Đăng Dương thăng hoa và xúc động trong liveshow “Mặt trời của tôi“

VOV.VN - Sau 22 năm ca hát, NSƯT Đăng Dương đã thực hiện được liveshow đầu tiên của mình – “Mặt trời của tôi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 14/10.

NSƯT Đăng Dương là một trong những nghệ sĩ dòng thính phòng đầu tiên thực hiện được một liveshow riêng đúng chất thính phòng, cổ điển nhất. Liveshow “Mặt trời của tôi” đã diễn ra thành công mỹ mãn tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 14/10.
Với “Mặt trời của tôi”, NSƯT Đăng Dương đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc đẳng cấp, sang trọng. 
Đặc biệt, anh đã đặt dòng nhạc mà mình theo đuổi tuy kén người nghe nhưng về đúng với vị trí, giá trị vốn có của nó. 
Liveshow “Mặt trời của tôi” chia làm 5 phần với chủ đề rõ rệt. Những ca khúc mà Đăng Dương và các khách mời thể hiện đều là những “bài ca đi cùng năm tháng” vốn rất quen thuộc với đông đảo khán thính giả Việt Nam.
Phần đầu là những ca khúc chính ca, Đăng Dương đã cất cao giọng hát với "Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Giai điệu tổ quốc”, “Người chiến sĩ ấy”, “Người Hà Nội”. 
Phần 2 lại mang một màu sắc khác khi Đăng Dương và các nghệ sĩ Hồng Vy, Duyên Huyền, Đào Mác thể hiện các ca khúc dân ca theo phong cách thính phòng. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ trổ tài biểu diễn đàn bầu trên sân khấu - nhạc cụ anh được theo học từ năm 13 tuổi. 
Đăng Dương mặc bộ áo dài truyền thống sang trọng khi chơi đàn bầu và thể hiện các bài dân ca quen thuộc: Se chỉ luồn kim, Qua cầu gió bay, Bèo dạt mây trôi, Gió đánh đò đưa, Trống cơm.
Những bài dân ca được phối khí, thể hiện với màu sắc cổ điển khiến khán giả không khỏi bất ngờ. 
Phần này là điểm nhấn thú vị nhất của chương trình.
Phần thứ 3 gồm mảng âm nhạc trữ tình với các ca khúc: "Tình ca", “Tình em”, “Tự nguyện”, “Những ánh sao đêm”, “Khát vọng”,...
Đăng Dương thể hiện ca khúc "Tự nguyện" cùng ca sĩ Lan Anh.

Đăng Dương thể hiện ca khúc nổi tiếng "Những ánh sao đêm" cùng tiếng đàn violon của nghệ sĩ Bùi Công Duy.
Ở mảng âm nhạc Tây Âu, Đăng Dương và các nghệ sĩ Duyên Huyền, Đào Mác, Hồng Vy mang đến sự mới lạ với phong cách acapella (hát không nhạc đệm) qua các ca khúc như “Besamemucho”, “Osolemio",...
Màn trình diễn của Đăng Dương và ca sĩ Lan Anh luôn gây ấn tượng mạnh.
Nam ca sĩ không ngại ngần thể hiện tình cảm với Lan Anh trên sân khấu. 
Cuối chương trình, bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn có dịp hội ngộ, đưa khán giả sống lại thời tuổi trẻ với sự ảnh hưởng của âm nhạc, văn hóa Nga. 
Liên khúc “Chiều Matxcơva”, “Chiều hải cảng’, “Nước Nga của tôi”, “Thời thanh niên sôi nổi” đã giúp khán giả sống lại hồi ức đẹp đẽ của âm nhạc Nga một thời. Đây cũng là màn trình diễn thăng hoa của 3 nghệ sĩ và được khán giả cổ vũ nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay kéo dài không ngớt.
Sau 22 năm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, NSƯT Đăng Dương đã thực hiện được đêm nhạc như anh từng mơ ước. Anh xúc động gửi lời cảm ơn đến khán giả - những người đã ủng hộ anh trên chặng đường âm nhạc trong suốt thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Đăng Dương làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát
NSƯT Đăng Dương làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Đăng Dương sẽ tổ chức liveshow có tựa đề "Mặt trời của tôi" được diễn ra trong 2 ngày 14, 15/10 tại Hà Nội.

NSƯT Đăng Dương làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát

NSƯT Đăng Dương làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Đăng Dương sẽ tổ chức liveshow có tựa đề "Mặt trời của tôi" được diễn ra trong 2 ngày 14, 15/10 tại Hà Nội.

Đăng Dương tích cực luyện tập cho liveshow để đời “Mặt trời của tôi“
Đăng Dương tích cực luyện tập cho liveshow để đời “Mặt trời của tôi“

VOV.VN - Chuẩn bị cho liveshow "Mặt trời của tôi" kỷ niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Đăng Dương đã có những buổi tập luyện nghiêm túc với khách mời và dàn nhạc.

Đăng Dương tích cực luyện tập cho liveshow để đời “Mặt trời của tôi“

Đăng Dương tích cực luyện tập cho liveshow để đời “Mặt trời của tôi“

VOV.VN - Chuẩn bị cho liveshow "Mặt trời của tôi" kỷ niệm 20 năm ca hát, ca sĩ Đăng Dương đã có những buổi tập luyện nghiêm túc với khách mời và dàn nhạc.