Người dân Sapa co ro bán hàng trong đêm lạnh

VOV.VN -Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh ở Sapa càng thấm sâu vào da thịt. Nhưng thị trấn vẫn tập nập bởi những gian hàng bán đồ thổ cẩm, đồ nướng của người dân địa phương.

Nếu ai đã một lần đi Sapa chắc hẳn khó lòng quên được cảm giác khi được ngắm cảnh về đêm của thị trấn. 
Trong đêm đông giá rét, giữa màn sương mù, thị trấn vẫn tập nập bởi những gian hàng bán đồ thổ cẩm, đồ nướng của người dân địa phương.
Những món đồ thổ cẩm lưu niệm rực rỡ sắc màu được người dân làm tỉ mỉ bằng tay mời gọi du khách. Vải thổ cẩm Sapa nổi tiếng vì các chất liệu độc đáo, các mẫu thêu tuyệt đẹp. 
Vừa bán hàng, người phụ nữ Dao đỏ vừa tranh thủ thêu đồ thổ cẩm. Tất cả các phụ nữ dân tộc ở Sapa đều biết dệt vải, thêu thùa và tự may quần áo cho cả nhà.
Những tấm chăn thổ cẩm luôn khiến du khách thích thú hơn cả. 
Những em bé theo mẹ đi bán hàng trong đêm lạnh đắp vội chiếc váy lên người để ngủ cho ấm.

Giấc ngủ giữa đêm chợ Sapa.
Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh ở Sapa càng thấm sâu vào da thịt. Những người bán hàng co ro, phải khoác thêm tấm vải nilon để giữ ấm.

Chợ đêm Sapa không thể không nhắc đến đồ nướng. Dọc theo con đường dốc thoai thoải giữa thị trấn, những gian hàng bán đồ nướng đủ loại mời gọi du khách.
Đồ nướng dân dã, quen thuộc như ngô, khoai, sắn, mía cho đến những xiên thịt nướng đều rất hấp dẫn.
Thực khác dù đã ăn tối, nhưng khi đã ghé qua chợ đêm Sapa đều phải ngồi quây quần bên bếp than hồng để chọn cho mình những món nướng nóng hổi.
Thưởng thức đồ nướng giữa đêm lạnh luôn là một trong những lý do mời gọi du khách lên với Sapa.
Những món đồ nướng dân dã nhưng đầy hấp dẫn.
Ngoài việc thưởng thức đồ nướng, mua đồ thổ cẩm, du khách đến thị trấn Sapa cũng không quên ghé thăm nhà thờ đá. Những ngày cận kề lễ Giáng sinh, nơi đây được trang hoàng rực rỡ bởi đèn nhấp nháy và cây thông.
Các bạn trẻ thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên nhà thờ đá Sapa khi đêm về.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên