Sir Alex bênh Van Persie sau trận thua trước Everton

Sir Alex Ferguson thừa nhận, thời gian ngắn ngủi của Robin van Persie trong trận gặp Everton là không đủ để anh tỏa sáng.

Tung ra đội hình tối ưu nhất với những gương mặt nổi trội như Rooney, Nani, Kagawa, Cleverley, đội bóng của  HLV Sir Alex Ferguson vẫn không thể kiểm soát tốt trận đấu và để Everton lấn át khá nhiều.

Trong 45 phút đầu tiên, những gương mặt của Man United thi đấu khá thất vọng với các pha xử lí khá vụng về.

Sau khi Fellaini ghi bàn ở phút thứ 58 do lỗi kèm người không tốt của Carrick, Everton vươn lên dẫn trước, Sir Alex lập tức tung Van Persie vào sân với hi vọng anh sẽ giúp đội nhà xuyên thủng mành lưới của thủ thành Tim Howard.

Tuy nhiên, sự có mặt của Van Persie cũng không mang tới hiệu quả nhiều do anh chưa có thời gian làm quen với các đồng đội mới.

Và M.U thua Everton ngay trong trận ra quân với tỷ số 0-1.

Ngay sau trận đấu, Sir Alex Ferguson thừa nhận, thời gian ngắn ngủi của Robin van Persie trong trận gặp Everton là không đủ để anh tỏa sáng giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại.

Ferguson nói: "Sự có mặt của Van Persie giúp lối chơi của đội bóng tốt hơn nhưng thời gian có mặt trên sân là quá ít khiến cậu ấy không thể hiện được nhiều".

“Các cầu thủ của tôi hôm nay chơi không tồi. De Gea có ngày thi đấu tuyệt vời. Nếu không có cậu ấy, có lẽ chúng tôi không chỉ để thua 1 bàn. Sai lầm duy nhất của Carrick đã được Fellani tận dụng hoàn hảo” – Ferguson nói thêm.

Về phía Everton, HLV David Moyes khẳng định, dù có được chiến thắng trong ngày ra quân nhưng đội bóng của ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Phát biểu sau trận đấu, ông nói: "Chiến thắng trước M.U nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Vì thế, chỉ có thể coi chiến thắng này như một bước đệm để Everton tự tin hơn trong những trận đấu sắp tới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên