Thất vọng tràn trề khi “khám”… cơ thể người yêu

Hạnh phúc tràn trề khi Trường được ôm người trong mộng trong vòng tay và tương lai là được tận tay “hưởng thụ” vòng 3 của Diễm...

Ngực giả, mũi giả

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngân, Sơn đã chết mê chết mệt body dáng đồng hồ cát của nàng. Ngân tuy không phải mẫu chân dài nhưng người "khúc nào ra khúc ấy", ngực nở, eo thon khiến Sơn chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Thêm nữa, Ngân còn được trời phú cho khuôn mặt sắc nét với chiếc mũi cao thẳng tuyệt đẹp.

Sơn quyết không bỏ lỡ cơ hội, lân la làm quen và cuối cùng cũng hẹn được Ngân đi uống cà phê.

Sau hơn hai tháng cưa cẩm nhiệt tình và chịu chi, Sơn cũng đã nhận được cái gật đầu của người đẹp và cả hai chính thức hẹn hò.

Ảnh minh họa.

Trong buổi tối tỏ tình ấy, Sơn sung sướng ôm chầm lấy tân người yêu, nồng nhiệt hôn lên môi nàng. Giây phút môi chạm môi lên cao trào, Ngân bỗng đẩy mạnh Sơn ra khiến anh sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối nay anh đã đánh răng 2 lần rồi, chắc chắn không thể có mùi hôi! Anh cũng chưa sờ soạng gì quá đáng mà?!

Sơn nhìn Ngân với ánh mắt đầy thắc mắc thì Ngân ngượng ngùng: “Anh… anh đè mạnh vào mũi em…”. “Mũi… thì sao…?” – Sơn vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện nụ hôn thì liên quan gì đến cái mũi cao ráo và thẳng đẹp của nàng.

“Em … em mới nâng mũi…” – Ngân lúc bấy giờ cực chẳng đã đành thú thật với Sơn. Trời ơi! Sơn bàng hoàng cả người. Hóa ra chiếc mũi anh ngưỡng mộ bấy lâu nay là hàng fake! Thất vọng lắm nhưng nghĩ mũi cao như vậy người Việt hiếm có khó gặp lắm, hàng giả cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. Lại nghĩ, nhu cầu làm đẹp là thường tình ở huyện của chị em và nó chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc yêu đương nên anh tặc lưỡi cho qua!

Nhưng từ khi biết sự thật, mỗi lần hôn nhau Sơn cứ phải căn căn chỉnh chỉnh để không chạm vào mũi nàng, cảm xúc dâng trào muốn mãnh liệt một chút nhưng lại phải hãm ngay không làm lệch quả mũi của nàng thì toi.

Những lúc gần gũi âu yếm, cảm xúc dâng trào, Sơn cũng muốn khám phá cơ thể nóng bỏng của Ngân lắm nhưng cô nhất quyết không cho, lí do là chưa sẵn sàng. Sơn cũng tôn trọng người yêu nên chẳng dám làm quá.

Nhưng mùi mỡ tỏa hương thơm lừng trước miệng mèo như thế thì mèo nào chịu nổi, ngày ngày nhìn người yêu với body bốc lửa lượn qua lượn lại trước mắt mà không “làm ăn” được gì thì có thánh mới để yên được! Mà Sơn đâu phải là thánh!

Thấy Sơn “vật vã” quá, Ngân thương tình cũng cho anh do thám khu vực phía dưới cổ nhưng kèm theo là lời dặn dò: “Nhẹ tay thôi anh nhé, nó mà hỏng thì đi toi đống tiền của em đấy!”.

Sơn không hiểu lời Ngân lắm, thế nghĩa là thế nào đây, lại ngước đôi đầy vẻ mắt thắc mắc nhìn người yêu. Ngân bấm bụng nhỏ giọng giải thích: “Em … nâng ngực…!”.

Sơn choáng váng toàn tập, tụt hết cả cảm xúc, ai oán nhìn người yêu hỏi: “Còn cái gì là giả nữa không, em nói hết một lần ra đi cho anh choáng luôn một thể nào!”.

Đến … mông cũng giả nốt!

Trường đã bị dính tiếng sét ái tình khi nhìn thấy bóng dáng của Diễm … từ phía sau. Dáng nàng cũng chẳng phải thắt đáy lưng ong, chân dài miên man đâu nhưng được cái nàng có quả vòng 3 phải nói là hết sẩy.

Ảnh minh họa

Bạn chàng, có người thích phụ nữ ngực nở, chàng thích chân dài, lão thích miệng cười duyên…, riêng Trường thích người yêu có vòng 3 nảy nở. Trong mắt chàng thế mới sexy, mới đàn bà.

Trường không bỏ lỡ cơ hội, tìm mọi cách theo đuổi Diễm. Càng tìm hiểu, nói chuyện tiếp xúc với nàng, chàng càng kết và quyết tâm cưa đổ nàng bằng được bởi ngoài vòng 3 đáng mơ ước của nàng thì 2 người cũng hợp nhau ra phết.

Hạnh phúc tràn trề khi Trường được ôm người trong mộng trong vòng tay và tương lai là được tận tay “hưởng thụ” vòng 3 của Diễm – nghĩ đến đó thôi mà Trường đã sướng âm ỉ, cười đắc chí đến mức không ngậm miệng lại được.

Nhưng quen nhau đã lâu mà khát khao cháy bỏng đó Diễm vẫn chưa cho Trường được thỏa mãn, cho dù chỉ là mon men bên ngoài. Lúc thân mật, chỉ cần bàn tay Trường lân la đến gần khu vực mông là Diễm lại kiên quyết kéo tay người yêu ra bằng được.

Trường lấy làm lạ lắm, vòng 1 thì chả giữ, lại đi bảo vệ vòng 3 gắt gao như vậy! Sợ người yêu giận nên Trường cũng chẳng dám dùng vũ lực, đành tự nhủ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, cơm không ăn thì gạo còn đấy, đi đâu mất mà sợ!

Hôm trước hai người vừa có một chuyến trăng mật sớm, vi vu đến một bãi biển thơ mộng. Trường cố ý mua tặng nàng bộ bikini 2 mảnh bé tẹo, khấp khởi mừng thầm quả này được chiêm ngưỡng no mắt body nóng bốc khói của người yêu rồi.

Nhưng chả hiểu sao khi thay đồ bơi xong, Diễm cứ dính chặt lấy cái khăn tắm to tổ chảng. Trường mời gọi mãi nàng mới chịu xuống nước. Giây phút nàng trút bỏ cái khăn tắm, Trường như không tin vào mắt mình: Hình như vòng 3 của nàng hôm nay không bình thường. Ờ thì, nó phẳng lì chứ không cong veo như mọi hôm nữa!

Trường cứ dán mắt vào vòng 3 của Diễm khiến nàng nóng mặt, sợ người yêu phát hiện ra bí mật nên vội vã phi ngay xuống biển, đến khổ té ngã thế nào mà tí nữa thì sặc nước.

Về khách sạn, Diễm vơ vội quần áo rồi lao vào nhà tắm. Trường ở ngoài định bụng ga lăng một phen treo đồ lên cho người yêu. Nhưng vừa mở vali của người yêu ra thì mấy chiếc quần lạ mắt bằng silicon đập vào mắt. Anh tò mò cầm lên, sờ sờ nắn nắn, ngây dại nhìn chúng. “Vậy là vòng 3 anh ao ước bấy lâu chỉ là hàng giả ư? Cuộc đời sao phũ phàng quá!”.

Con chung con riêng

Tôi và chồng hiện tại đến với nhau sau khi đã qua một lần đò. Anh ấy ly hôn vợ còn tôi mất chồng. Chúng có một con chung và những đứa con riêng.

