Các “ông lớn” buông Cúp Quốc gia: Dốc toàn lực cho V-League 2017

VOV.VN - Cả Hà Nội FC, Thanh Hóa và Hải Phòng cùng dừng bước ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia như để dốc toàn lực cho giai đoạn lượt về ở V-League 2017.

Trong cái nắng nóng “kỷ lục” trên cả nước, giai đoạn lượt về V-League 2017 hứa hẹn “nóng bỏng” và kịch tính không kém với bước đệm là loạt trận đầy bất ngờ ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia cuối tuần qua, khi các “ông lớn” như Thanh Hóa, Hà Nội FC và Hải Phòng lần lượt bại trận.

Có thể thấy thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng chuyên môn các trận đấu ở Cúp Quốc gia vòng 1/8 này khi cầu thủ cả hai đội đều chủ động chơi chậm, thậm chí là “vật vờ” trong nắng nóng để tránh bị hốc. Nếu như Thanh Hóa thua “vỡ mặt” với tỷ số 1-5 trên sân Hòa Xuân trước SHB Đà Nẵng thì Hải Phòng cũng chia tay giải đấu này cùng thất bại 1-2 trước Quảng Nam.

Thanh Hóa trải qua cơn "ác mộng" trên sân Hòa Xuân trước SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Hải Sơn).

Tương tự, ở trận đấu muộn nhất, Hà Nội FC – đội bóng vô địch lượt đi V-League 2017 để SLNA cầm hòa 1-1 ngay tại Mỹ Đình, trước khi thua 3-4 trên chấm luân lưu. Điều đáng nói, đây là trận đấu mà các cầu thủ chủ yếu “đi bộ” trên sân và có tới 8 phút bù giờ. Hoàng Vũ Samson mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ở phút bù giờ thứ 3 nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không thể bảo toàn thắng lợi do thể lực suy kiệt.

Tuy nhiên, thất bại của các ứng viên hàng đầu cho “ngôi vương” ở V-League 2017 tại Cúp Quốc gia có thể xem là động thái lùi một bước để tiến hai bước của cả Thanh Hóa, Hải Phòng hay Hà Nội FC.

Hà Nội FC gục ngã trên chấm luân lưu trước SLNA dù mở tỷ số ở phút 90' +3 do công của Hoàng Vũ Samson. (Ảnh: Minh Hoàng).

Kể từ khi được đầu tư mạnh mẽ với tham vọng “xưng vương” ở V-League, Thanh Hóa mới chỉ đạt thành tích tốt nhất là lọt vào top 3 các mùa giải 2014 và 2015. Ở mùa trước, dù chơi đầy ấn tượng nhưng việc sa sút trong giai đoạn lượt về khiến đội bóng xứ Thanh rời ra giấc mơ và chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên BXH chung cuộc.

Việc chấp nhận “buông” Cúp Quốc gia được xem là động thái để thầy trò HLV Petrovic tập trung cho mục tiêu hàng đầu là đăng quang ở giải bóng đá cao nhất trong nước để thỏa mãn giấc mơ bấy lâu nay của người hâm mộ xứ Thanh.

Tương tự, Hải Phòng sau khi hụt “ngôi vương” mùa trước đầy cay đắng khi chỉ chịu đứng thứ hai do thua kém chỉ số phụ với Hà Nội FC, cũng tràn đầy quyết tâm “đổi ngôi” ở V-League.

Thời tiết nắng nóng kỷ lục cùng những toan tính là nguyên nhân các "ông lớn" lần lượt dừng bước tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia mùa này ? (Ảnh: Minh Hoàng).

Với Hà Nội FC, dù luôn là “khách quen” trong top 2 cùng hai lần đăng quang trong vòng 5 mùa giải gần đây nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.

Trận thua đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu trước SLNA có thể còn giúp đội bóng thủ đô chuẩn bị tốt hơn trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở giai đoạn lượt về V-League 2017, đặc biệt trong thời điểm thể lực các cầu thủ của Hà Nội FC bị bào mòn quá nhiều từ AFC Cup cho tới việc tập trung thi đấu các giải lớn ở các ĐTQG./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 1/8 cúp Quốc gia: “Đại chiến” trên sân Mỹ Đình
Vòng 1/8 cúp Quốc gia: “Đại chiến” trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - Trận cầu đáng chú ý nhất vòng 1/8 cúp Quốc gia khởi tranh vào cuối tuần này sẽ là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và SLNA.

Vòng 1/8 cúp Quốc gia: “Đại chiến” trên sân Mỹ Đình

Vòng 1/8 cúp Quốc gia: “Đại chiến” trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - Trận cầu đáng chú ý nhất vòng 1/8 cúp Quốc gia khởi tranh vào cuối tuần này sẽ là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và SLNA.

Cúp Quốc Gia: Merlo lập hat-trick, SHB Đà Nẵng vùi dập FLC Thanh Hóa
Cúp Quốc Gia: Merlo lập hat-trick, SHB Đà Nẵng vùi dập FLC Thanh Hóa

VOV.VN - Cú hat-trick của Merlo góp phần làm nên chiến thắng tưng bừng 5-1 cho SHB Đà Nẵng trước FLC Thanh Hóa tại vòng 1/8 Cúp Quốc Gia.

Cúp Quốc Gia: Merlo lập hat-trick, SHB Đà Nẵng vùi dập FLC Thanh Hóa

Cúp Quốc Gia: Merlo lập hat-trick, SHB Đà Nẵng vùi dập FLC Thanh Hóa

VOV.VN - Cú hat-trick của Merlo góp phần làm nên chiến thắng tưng bừng 5-1 cho SHB Đà Nẵng trước FLC Thanh Hóa tại vòng 1/8 Cúp Quốc Gia.