Truy bắt tên tù trốn nã, bắt cóc con tin trốn trên núi

Sau suốt gần 10 giờ truy lùng mọi ngõ ngách, lối mòn trên phạm vi núi Bút rộng hơn 4 ha, lực lượng cảnh sát mới tiếp cận được với tên tên trùm giang hồ giỏi võ…

Sau khi vượt ngục, tên trùm giang hồ giỏi võ đã lang thang khắp nơi bất chấp lệnh truy nã y giăng khắp nơi. Dẫu đã bị phát hiện, nhưng bằng bản năng của con mãnh thú sổng chuồng bị không còn lối thoát, y đã may mắn hóa giải được một lần vây bắt của cơ quan công an. Nhưng rồi lưới trời lồng lộng, y vẫn không thoát khỏi được sự truy bắt gắt gao của hơn một trăm chiến sỹ cảnh sát và hàng ngàn người dân vây quanh chân núi nơi y cố thủ sau hơn 11 giờ đồng hồ.

Chân dung ông trùm vượt ngục có biệt danh “Hitle”

Trùm trộm cướp Bùi Văn Thảo
Trùm trộm cướp này tên là Bùi Văn Thảo (tự Thảo "Hitle", sinh 1980), ở tổ 17, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, là "đại ca" trong giới giang hồ trộm cướp ở Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thảo vốn là con nhà của gia đình cũng có "của ăn của để" ở phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi. Thế nhưng, do máu gian manh vốn có sẵn, Thảo "Hitle" tự sắm cho mình chìa khóa vạn năng để đục, mở khóa, nhất là các loại xe tay ga đắt tiền.

Liều lĩnh hơn, Thảo "Hítle" còn cầm đầu một nhóm để đi cướp hàng chục vụ giật túi xách, dây chuyền vàng, tiền... của người đi đường. Đối tượng cướp mà Thảo "Hitle" nhằm vào chủ yếu là phụ nữ đi đường.

Bên cạnh đó, Thảo "Hitle"cũng là đối tượng siêu bẻ khóa xe máy. Việc bẻ khóa lấy trộm xe máy của y chỉ diễn ra trong thời gian vài phút. Để tránh sự truy lùng của công an, sau các vụ trộm xe máy, Thảo đem xe gửi vào các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Chờ khi thuận lợi, cùng đồng bọn đem xe ra ngoài tỉnh tiêu thụ...

Đến năm 2005, Thảo cầm đầu một nhóm thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh. Sau đó Thảo "Hitle" bị Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bắt giam. Tại đây, "đại ca" Thảo khai, đi cướp, bẻ khóa trộm xe là vì không có tiền bể bao gái và thuê nhà nghỉ. Điều đáng nói là, sau mỗi chiếc xe và "hàng" cướp, trộm được, Thảo "Hitle" thường mang ra Đà Nẵng để tiêu thụ. Với những "thành tích” này, Thảo "Hitle" bị tòa án TP. Quảng Ngãi xử án tù giam 6 năm.

Sau 6 năm ở tù về tội trộm cắp tài sản, tháng 1/2011, Thảo “Hitle” ra tù, tiếp tục câu kết với một số đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp rất táo tợn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Sơn Tịnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Thảo về hành vi cướp tài sản. 

Sau khi bị bắt vào giữa năm 2011, Thảo đã bẻ khóa trại tạm giam vượt ngục và gây ra 2 vụ cướp và trộm khác. Khi ra tù để lại tiếp tục con đường cướp, trộm và tiếp tục bị bắt, giam tại trại tù Kim Sơn, thuộc địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Ông Đặng Văn Nam, Phó Công an huyện Tư Nghĩa cho biết thêm, Thảo đang chịu án tù 8 năm 6 tháng tại Trại giam Kim Sơn ở huyện Hoài Ân (Bình Định) vì tội cướp giật tài sản thì công an huyện Tư Nghĩa di lý về để xét xử thêm tội trộm cắp tài sản với mức án 6 năm tù. Tổng cộng anh ta lĩnh án 14 năm 6 tháng tù giam. Với ngón nghề bẻ khóa, nên sau cách đây ba tháng, Thảo "Hitle" đã vượt ngục…

Rất đông người dân đứng xem cuộc vây bắt tên Thảo
Ngày 27/3, Thảo trốn trại giam Tư Nghĩa và ngay trong ngày đã trộm xe máy chạy thẳng vào Quy Nhơn (Bình Định). Sau đó y vào lẩn trốn tại TP HCM rồi lên Đắk Lắk.

Theo nguồn tin từ công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, suốt hơn một tháng qua, nhiều lần Công an Quảng Ngãi phối hợp với công an các tỉnh, thành vây bắt Thảo nhưng bất thành. Chỉ đến đêm ngày 21/5, khi nhận được thông tin rằng Thảo đã về Quảng Ngãi, ăn chơi cùng bạn bè cũ rồi nảy sinh bắt cóc con tin, tống tiền trên khu vực núi Thiên Bút. Cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi đã hạ quyết tâm bắt bằng được tên trùm nguy hiểm này.

Đang trốn nã, vẫn bắt cóc, cướp giật và tống tiền

Nửa đêm về sáng ngày 22/5, lúc đi ăn ở khu vực bờ đê (TP Quảng Ngãi), anh Đỗ Tấn Nhơn (SN 1989) ở thôn Liên hiệp I, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh gặp Bùi Văn Thảo.

