bệnh viện Royal Free, nơi cậu chữa trị, trả về nhà. Được biết cậu bé 9 tuổi này là một nhà vô địch cờ vua.
Cậu nhập viện lần thứ nhất vào ngày 18/8 vì lên cơn hen suyễn “kinh khủng nhất từ trước tới nay” nhưng được trả về vào 8h tối cùng ngày. Lần thứ hai là vào 19/8, Michael được đưa tới bệnh viện nhưng lại bị trả về vào ngày hôm sau.
Bác sĩ còn nói với mẹ của cậu bé rằng: “Chị không cần phải đưa cháu đến đây mà nên về nhà đi”.
Năm ngày sau đó, cậu bé tử vong.
Bảy tháng trước đó, cậu bé đã được đưa tới bệnh viện nhiều lần vì gặp khó thở nhưng bác sĩ hoàn toàn thờ ơ và không thực hiện kiểm tra, khám chữa bệnh tới 11 lần. Gia đình Michael cũng được tới khoa nhi Bệnh viện quốc gia và cả bác sĩ tư.
Cô Uriely, mẹ của cậu bé khai với nhân viên điều tra rằng, bác sĩ từ chối thực hiện những chăm sóc y tế cơ bản cho Michael, ngay cả khi cô nói với bác sĩ rằng cô e ngại về tình trạng của cậu bé và hỏi rằng liệu cậu có qua khỏi không.
Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng bệnh tình của Michael “không nghiêm trọng đến mức ấy” và “gia đình đang làm phí thời gian của họ”.
Cô tiếp tục đề nghị chuyển cậu bé đến khoa điều trị hen suyễn hoặc bệnh viện khác nhưng bị từ chối vì với tình trạng của Michael, điều đó là “không cần thiết”.
Michael đã nói rằng cậu bé “rất sợ mình sẽ chết”, cô đau khổ kể lại về cậu con trai tài năng của mình.
Bác sĩ Mark Levy, người có kinh nghiệm 40 năm trong ngành và đã viết hơn 140 bài báo về hen suyễn, cho rằng Michael gặp vấn đề “khó kiểm soát cơn hen” và cần gặp bác sĩ chuyên khoa
Cơn hen mà cậu bé gặp phải ở mức “đe dọa tính mạng”, ông nói thêm.
Trong khi đó, bác sĩ Michael Greenberg ở Trung tâm Ngoại trú Wellington của Golders Green, khi được hỏi về việc từ chối khám chữa bệnh cho Michael, ông nói rằng ông không nhớ rằng đã có cuộc nói chuyện đó và ông sẽ rất sẵn lòng thực hiện việc chuyển viện.
Bác sĩ Neil Thompson, người đã khám cho Michael vào ngày 18/8 cũng không nhớ gì về việc đó.
Cô Uriely đưa Michael tới khám chỗ bác sĩ Dr Aisha Laskor.
Bác sĩ kể rằng “cô Uriely rất sốt sắng khi gọi xe cấp cứu nhưng quyết định không đưa con nhập viện” vì cậu bé đã có dấu hiệu khá hơn và cho rằng những gì mẹ cậu bé nói là sai sự thật.
Sự việc vẫn tiếp tục điều tiến hành điều tra./.