Chủ tịch công ty uống thuốc diệt cỏ trước hàng trăm người

Để chứng minh loại thuốc diệt cỏ làm từ thảo dược của mình an toàn cho người, chủ nhân đã uống thuốc diệt cỏ trước hàng trăm người

Tại hội thảo khoa học “Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh” ngày 21/4 ở TPHCM, một nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty, đã giới thiệu về những loại thuốc diệt cỏ làm từ thảo dược có thể diệt được rất nhiều loại cỏ dại mà không gây hại cho cây trồng và con người.

Để chứng minh loại thuốc diệt cỏ của mình an toàn, bà Hưng đã cầm chai thuốc uống ngon lành trước sự ngạc nhiên của hàng trăm người, trong đó có rất nhiều nhà khoa học về nông nghiệp, bảo vệ thực vật.

Bà Phùng Thị Hưng cùng TS Nguyễn Đăng Nghĩa uống trực tiếp loại thuốc diệt cỏ trước sự chứng kiến của hàng trăm người
Theo giới thiệu của Ban tổ chức, bà Hưng cũng chính là người tự chữa khỏi căn bệnh ung thư cho mình.

Bất ngờ với sản phẩm độc đáo này, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và môi trường phía Nam ngỏ ý muốn uống thử sản phẩm này. Trước khi uống thuốc diệt cỏ, TS Nghĩa còn khôi hài “Nếu tôi có mệnh hệ nào xin mang giùm chiếc xe máy về cho gia đình…”.
Bà Hưng cho biết, bà xuất thân từ lực lượng vũ trang, năm 39 tuổi đã mắc bệnh và bị bệnh viện trả về. Bà vốn đam mê thuốc Nam nên sau khi chữa khỏi bệnh bà đã dành 13 năm nghiên cứu ra các loại thuốc diệt cỏ thảo dược an toàn cho người.

Bà Hưng chia các dòng sản phẩm theo màu sắc, mỗi màu có tác dụng diệt cỏ bảo vệ từng loại cây trồng từ cây công nghiệp đến cây lúa, hoa màu… Chẳng hạn, loại thuốc có màu xanh diệt hoàn toàn cỏ dại, giúp làm sạch đồng ruộng trước khi canh tác; loại màu hồng diệt cỏ cho lúa mà không làm lúa chết.

Các loại thuốc hoạt động theo cơ chế ức chế sự nảy mầm của hạt cỏ. Có loại hoạt động theo cơ chế khi bám lên bề mặt cỏ sẽ ngăn chặn khả năng quang hợp của cỏ, khiến cỏ dại tự chết.

Các loại thuốc này cũng có mùi vị khác nhau khi uống, loại có mùi bạc hà, loại có vị trà sữa, hay giống vị một loại hoa… Thuốc sử dụng các loại cây cỏ làm thành phần chính, xử lý theo công nghệ vi sinh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua thuốc diệt cỏ để tự tử dễ như mua rau
Mua thuốc diệt cỏ để tự tử dễ như mua rau

VOV.VN - Mỗi năm nước ta có khoảng 1.000 trường hợp tự tử bằng thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất Paraquat.

Mua thuốc diệt cỏ để tự tử dễ như mua rau

Mua thuốc diệt cỏ để tự tử dễ như mua rau

VOV.VN - Mỗi năm nước ta có khoảng 1.000 trường hợp tự tử bằng thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất Paraquat.

Dân bức xúc khi công nhân dùng thuốc diệt cỏ dọn hành lang Quốc lộ 1A
Dân bức xúc khi công nhân dùng thuốc diệt cỏ dọn hành lang Quốc lộ 1A

VOV.VN - Phía đơn vị quản lý cho rằng, những công nhân làm việc này phải chịu trách nhiệm và tự bỏ tiền nộp phạt.

Dân bức xúc khi công nhân dùng thuốc diệt cỏ dọn hành lang Quốc lộ 1A

Dân bức xúc khi công nhân dùng thuốc diệt cỏ dọn hành lang Quốc lộ 1A

VOV.VN - Phía đơn vị quản lý cho rằng, những công nhân làm việc này phải chịu trách nhiệm và tự bỏ tiền nộp phạt.

Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ
Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Sau khi uống nước, vợ chồng anh Bảo thấy đau bụng, buồn ói nên kiểm tra và phát hiện nước trong can có màu xanh, nên nghi có người đã đầu độc mình.

Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Sau khi uống nước, vợ chồng anh Bảo thấy đau bụng, buồn ói nên kiểm tra và phát hiện nước trong can có màu xanh, nên nghi có người đã đầu độc mình.

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ
Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng đổ dung dịch thuốc diệt cỏ cực độc vào chai nước mắm với mục đích để bà Cành chết khi sử dụng.

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Nổi cơn ghen, giết người tình bằng thuốc diệt cỏ

Cho rằng bà Cành có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng đổ dung dịch thuốc diệt cỏ cực độc vào chai nước mắm với mục đích để bà Cành chết khi sử dụng.