Tại đây, Thảo rủ Nhơn đi ăn bún ở chợ đầu mối (TP Quảng Ngãi) thì gặp Phạm Tấn Sinh. Sinh vốn là bạn tù với Thảo, nhưng vì có mâu thuẫn chưa được giải quyết từ trước với Sinh nên Thảo dùng vũ lực khống chế Sinh và bắt Nhơn điều khiển xe máy chở cả 2 đến khu vực núi Thiên Bút.

Khi lên đến đỉnh núi, Thảo trói chặt tay, nhét lá vào miệng Sinh, lấy mũ che kín mặt và cướp lấy 3 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Thảo ép Sinh phải liên lạc về nhà để báo và lấy thêm tiền chuộc. Đối với Nhơn, vì không có thù oán cá nhân nên Thảo đã tha cho Nhơn xuống núi. Trong khi Nhơn được thả về đến gần chân núi đã bị lực lượng công an phục kích tạm giữ để thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Ngay sau khi nhận được những thông tin quý giá từ Nhơn, các tổ trinh sát gồm hơn 100 chiến sĩ cũng đã tiếp cận, giải cứu được con tin Phạm Tấn Sinh trong tình trạng bị trói. Đối tượng tù vượt ngục Bùi Văn Thảo vẫn cố ẩn nấu, cố thủ trên núi nhiều giờ sau đó.

Bủa vây

Trong khi ấy, từ sáng sớm 22/5, hàng trăm người dân tập trung trên trục đường Quang Trung đoạn đi qua núi Thiên Bút và khu vực xung quanh núi, hồi họp theo dõi công an giải quyết vụ bắt cóc tống tiền hy hữu của một tên siêu trộm vượt ngục. Phía bên trong chân núi và khu vực đỉnh núi, cả trăm chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động đang tập trung cao độ vây bắt tên tội phạm nguy hiểm và lắm mưu mẹo ấy.

Hàng trăm cảnh sát được huy động để lùng sục đối tượng.
Vì khu vực núi có nhiều bụi rậm, hơn nữa đêm tối nên công tác truy lùng đối tượng rất khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, các chiến sĩ đã ập lên đỉnh đồi giải cứu được con tin là Phạm Tấn Sinh (SN 1989, ngụ ở thôn An Hòa, xã Hành Dũng, Nghĩa Hành) trong trình trạng bị trói tay, nhét tất vào miệng trên núi Thiên Bút. Còn tên Thảo đã tẩu thoát, ẩn náu sâu trong núi.

Quyết không để đối tượng tẩu thoát, hàng trăm cảnh sát mặc quân phục, thường phục bủa vây quanh núi Thiên Bút. Lực lượng cảnh sát còn lùng sục từng góc trên núi để tìm ra đối tượng. Phía dưới chân núi, xe đặc chủng của cảnh sát cũng sẵn sàng. Lực lượng công an rải người lùng sục trên núi, trong khi ở dưới đường trước nghĩa trang núi Bút, hàng nghìn người dân tụ tập để chờ tin. Mọi lối lên xuống núi đều bị lực lượng chức năng phong tỏa. Sau suốt gần 10 giờ truy lùng mọi ngõ ngách, lối mòn trên phạm vi núi Bút rộng hơn 4 ha giữa trung tâm TP Quảng Ngãi, cảnh sát phát hiện Thảo đang lẩn trốn dưới hào sâu ở phía Bắc quả núi này.

Theo lời kể của chiến sĩ công an Nguyễn Duy Đạt, khi phát hiện Thảo "Hitle" trốn trong một bụi rậm trên núi Thiên Bút, chính Đạt là người đã đuổi theo và hô lên để đồng đội tới tiếp ứng. Nhưng vì Thảo là một đối tượng rất khỏe, lại luyện tập võ nghệ thường xuyên nên rất khó tiếp cận. Không còn cách nào khác, chiến sỹ Đạt đành lao cả thân mình đè lên Thảo "Hitle" rồi vật đối tượng xuống đất, mặc cho đối tượng liên tục đánh vào mặt, vào người vẫn không chịu buông tay. Rồi ngay sau đó có thêm 3 đồng đội hỗ trợ bắt trói, đưa về trị sở Công an huyện Tư Nghĩa.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Mặc dù vụ án xảy ra ở địa hình rất phức tạp, lại vào ban đêm nhưng chúng tôi đã triển khai tất cả phương tiện cũng như nhiều lực lượng để giải cứu con tin và đối tượng. Nhiều chiến sĩ bị trầy xước khi trầm mình trong gai và bụi rậm nhưng cương quyết bắt cho bằng được đối tượng. Nhiều người hiếu kỳ đến xem cũng gây khó khăn trong công tác bắt đối tượng nên chúng tôi triển khai tất cả lực lượng CSGT, Công an phường, Bảo vệ dân phố đảm bảo ANTT".

Sau khi bắt được tên Thảo "Hitle", Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an Công an tỉnh Quảng Ngãi trao thưởng 4 triệu đồng cho CA huyện Tư Nghĩa và các chiến sĩ CSCĐ Công an tỉnh về thành tích phá nhanh vụ án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên