Khởi tố côn đồ đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

VOV.VN -Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái để điều tra tội Giết người.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái (SN 1976, trú tại Xóm 3, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An), để điều tra tội Giết người.

Như Đài TNVN đã đưa tin, khoảng 7h45’ ngày 30/6, Nguyễn Ngọc Thái đã dùng dao nhọn đâm 4 nhát vào ông Lô Minh Hương (60 tuổi) bảo vệ bệnh viện gây trọng thương.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà khám nghiệm

Nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và sinh viên thực tập đã hiến 50 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu nạn nhân.

Các bác sĩ hai Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã hết lòng cứu chữa, nhưng ông Lô Minh Hương vẫn không qua khỏi, và tử vong chiều 1/7, sau hơn 1 ngày đêm cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhà bệnh nhân đâm gục bảo vệ Bệnh viện
Người nhà bệnh nhân đâm gục bảo vệ Bệnh viện

VOV.VN - Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực vệ sĩ Bệnh viện Sản Nhi.

Người nhà bệnh nhân đâm gục bảo vệ Bệnh viện

Người nhà bệnh nhân đâm gục bảo vệ Bệnh viện

VOV.VN - Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực vệ sĩ Bệnh viện Sản Nhi.

Bệnh nhân bị bảo vệ bệnh viện đánh, chích điện
Bệnh nhân bị bảo vệ bệnh viện đánh, chích điện

3 bảo vệ của bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ dùng roi điện chích và dùi cui đánh bệnh nhân cùng người nhà, gây náo loạn cả bệnh viện.

Bệnh nhân bị bảo vệ bệnh viện đánh, chích điện

Bệnh nhân bị bảo vệ bệnh viện đánh, chích điện

3 bảo vệ của bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ dùng roi điện chích và dùi cui đánh bệnh nhân cùng người nhà, gây náo loạn cả bệnh viện.

Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”
Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”

VOV.VN -Người mẹ nghèo đau đớn, khi tâm nguyện cuối cùng là để đứa con thơ được trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà cũng không thể thực hiện.

Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”

Bảo vệ bệnh viện nhi TW chặn xe: Con tôi không kịp “về quê nhà”

VOV.VN -Người mẹ nghèo đau đớn, khi tâm nguyện cuối cùng là để đứa con thơ được trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà cũng không thể thực hiện.