Bật hay tắt đèn khi “yêu” dễ thăng hoa hơn?

VOV.VN - Việc bật hay tắt đèn khi "yêu" cũng ảnh hưởng rất lớn đến"chất lượng" của chuyện quan hệ tình dục. 

Theo một cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu Mỹ với 1000 người trên 18 tuổi cho ra kết quả là:

- Với nam giới: có đến 48% câu trả lời là "có", 11% có câu trả lời lưỡng lự và 41% trả lời là không.

- Với nữ giới: 40% trả lời không, 20% không dứt khoát và 40% trả lời không.

Việc tắt hay bật đèn khi yêu là chuyện riêng tư chốn phòng the của mỗi cặp vợ chồng. Theo kết quả của cuộc khảo sát trên, con số chênh lệch lựa chọn hai phương án bật hay tắt đèn khi yêu khá là tương đương. Vậy câu hỏi đặt ra là: Bật hay tắt đèn, lựa chọn nào là chính xác hơn?

Muốn biết được câu trả lời, trước tiên, chúng mình cùng tìm hiểu xem những cái được và mất của việc bật hay tắt đèn khi quan hệ.

Ảnh minh họa
Nếu bật đèn

Khi làm "chuyện ấy", bạn sẽ hoàn toàn được chiêm ngưỡng cơ thể của đối phương. Cả hai sẽ dùng đến cả thính giác, thị giác, xúc giác để kích thích sự hưng phấn ở đối phương và mang đến cho nhau những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Ngoài ra, ánh sáng sẽ giúp bạn quan sát người bạn đời có thoải mái không để điều chỉnh các hoạt động của cuộc "yêu". Bởi vậy, cách này thường giúp tăng sự ham muốn của đàn ông và giúp họ dễ dàng lên đỉnh hơn.

Tuy nhiên, việc bật đèn khi quan hệ dễ khiến nhiều người tỏ ra ngượng ngùng khi cơ thể được "phơi bày" hoàn toàn trước đối phương. Đôi khi không kiềm chế được bản thân sẽ dễ buông ra những lời nhận xét về cơ thể của nhau và cảm cụt hứng “yêu”
 
Nếu tắt đèn

Việc tắt đèn khi quan hệ tình dục cũng có những lợi thế riêng. Thứ nhất, có thể phát huy mạnh mẽ nhất ưu điểm của xúc giác bằng các động tác vuốt ve; thứ hai, sau khi tắt đèn, khả năng bị người khác làm phiền sẽ ít đi khiến hai người trải qua cảm giác an toàn và bí ẩn; thứ ba, tắt đèn giúp một số phụ nữ nhút nhát trong quan hệ tình dục vượt qua rào cản tâm lý.

Cái mất của hành động tắt đèn khi "yêu" là sẽ khiến bạn không thể nắm bắt được phản ứng của đối phương và khó biết được họ có thỏa mãn hay không dẫn đến nhiều khi không gian tối tăm làm bạn xác định sai vị trí cần “tấn công”. Khi không nhìn thấy cơ thể của nhau có thể làm giảm hứng thú và giảm đi khá nhiều cảm hứng, ham muốn của các quý ông.

Để tốt cho sức khỏe của cả hai và dễ dàng thăng hoa thì các chị nên bật đèn khi quan hệ tình dục. Bởi cách này có thể giúp mọi người nhìn thấy một số dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục như chảy máu hay sưng đỏ để điều chỉnh động tác cho phù hợp hoặc dừng lại đúng lúc để bảo vệ sức khỏe.

Nếu chị nào không thích ánh đèn trong chuyện "yêu" hoặc mặc cảm về cơ thể của mình thì có thể tham khảo một số cách sau:

- Giảm cường độ của ánh sáng hoặc sử dụng những cây nến. Việc thắp một vài cây nến trong phòng không chỉ làm không gian thêm lãng mạn và còn giảm bớt sự xấu hổ của bạn.

- Lựa chọn nội y phù hợp để che những khuyết điểm mà bạn không muốn chồng nhìn thấy khi "yêu".

- Hãy tập trung chú ý về điều cả hai thích nhất về cơ thể của người kia. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp các cặp đôi vượt qua hổ thẹn.

Dù vậy thì việc bật đèn hay tắt đèn trong khi "yêu" quyết định như thế nào tùy thuộc vào sở thích của mỗi cặp đôi. Các chị hãy thương lượng với chồng để thoải mái nhất mỗi lần gần gũi giúp cuộc sống vợ chồng thêm mặn nồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chia tay rồi nhưng vẫn thèm muốn “chuyện ấy” với bạn trai cũ
Chia tay rồi nhưng vẫn thèm muốn “chuyện ấy” với bạn trai cũ

VOV.VN -Em rất xấu hổ khi phải thú nhận một điều là từ khi chia tay anh đến nay, em không ngừng nghĩ đến lúc hai đứa mặn nồng. 

Chia tay rồi nhưng vẫn thèm muốn “chuyện ấy” với bạn trai cũ

Chia tay rồi nhưng vẫn thèm muốn “chuyện ấy” với bạn trai cũ

VOV.VN -Em rất xấu hổ khi phải thú nhận một điều là từ khi chia tay anh đến nay, em không ngừng nghĩ đến lúc hai đứa mặn nồng. 

Cô đơn trong tình yêu, nên giữ hay buông bỏ?
Cô đơn trong tình yêu, nên giữ hay buông bỏ?

VOV.VN -Trước đây bọn mình nhắn tin, hẹn hò thường xuyên nhưng vài tháng gần đây anh ấy rất ít khi liên lạc với mình. Một tháng chỉ liên lạc đôi ba lần.

Cô đơn trong tình yêu, nên giữ hay buông bỏ?

Cô đơn trong tình yêu, nên giữ hay buông bỏ?

VOV.VN -Trước đây bọn mình nhắn tin, hẹn hò thường xuyên nhưng vài tháng gần đây anh ấy rất ít khi liên lạc với mình. Một tháng chỉ liên lạc đôi ba lần.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện “ảnh nóng” trong điện thoại chồng
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện “ảnh nóng” trong điện thoại chồng

VOV.VN - Vợ em dùng điện thoại của em thì thấy ảnh nhạy cảm của chị. Em đành kể hết sự thật với vợ...

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện “ảnh nóng” trong điện thoại chồng

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện “ảnh nóng” trong điện thoại chồng

VOV.VN - Vợ em dùng điện thoại của em thì thấy ảnh nhạy cảm của chị. Em đành kể hết sự thật với vợ...

Tôi ngoại tình để trả thù chồng
Tôi ngoại tình để trả thù chồng

VOV.VN - Thái độ lạnh nhạt của chồng khiến tôi phát điên. Mỗi lần cãi nhau với chồng xong, tôi lại đi với người đàn ông khác để trả thù chồng. 

Tôi ngoại tình để trả thù chồng

Tôi ngoại tình để trả thù chồng

VOV.VN - Thái độ lạnh nhạt của chồng khiến tôi phát điên. Mỗi lần cãi nhau với chồng xong, tôi lại đi với người đàn ông khác để trả thù chồng. 

Người yêu muốn em trao “cái ngàn vàng” để ràng buộc nhau
Người yêu muốn em trao “cái ngàn vàng” để ràng buộc nhau

VOV.VN - Anh muốn em cho anh ấy cái quý giá nhất của mình để dù có gì em cũng không thể bỏ anh, không thể đến với ai và em sẽ mãi mãi là của anh ấy.

Người yêu muốn em trao “cái ngàn vàng” để ràng buộc nhau

Người yêu muốn em trao “cái ngàn vàng” để ràng buộc nhau

VOV.VN - Anh muốn em cho anh ấy cái quý giá nhất của mình để dù có gì em cũng không thể bỏ anh, không thể đến với ai và em sẽ mãi mãi là của anh ấy.

Tôi hối không kịp khi 7 năm hành hạ đứa con “đổ vỏ“
Tôi hối không kịp khi 7 năm hành hạ đứa con “đổ vỏ“

VOV.VN - Mỗi lần nhìn con trai, cơn ghen trong tôi lại dữ dội gấp bội phần, tôi nghĩ rằng, nếu không có nó, hôn nhân của tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. 

Tôi hối không kịp khi 7 năm hành hạ đứa con “đổ vỏ“

Tôi hối không kịp khi 7 năm hành hạ đứa con “đổ vỏ“

VOV.VN - Mỗi lần nhìn con trai, cơn ghen trong tôi lại dữ dội gấp bội phần, tôi nghĩ rằng, nếu không có nó, hôn nhân của tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều.