Đi quá giới hạn, tôi vô cùng hối hận với người yêu cũ

21 tuổi tôi đã lên giường với 2 người đàn ông, tôi cảm thấy có lỗi với người cũ rất nhiều, không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa.

Tôi là sinh viên, 21 tuổi. Người yêu đầu tiên hơn tôi năm tuổi, chúng tôi quen biết qua điện thoại, nói chuyện với nhau hợp rồi sau đó thích và yêu, khi đó tôi mới học cấp ba. Tôi ở miền Bắc còn anh ở miền Nam, mỗi năm được gặp nhau một lần, tôi và anh đã đi quá giới hạn.

Anh thương tôi nhiều nhưng tôi nhận thấy tình cảm của mình ngày càng phai nhạt bởi không chỉ mỗi khoảng cách địa lý mà còn vì cả hai không thể có tương lai. Lý do là sau này ra trường tôi muốn làm gần nhà, anh cũng vậy.

Ba tháng trước tôi quen một người trên mạng xã hội, làm công an gần chỗ tôi. Tôi có tình cảm, đã chủ động chia tay người yêu để quen người mới. Ngay từ lúc mới quen, anh đã chủ động gạn hỏi chuyện tôi có còn con gái không, tôi giấu không dám nói sự thật. Quen nhau được một thời gian anh đòi hỏi chuyện đó, tôi từ chối, nói cần thêm thời gian nhưng anh lại cho rằng tôi không tin tưởng nên thế. Rồi do yếu lòng nên tôi đã đồng ý.

Sau khi biết được sự thật, anh bỏ tôi mặc cho tôi đã xin lỗi và nói hết nỗi lòng của mình, hy vọng anh có thể thông cảm. Mười ngày sau anh mới gặp tôi, lại dẫn tôi đi nhà nghỉ. Nghĩ rằng anh đã tha thứ cho mình nhưng ngày hôm sau tôi nhắn tin gọi điện anh không trả lời. Tôi rất đau khổ, không thể tập trung vào việc gì được. Người yêu cũ vẫn còn tình cảm với tôi, anh gọi điện nhắn tin tâm sự, không thể chịu đựng nổi những gì đã xảy ra với tôi bởi tôi đã nói với anh mọi chuyện.

Anh rất đau lòng nhưng nói tha thứ cho tôi, bảo tôi hãy làm lại từ đầu với anh. Tôi cảm thấy rất tội lỗi, nghĩ không thể đối diện với anh được nữa nhưng anh bảo ai cũng có lúc sai lầm, anh sẽ bỏ qua hết. Vậy mà tôi vẫn nhắn tin cho người yêu hiện tại, không hiểu sao tôi lại như thế. Anh người yêu hiện tại đã nói ở bên tôi không có cảm giác gì, vậy mà tôi cố chấp từng đêm vẫn nhắn tin.

Tuần sau tôi được nghỉ hè rồi, tôi và người yêu cũ có dự định sẽ gặp nhau. Hôm nay tôi đi gặp bạn trai hiện tại, định chỉ gặp mặt lần cuối và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế mà khi gặp nhau, tôi lại quá yếu đuối, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh rất ngọt ngào khi ở bên tôi nhưng giờ tôi nhắn tin thì anh cũng không nhắn lại.

Tôi cảm thấy có lỗi với người cũ rất nhiều, không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa, anh mà biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Tôi thấy mình nên chấm dứt với người cũ vì cảm thấy không xứng đáng với tình yêu đó. Tôi quá ngu ngốc khi không biết quý trọng tình yêu mình đang có. Giờ mới 21 tuổi tôi đã lên giường với hai người đàn ông, thật sự nhục nhã và không dám nghĩ đến chuyện sẽ yêu một người nào khác. Tôi đau khổ quá, tất cả cũng do tôi mà thôi, trách ai được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trả thù vợ mất “cái ngàn vàng“, anh rể hại đời em vợ đến có thai
Trả thù vợ mất “cái ngàn vàng“, anh rể hại đời em vợ đến có thai

Sau khi mang bầu hơn 2 tháng, D mới được gia đình phát hiện. Kinh hoàng hơn, kết quả của bào thai được D khai bị anh rể hiếp dâm 4 lần

Trả thù vợ mất “cái ngàn vàng“, anh rể hại đời em vợ đến có thai

Trả thù vợ mất “cái ngàn vàng“, anh rể hại đời em vợ đến có thai

Sau khi mang bầu hơn 2 tháng, D mới được gia đình phát hiện. Kinh hoàng hơn, kết quả của bào thai được D khai bị anh rể hiếp dâm 4 lần

Nghi án nữ sinh 13 tuổi bị thầy giáo chiếm đoạt "cái ngàn vàng"
Nghi án nữ sinh 13 tuổi bị thầy giáo chiếm đoạt "cái ngàn vàng"

Theo tố cáo của gia đình, cô bé 13 tuổi đã bị thầy giáo dạy tiếng Anh đưa vào nhà nghỉ, chiếm đoạt "cái ngàn vàng".

Nghi án nữ sinh 13 tuổi bị thầy giáo chiếm đoạt "cái ngàn vàng"

Nghi án nữ sinh 13 tuổi bị thầy giáo chiếm đoạt "cái ngàn vàng"

Theo tố cáo của gia đình, cô bé 13 tuổi đã bị thầy giáo dạy tiếng Anh đưa vào nhà nghỉ, chiếm đoạt "cái ngàn vàng".

Thời buổi này làm sao giữ hôn nhân?
Thời buổi này làm sao giữ hôn nhân?

Thời buổi ta vội yêu đương, vội kết hôn rồi vội vã chia đôi ngả, làm đám cưới thì dễ nhưng giữ lời thề sánh bước đến đầu bạc răng long lại thật khó khăn.

Thời buổi này làm sao giữ hôn nhân?

Thời buổi này làm sao giữ hôn nhân?

Thời buổi ta vội yêu đương, vội kết hôn rồi vội vã chia đôi ngả, làm đám cưới thì dễ nhưng giữ lời thề sánh bước đến đầu bạc răng long lại thật khó khăn.

Tôi không dám bỏ cuộc hôn nhân hết tình yêu
Tôi không dám bỏ cuộc hôn nhân hết tình yêu

Giá như được quay lại ngày ấy, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc mới vì biết luôn có đủ tự tin để một mình mang lại hạnh phúc cho con.

Tôi không dám bỏ cuộc hôn nhân hết tình yêu

Tôi không dám bỏ cuộc hôn nhân hết tình yêu

Giá như được quay lại ngày ấy, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc mới vì biết luôn có đủ tự tin để một mình mang lại hạnh phúc cho con.

Vợ chồng không yêu nhau khó vượt thử thách hôn nhân
Vợ chồng không yêu nhau khó vượt thử thách hôn nhân

Tôi chẳng yêu cô ấy ngay từ lúc đầu cũng như hiện nay, vì cô ấy rất xấu gái, từng có một đời chồng và có con riêng, trình độ học vấn không, nhà nghèo.

Vợ chồng không yêu nhau khó vượt thử thách hôn nhân

Vợ chồng không yêu nhau khó vượt thử thách hôn nhân

Tôi chẳng yêu cô ấy ngay từ lúc đầu cũng như hiện nay, vì cô ấy rất xấu gái, từng có một đời chồng và có con riêng, trình độ học vấn không, nhà nghèo.