Nữ thủ khoa đầu tiên của Đại học PCCC được phong hàm vượt cấp

VOV.VN - Đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc, Vũ Thị Thu Huyền trở thành nữ sinh đầu tiên được phong hàm vượt cấp.

Sinh năm 1993,  Vũ Thị Thu Huyền( quê Tiên Lãng, Hải Phòng) đang là cái tên gây sốt nhất Đại học Phòng cháy chữa cháy khi trở thành nữ thủ khoa đầu tiên được phong hàm vượt cấp lên Trung úy.

Thành tích đáng ngưỡng mộ

Tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 9.19, Thu Huyền vượt qua 288 sinh viên, trong đó có 276 bạn nam để trở thành thủ khoa đầu ra của Đại học Phòng cháy chữa cháy. Nhưng khi nói về bản thân, Huyền vẫn khiên tốn cho rằng thành tích của bản thân do may mắn khi có được một thể lực tốt và luôn nhận được sự động viên từ gia đình,  thầy cô.

Tự nhận mình không thông minh, cô gái trẻ luôn nỗ lực hết mình trong việc học tập cũng như trong cuộc sống. Với những cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, thành tích mà Huyền có được đến thời điểm hiện tại khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thu Huyền không ngừng cố gắng hiện thực hóa ước mơ mặc áo quân phục(Ảnh: NVCC).

Nếu nói Huyền là một cô gái văn võ song toàn có lẽ cũng không có gì là quá. Nhìn cô gái nhỏ bé cao 1.58 (thuộc diện nhỏ bé trong khối các trường công an), ít ai có thể ngờ rằng đó là một vận động viên Teakwondo từng đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại giải đấu Chung kết bắn sung và võ thuật công an do Bộ Công an tổ chức 3 năm liên tiếp.

Chia sẻ về thành tích đạt được, Huyền cho biết: “Ban đầu tập võ chỉ để rèn luyện sức khỏe, sau một thời gian tiếp xúc, em thấy môn võ này rất thú vị. Việc tập võ giúp em cảm thấy bớt căng thẳng sau những giờ học. Thêm vào đó, thầy cô lại luôn động viên tham gia thi đấu nên em cũng muốn thử sức trên  tinh thần giao lưu học hỏi. Đạt được thành tích như vậy cũng là một động lực để bản thân mình tiếp tục phấn đấu”.

Bên cạnh võ thuật, cô gái trẻ Đại học Phòng cháy chữa cháy còn yêu thích và đạt thành tích cao trong môn bắn súng. Dù chưa tham gia 1 giải đấu chính thức, nhưng mức điểm ở trường môn bắn súng của Huyền đều đạt loại xuất sắc.

Ngoài thành tích về võ thuật, năm 2014, Huyền đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo trẻ.

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn, Vũ Thị Thu Huyền luôn là cái tên thường thấy trong danh sách sinh viên hiến máu và tham gia vận động hiến máu của trường. Không ngại khó, ngại khổ, ngay từ hè năm nhất đại học, Huyền đã tham gia tình nguyện làm đường tại các tỉnh miền núi. Huyền nói: “Em cũng đã quen với cái nắng nóng khi tập luyện ở trường, nên không thấy ngại khi đến lao động ở một nơi xa. Đến đây thấy các em nhỏ và nhiều mẹ Việt Nam anh hùng vẫn còn sống trong cảnh khó khăn, những con đường lầy lội mùa mưa, em cảm thấy bản thân thật may mắn và càng đặt ra trách nhiệm lớn hơn sau khi ra trường công tác”. Những chuyến đi tình nguyện xa giúp cô gái đất cảng ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Nhận xét về Vũ Thị Thu Huyền, những người bạn hay nói vui Huyền nhỏ như con chim chích, lạc vào rừng người khổng lồ, nhưng  lại có tinh thần thép, thông minh và khả năng giải quyết vấn đề mà bất cứ kẻ to lớn nào cũng mong có được.

Ước mơ tiếp nối truyền thống gia đình

Sinh ra trong gia đình có bố và chú là công an, ngay từ nhỏ, Vũ Thị Thu Huyền đã nuôi ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục giống bố. Cũng bởi vậy, mà dù “phải vác vòi, ống, bình cứu hỏa, mặt mày đen nhẻm chạy ầm ầm”, Huyền vẫn quyết tâm và nỗ lực không ngừng.

Với Huyền, trong suốt 5 năm học tại trường, gia đình, và ước mơ đã trở thành động lực thôi thúc cô gái trẻ luôn phấn đấu hết mình.

Để đạt được những thành tích như hiện tại, Huyền cũng đã trải qua không ít những khó khăn. “Do trường ít cây xanh nên hầu hết cac hoạt động tập luyện đều được thực hiện ngoài trời, mồ hôi lúc nào cũng ướt đẫm, có ngày về bị cảm sốt là chuyện thường”.

Nhưng điều đó vẫn chưa thấm tháp gì với việc phải ép gần chục cân chỉ trong 2 tháng khi Huyền tham gia thi đấu Teakwondo ở hạng cân thấp hơn. Nặng 54 kg,Vũ Thị Thu Huyền phải ép cân xuống còn 47,5 kg. Nhớ lại khoảng thời gian ép cân, Huyền vẫn còn thấy sợ: “Thời gian em ép cân thi võ,  người gầy xọp hẳn đi, da cũng nhăn nheo, xấu xí đến mức ngại soi gương”.

Những tháng này tập luyện vất vả, Huyền kể: “Đợt trước tết, mỗi tuần chỉ tập có 3 buổi, nhưng sau tết, em vừa phải ép cân, mà cường độ tập luyện cũng tăng lên, ngày nào cũng tập đến nỗi tối về không còn sức nói chuyện với bạn nữa, thân mình bầm dập tím tái. Cũng có những ngày mệt mỏi, đi tập về muộn chỉ úp mì tôm ăn cho đỡ đói rồi đi ngủ”.

Vũ Thị Thu Huyền cho rằng đến thời điểm hiện tại, cô cảm thấy hài lòng với bản thân khi đã giữ được lửa với nghề ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. “Khi đứng trên sàn thi đấu, nghe tiếng reo hò của cổ động viên của bạn bè, thầy cô, gia đình, em biết mình cần tiếp tục cố gắng học tập và cống hiến hơn nữa”, Huyền chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ước mơ của nữ thủ khoa 30 điểm khối C vừa đi học, vừa rửa bát thuê
Ước mơ của nữ thủ khoa 30 điểm khối C vừa đi học, vừa rửa bát thuê

VOV.VN -Vừa đi học vừa rửa bát thuê nhưng Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn trở thành thủ khoa khối C với tổng số 30 điểm.

Ước mơ của nữ thủ khoa 30 điểm khối C vừa đi học, vừa rửa bát thuê

Ước mơ của nữ thủ khoa 30 điểm khối C vừa đi học, vừa rửa bát thuê

VOV.VN -Vừa đi học vừa rửa bát thuê nhưng Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn trở thành thủ khoa khối C với tổng số 30 điểm.