Từ Syria về đất mẹ, phi công Nga được chào đón như những người hùng

VOV.VN - Thực hiện quyết định bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 15-3, các nhóm máy bay quân sự của Nga đã rời Syria, về hạ cánh trên đất mẹ…

Sau hơn 5 tháng thực thi nhiệm vụ tại Syria, các phi công Nga đã trở về Tổ quốc trong niềm vui mừng của những người đến đón tại sân bay ở tỉnh Voronezh.

Nhóm máy bay ném bom Su-34 đầu tiên từ Syria trở về đã hạ cánh xuống gần Voronezh.

Trước khi hạ cánh, các máy bay ném bom Su-34 bay qua sân bay trong đội hình diễu binh ở độ cao thấp.

Các phi công gặp vợ con, người thân và bạn bè của họ tại sân bay. Hàng trăm người, trẻ em và thanh thiếu niên, với cờ, hoa tươi và bóng bay đón các phi công tại sân bay.

Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev đã đích thân đến sân bay đón các phi công đầu tiên trở về sân bay Voronezh.
Một phi công được những người đến đón, chào mừng bằng cách công kênh.

Su-34 là một trong những loại máy bay chủ công của Nga trên chiến trường Syria, có nhiệm vụ chính là ném bom mặt đất và các máy bay này đã thực hiện thành công nhiều phi vụ tiêu diệt lực lượng của IS.

Háo hức, vui mừng chờ đón các chiến đấu cơ Su-34 hạ cánh.

Một phi công với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi gặp lại người thân sau những tháng ngày thực hiện nhiệm vụ viễn chinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên