Người Việt tại Đức tri ân các thương binh, liệt sỹ

Hội Cựu chiến binh VN tại Berlin phối hợp với hội đoàn người Việt tại Berlin tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ để tri ân và tưởng nhớ các thương binh, liệt sỹ đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước đã được tổ chức tối 28/7 tại Nhà Văn hóa Việt Nam. Hoạt động này do Trung tâm thương mại Thái Bình Dương ở Berlin, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tại Berlin tổ chức.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Đại sứ nước ta tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh, đại diện nhiều hội đoàn người Việt, đông đảo thành viên Hội Cựu chiến binh và đại diện những gia đình thương binh, liệt sỹ hiện đang sinh sống tại Berlin-Brandenburg.
Sau khi thắp hương kính viếng hương hồn các liệt sỹ và làm lễ chào cờ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg Mai Ngọc Yên đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn hàng triệu liệt sỹ đã hy sinh thân mình, hàng triệu thương binh, bệnh binh đã bỏ lại một phần xương máu của mình nơi chiến tuyến, thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ những đau thương mất mát to lớn của các gia đình liệt sỹ và các thương binh, nguyện sống và làm việc hết mình để không phụ lòng những người đã khuất...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh bày tỏ những tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn đối với các gia đình thương binh liệt sỹ, đánh giá cao sáng kiến tổ chức lễ tri ân các thương binh, liệt sỹ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg và các hội đoàn người Việt. Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt ở Đức luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết một lòng và mãi mãi nhớ về những người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Cả hội trường đã lặng đi vì xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe chị Liên và anh Hoàng, hai người con liệt sỹ chưa từng biết mặt cha, kể lại những nỗi đau khôn nguôi của người con mất cha và những cảm xúc của mình khi sđi tìm mộ cha.

Bà Nguyễn Thị Dậu, vợ liệt sỹ, quê Thanh Hóa, hiện đang sang Đức thăm con cũng kể lại những đau thương, mất mát hơn 40 năm qua, khi chồng bà hy sinh và khẳng định rằng sự hy sinh của các liệt sỹ, thương binh đã mang lại cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay.

Tiến sỹ Phạm Thị Như Anh, người bạn gái của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, nhân vật chính trong cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" cũng lên đọc bài thơ "Đêm trắng" - bài thơ cuối cùng của anh gửi cho chị trước khi lên đường ra mặt trận và hy sinh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên