Chelsea đã tỉnh giấc, nhưng Hazard thì không

VOV.VN - Kể từ khi HLV Mourinho bị sa thải, Chelsea đã có hai chiến thắng và chưa từng thua trận nào.

“Tuần trăng mật” với Hiddink sẽ nối dài?

Đội bóng thành London đang có chuỗi trận như mơ với HLV mới Hiddink. Thắng đậm Sunderland, thắng đậm Crystal Palace và hai trận hòa trước MU và Watford. Đây là những kết quả khả quan với một HLV mới “chân ướt chân ráo” cập bến Stamford Bridge. Chelsea dưới thời Hiddink đang thể hiện bộ mặt khác hẳn so với “kho điểm” thời của Mourinho.

Guus Hiddink đang có khởi đầu như mơ tại Chelsea. (Ảnh: AP)

Sau trận thắng 3-0 trước Crystal Palace, HLV Hiddink đã mạnh dạn tuyên bố: “Chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội lọt vào top 4 để giành vé dự Champions League. Khi tôi mới đến đây, mọi người đều nói rằng cơ hội gần như đã hết. Bởi đây là một giải đấu khắc nghiệt, mọi đội bóng đều có khả năng đánh bại bạn”.

“Tuy nhiên, mọi thứ đã được cải thiện. Chỉ cần tiếp tục thi đấu khởi sắc như những trận vừa rồi, chúng tôi có thể sẽ vươn đến top 4. Chelsea sở hữu một đội hình nhiều ngôi sao và khi mọi chuyện đi đúng hướng, các bạn sẽ bất ngờ với sự nhảy vọt của chúng tôi trên BXH” – Hiddink cho biết.

Chiến thắng 3-0 của Chelsea sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu Hazard không bị chấn thương. Phút 16, tiền vệ người Bỉ phải rời sân vì chấn thương háng. Nhưng những phút trước đó có mặt trên sân, Hazard cũng chỉ để lại nỗi thất vọng. Anh liên tục mất bóng và phung phí cơ hội. Điển hình như tình huống ở phút thứ 9, Hazard bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số với một cú sút ra ngoài.

Điều xấu cho “kẻ phản bội”

Một trong những cầu thủ bị Mourinho ám chỉ “phản bội” là Hazard. Trước đó, tiền vệ người Bỉ được cho là chủ nhân của câu nói: “Thà chúng tôi thua còn hơn thắng mà giữ ghế cho Mourinho”. Không khó để nhận ra, tiền vệ người Bỉ đã thi đấu dưới sức trong suốt quãng thời gian đầu mùa giải.

Nếu nhìn vào mùa giải trước, Hazard được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea. Anh có được 14 bàn thắng, 9 kiến tạo và 179 pha qua người thành công (nhiều nhất tại Premier League). Đã có thời điểm, tiền vệ người Bỉ được so sánh ngang hàng với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Hazard tiếp tục "rơi tự do" về mặt phong độ. (Ảnh: PA)

Thế nhưng đã 2289 phút trôi qua ở tất cả các mặt trận, Hazard không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Lần kiến tạo gần nhất của tiền vệ người Bỉ là từ tháng 9. Mỗi lần Hazard có bóng, thay vì những pha rê dắt kỹ thuật như mùa trước thì lại là những tình huống để mất bóng vô duyên.

Ngay cả khi Mourinho đã ra đi, Hazard vẫn tiếp tục “rơi tự do”. Bốn trận gần nhất dưới thời Guus Hiddink, anh không có tác động nào vào kết quả của trận đấu cũng như việc xây dựng lối chơi. Thay vào đó là những pha mất bóng, chuyền hỏng và chấn thương.

Ở thời điểm hiện tại, phong độ thấp kém của Hazard cũng không phải là điều quá tồi tệ đối với Chelsea. Trong khi Willian, Fabregas và Oscar vẫn thi nhau tỏa sáng ở trung lộ, Diego Costa thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo mũi nhọn thì không ai còn nhớ đến những ngày phải lệ thuộc vào Hazard. Có lẽ, tiền vệ người Bỉ sẽ phải dần quen với những ngày tháng đóng vai “kép phụ” trong thời gian sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: De Gea và Courtois xuất sắc như thế nào ở trận MU-Chelsea?
Clip: De Gea và Courtois xuất sắc như thế nào ở trận MU-Chelsea?

VOV.VN - De Gea và Courtois thi đấu xuất sắc khiến, từ chối mọi cơ hội ghi bàn của tiền đạo đối phương khiến trận đấu giữa MU với Chelsea kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Clip: De Gea và Courtois xuất sắc như thế nào ở trận MU-Chelsea?

Clip: De Gea và Courtois xuất sắc như thế nào ở trận MU-Chelsea?

VOV.VN - De Gea và Courtois thi đấu xuất sắc khiến, từ chối mọi cơ hội ghi bàn của tiền đạo đối phương khiến trận đấu giữa MU với Chelsea kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Thể thao 24h: Chelsea đại thắng, Real bị Valencia cầm chân
Thể thao 24h: Chelsea đại thắng, Real bị Valencia cầm chân

VOV.VN - Chelsea đại thắng Crystal Palace, Real bị Valencia chia điểm là những tin chính trong bản tin thể thao sáng 4/1.

Thể thao 24h: Chelsea đại thắng, Real bị Valencia cầm chân

Thể thao 24h: Chelsea đại thắng, Real bị Valencia cầm chân

VOV.VN - Chelsea đại thắng Crystal Palace, Real bị Valencia chia điểm là những tin chính trong bản tin thể thao sáng 4/1.

Clip: MU 0 – 0 Chelsea: Thần may mắn ngoảnh mặt
Clip: MU 0 – 0 Chelsea: Thần may mắn ngoảnh mặt

VOV.VN - Chơi hay hơn, cầm bóng nhiều hơn và vượt trội về số cơ hội nhưng MU không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ thành Courtois bên phía Chelsea.

Clip: MU 0 – 0 Chelsea: Thần may mắn ngoảnh mặt

Clip: MU 0 – 0 Chelsea: Thần may mắn ngoảnh mặt

VOV.VN - Chơi hay hơn, cầm bóng nhiều hơn và vượt trội về số cơ hội nhưng MU không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ thành Courtois bên phía Chelsea.

Khủng hoảng hàng công, Chelsea nhắm “cánh chim lạ” từ Nga
Khủng hoảng hàng công, Chelsea nhắm “cánh chim lạ” từ Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh hàng công đang gặp nhiều khó khăn, Chelsea đang tìm kiếm những tiền đạo mới cho phần còn lại của mùa giải. 

Khủng hoảng hàng công, Chelsea nhắm “cánh chim lạ” từ Nga

Khủng hoảng hàng công, Chelsea nhắm “cánh chim lạ” từ Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh hàng công đang gặp nhiều khó khăn, Chelsea đang tìm kiếm những tiền đạo mới cho phần còn lại của mùa giải. 

Chelsea nhận tin buồn sau trận thắng Crystal Palace
Chelsea nhận tin buồn sau trận thắng Crystal Palace

VOV.VN - Chelsea giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, nhưng The Blues nhận tin xấu từ tiền vệ Eden Hazard.

Chelsea nhận tin buồn sau trận thắng Crystal Palace

Chelsea nhận tin buồn sau trận thắng Crystal Palace

VOV.VN - Chelsea giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, nhưng The Blues nhận tin xấu từ tiền vệ Eden Hazard.

Thắng tưng bừng, Chelsea nối dài "tuần trăng mật" với Hiddink
Thắng tưng bừng, Chelsea nối dài "tuần trăng mật" với Hiddink

VOV.VN - Giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, HLV Hiddink đang có khởi đầu như mơ tại Chelsea.

Thắng tưng bừng, Chelsea nối dài "tuần trăng mật" với Hiddink

Thắng tưng bừng, Chelsea nối dài "tuần trăng mật" với Hiddink

VOV.VN - Giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, HLV Hiddink đang có khởi đầu như mơ tại Chelsea.