Bị truy đuổi, cầm gạch tấn công Cảnh sát cơ động

VOV.VN - Đối tượng khá hung hãn nhặt 2 viên gạch làm vũ khí, 1 viên ném về phía tổ CSCĐ, viên còn lại hắn cầm trên tay hăm dọa, “sẽ tấn công bất kỳ ai tới gần”.

Hành trình truy đuổi đối tượng

Rạng sáng 1/3, Tổ tuần tra Đại đội 9 (Trung đoàn cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội) gồm Thiếu úy Vũ Văn Thường (tổ trưởng) cùng 3 tổ viên là Nguyễn Đình Luật, Nguyễn Minh Đại Dương và Nguyễn Văn Khánh khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã năm Yên Phụ (Tây Hồ) đã phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi.

Tang vật gồm vam phá khóa, ma túy... được tìm thấy trên người đối tượng.

Phát hiện có CSCĐ “bám đuôi”, người đàn ông điều khiển xe máy liền tăng tốc độ. Được gần 1 km, đối tượng liều lĩnh điều khiển xe băng qua làn đường giao nhau, dừng xe trước cổng ngõ 76 trên đường An Dương Vương, thả cô gái ngồi sau xuống rồi điều khiển xe máy tăng tốc, bỏ chạy. Từ biểu hiện nghi vấn của đối tượng, tổ công tác liền theo sát đối tượng, ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi đến khu vực trước ngõ 238, đường Âu Cơ, đối tượng “đánh liều” bỏ lại chiếc xe máy và chạy bộ vào ngõ… hòng tẩu thoát. Được chừng 20m, đối tượng bị lực lượng CSCĐ áp sát, chặn đường tẩu thoát.

Mặc dù vậy, đối tượng khá hung hãn nhặt 2 viên gạch làm vũ khí, 1 viên ném về phía tổ CSCĐ, viên còn lại hắn cầm trên tay hăm dọa, “sẽ tấn công bất kỳ ai tới gần”.

Dù tổ CSCĐ đã cố gắng thuyết phục, khuyên đối tượng buông gạch đầu hàng, nhưng người đối tượng trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn. Ngay sau đó, tổ trưởng tổ CSCĐ đã quyết định sử dụng khí hơi cay để trấn áp, khống chế và tước vũ khí trên tay kẻ hung hãn này.

Sau khi khống chế được đối tượng, tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi quần người này có 1 gói ni-lông, bên trong chứa chất thảo mộc (nghi là cần sa). Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành dẫn giải đối tượng về trụ sở công an phường Quảng An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lộ diện tên tội phạm đang bị truy nã

Tại trụ sở Công an phường Quảng An, cảnh sát tiếp tục kiểm tra hành chính và phát hiện trên người đối tượng có 1 bộ vam phá khóa xe máy, túi nilon chứa 8 viên nén màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp). Trong ví tiền của đối tượng, tổ công tác tìm thấy chứng minh thư mang tên Hoàng Văn Mậu (số CMT 0132923792). Qua xác minh, CMND này đã bị làm giả.

Đối tượng Nguyễn Đức Lập. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Quá trình lấy lời khai, người này liên tục kêu đau bụng và có thái độ chống đối, không khai danh tính, quê quán. Sau nhiều giờ đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người đàn ông này là Nguyễn Đức Lập (HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình). Đối tượng Lập đã có 8 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy và trộm cắp. Đồng thời, nghi can 48 tuổi này cũng đang bị Công an quận Hà Đông phát lệnh truy nã.

Theo đó, khoảng tháng 7/2015, Nguyễn Đức Lập bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cảnh sát dẫn giải đối tượng đến Viện pháp y tâm thần Trung ương để giám định. Tuy nhiên, tại đây, đối tượng Lập đã bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương: Bắt đối tượng cộm cán trốn truy nã
Bình Dương: Bắt đối tượng cộm cán trốn truy nã

Sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã của công an tỉnh Bình Dương về tội danh cướp tài sản, Đồng bất ngờ bị bắt khi trên đường đi giao hàng về.

Bình Dương: Bắt đối tượng cộm cán trốn truy nã

Bình Dương: Bắt đối tượng cộm cán trốn truy nã

Sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã của công an tỉnh Bình Dương về tội danh cướp tài sản, Đồng bất ngờ bị bắt khi trên đường đi giao hàng về.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Sau khi nhậu về, Nghĩa mang dao đến nhà anh Trường, ở khu vực 7, phường 4, TP.Vị Thanh, vô cớ chém anh Trường trọng thương, rồi bỏ trốn.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Sau khi nhậu về, Nghĩa mang dao đến nhà anh Trường, ở khu vực 7, phường 4, TP.Vị Thanh, vô cớ chém anh Trường trọng thương, rồi bỏ trốn.

Gặp CSGT, tay buôn ma túy bỏ bạn gái để chạy thoát thân
Gặp CSGT, tay buôn ma túy bỏ bạn gái để chạy thoát thân

VOV.VN - Mang theo ma túy trong người, đối tượng đã bỏ lại xe máy cùng bạn gái để chạy trốn sau khi bị CSGT “tuýt còi” vì vi phạm luật giao thông.

Gặp CSGT, tay buôn ma túy bỏ bạn gái để chạy thoát thân

Gặp CSGT, tay buôn ma túy bỏ bạn gái để chạy thoát thân

VOV.VN - Mang theo ma túy trong người, đối tượng đã bỏ lại xe máy cùng bạn gái để chạy trốn sau khi bị CSGT “tuýt còi” vì vi phạm luật giao thông.

Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm
Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm

Ngày 1/2, ba phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an đã đào hầm trốn khỏi trại.

Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm

Truy nã 3 phạm nhân vượt ngục ngày cuối năm

Ngày 1/2, ba phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an đã đào hầm trốn khỏi trại.

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội
Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Dù đang trốn truy nã, người đàn bà 53 tuổi vẫn tiếp tục "giở bài cũ" để lừa thêm nạn nhân.

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Dù đang trốn truy nã, người đàn bà 53 tuổi vẫn tiếp tục "giở bài cũ" để lừa thêm nạn nhân.