Diễm bước ra thấy người yêu đang nhìn trân trân vào bảo bối của mình, vừa lo lắng vừa luống cuống: “Anh … Anh thích hàng thật phải không? Em tìm được chỗ nâng mông rồi…Tháng sau em đi nâng…!”. Trường dở mếu dở cười, líu lưỡi không thốt nên lời, đau khổ nghĩ thầm: “Đã là nâng mông mà còn gọi là hàng thật được sao em ơi?!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng chuyển chỗ ở cho các cô bồ liên tục vì sợ tôi biết
Chồng chuyển chỗ ở cho các cô bồ liên tục vì sợ tôi biết

Rồi anh có con riêng, có cô thì mang thai rồi phá bỏ. Anh từng đưa bồ đi du lịch Hà Nội, còn xuống tận nhà để thăm một cô người tình khác.

Chồng chuyển chỗ ở cho các cô bồ liên tục vì sợ tôi biết

Chồng chuyển chỗ ở cho các cô bồ liên tục vì sợ tôi biết

Rồi anh có con riêng, có cô thì mang thai rồi phá bỏ. Anh từng đưa bồ đi du lịch Hà Nội, còn xuống tận nhà để thăm một cô người tình khác.

Con chung con riêng
Con chung con riêng

Tôi và chồng hiện tại đến với nhau sau khi đã qua một lần đò. Anh ấy ly hôn vợ còn tôi mất chồng. Chúng có một con chung và những đứa con riêng.

Con chung con riêng

Con chung con riêng

Tôi và chồng hiện tại đến với nhau sau khi đã qua một lần đò. Anh ấy ly hôn vợ còn tôi mất chồng. Chúng có một con chung và những đứa con riêng.

Suýt mất gia đình vì một lần tát vợ
Suýt mất gia đình vì một lần tát vợ

Sau khi tát vợ một cái, tôi nghĩ chắc vợ chẳng cho cơ hội làm lành.

Suýt mất gia đình vì một lần tát vợ

Suýt mất gia đình vì một lần tát vợ

Sau khi tát vợ một cái, tôi nghĩ chắc vợ chẳng cho cơ hội làm lành.

"Cuối cùng thì thằng bé là con ai?”
"Cuối cùng thì thằng bé là con ai?”

Trong đau đớn tột cùng, Đạo chìa tin nhắn ra trước mặt vợ: “Cuối cùng thì thằng bé là con ai?”. An mặt cắt không còn hạt máu.

"Cuối cùng thì thằng bé là con ai?”

"Cuối cùng thì thằng bé là con ai?”

Trong đau đớn tột cùng, Đạo chìa tin nhắn ra trước mặt vợ: “Cuối cùng thì thằng bé là con ai?”. An mặt cắt không còn hạt máu.

Làm bố trước tuổi 25 dễ tổn thọ
Làm bố trước tuổi 25 dễ tổn thọ

Một nghiên cứu ở Phần Lan cho biết những người làm cha khi mới 20 tuổi có tỷ lệ tử vong cao hơn người có con muộn.

Làm bố trước tuổi 25 dễ tổn thọ

Làm bố trước tuổi 25 dễ tổn thọ

Một nghiên cứu ở Phần Lan cho biết những người làm cha khi mới 20 tuổi có tỷ lệ tử vong cao hơn người có con muộn.

Vợ tôi mải chơi, không muốn sinh con
Vợ tôi mải chơi, không muốn sinh con

Gần đây tôi phát hiện ra cô ấy lén giấu tôi uống thuốc tránh thai, vợ tôi mải chơi và không muốn sinh con. Cô ấy không nghĩ đến người chồng như tôi.

Vợ tôi mải chơi, không muốn sinh con

Vợ tôi mải chơi, không muốn sinh con

Gần đây tôi phát hiện ra cô ấy lén giấu tôi uống thuốc tránh thai, vợ tôi mải chơi và không muốn sinh con. Cô ấy không nghĩ đến người chồng như tôi.