ĐKVĐ B.Bình Dương đứt mạch thắng vì đuối sức

Toàn thắng các trận đấu ở giải quốc nội từ cuối V-League 2015, nhưng cuối cùng B.Bình Dương đã không thể nối dài thành tích vì thể lực bị bào mòn.

HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ sau trận đấu: “Sang hiệp 2, các cầu thủ nói với tôi rằng họ không còn chạy nổi nữa. Việc di chuyển từ Nhật có không khí lạnh trở về Việt Nam khí hậu nóng khiến các cầu thủ bị ngộp. 2 ngày qua đội chỉ tập nhẹ để làm quen cảm giác thi đấu nên cũng không thể chơi tốt nhất”.

B.Bình Dương có lẽ sẽ phải sớm chia tay với tham vọng vươn ra đấu trường quốc ngoại sau màn trình diễn nhạt nhòa chiều qua tại Tân An. Dàn sao đất Thủ từ “hổ dữ” bỗng chốc hóa “mèo con” chỉ sau 1 chuyến hành quân từ đất Nhật trở về.

Không còn ai nhận ra bóng dáng nhà ĐKVĐ. Họ di chuyển nặng nhọc, các trụ cột liên tiếp dính chấn thương. Mới phút 30, nhạc trưởng Moses đã phải tập tễnh rời sân vì lật cổ chân càng khiến lối đá của đội khách vô hồn. Trước đó, hậu vệ biên Robert buộc phải lùi vào đá trung vệ thay cho Michal Nguyễn do cầu thủ gốc Việt phải ngồi khán đài do chấn thương.

Các cầu thủ B.Bình Dương như Anh Đức (phải) đang sa sút thể lực vì phải di chuyển và thi đấu liên tục. Ảnh: Quang Nhựt

Nếu chiều qua gặp phải đối thủ có lực lượng mạnh mẽ hơn chủ nhà Long An, có thể B.Bình Dương không thể kiếm nổi 1 điểm. Long An dù chơi không hay nhưng nhận thấy thể lực suy yếu của đối thủ, GĐKT Huỳnh Ngọc San đã chỉ đạo các học trò vây ráp. Chủ nhà dẫn trước sớm cũng vì hàng thủ lúng túng của đối phương.  

Nhưng cũng vì thiếu người, Long An không thể bảo toàn chiến thắng. Họ chịu bàn gỡ 1-1 từ tình huống không chiến của cầu thủ có vóc người bình thường như Quang Vinh. Điều cần nói thêm ở mùa giải này là phong độ đi xuống của các ngôi sao B.Bình Dương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận: “Tôi vẫn tiếc vì đội nhà chỉ có 1 điểm hôm nay vì khâu dứt điểm yếu của các tiền đạo. Nsi vẫn chưa có duyên dù anh ta rất khát khao ghi bàn. Công Vinh ở độ tuổi bây giờ chỉ có thể chơi được 60 đến 70 phút rồi phải nhường chỗ cho các cầu thủ khác. Trận này, Quang Vinh và Nsi có những cơ hội ăn bàn mười mươi khi đối diện với thủ môn chủ nhà nhưng không thành công”.

4 trận liên tiếp từ giải quốc nội đến quốc ngoại, B.Bình Dương phải “thở” bằng bàn thắng của nội binh. Ngoại binh hiện tại đang thực sự là nỗi thất vọng với CĐV đất Thủ.

1 trận hòa dẫu sao cũng là thành công với Long An. HLV Ngô Quang Sang cho rằng: “So với B.Bình Dương thì lực lượng chúng tôi yếu hơn hẳn nên kết quả này cũng là thành công. Chúng tôi đang mất Tài Em và Quang Thanh vì chấn thương và phải đợi các cầu thủ này hồi phục, Long An mới ổn định đội hình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

V-League 2016: Cần “tốt gỗ” chứ không chỉ “tốt nước sơn”
V-League 2016: Cần “tốt gỗ” chứ không chỉ “tốt nước sơn”

VOV.VN - Bước sang năm thứ 16 của hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, VPF cùng VFF vẫn đối mặt bài toán “tốt gỗ” chứ không chỉ “tốt nước sơn”.

V-League 2016: Cần “tốt gỗ” chứ không chỉ “tốt nước sơn”

V-League 2016: Cần “tốt gỗ” chứ không chỉ “tốt nước sơn”

VOV.VN - Bước sang năm thứ 16 của hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, VPF cùng VFF vẫn đối mặt bài toán “tốt gỗ” chứ không chỉ “tốt nước sơn”.

Vòng 2 V-League 2016: Cơ hội bứt phá
Vòng 2 V-League 2016: Cơ hội bứt phá

VOV.VN - Việc B.Bình Dương nghỉ ở vòng này do vừa thi đấu ở AFC Champions League sẽ là cơ hội để FLC Thanh Hóa hay Hải Phòng “bứt tốp”.

Vòng 2 V-League 2016: Cơ hội bứt phá

Vòng 2 V-League 2016: Cơ hội bứt phá

VOV.VN - Việc B.Bình Dương nghỉ ở vòng này do vừa thi đấu ở AFC Champions League sẽ là cơ hội để FLC Thanh Hóa hay Hải Phòng “bứt tốp”.

Vòng 2 V-League 2016: HAGL thua cay đắng, Hải Phòng thắng ấn tượng
Vòng 2 V-League 2016: HAGL thua cay đắng, Hải Phòng thắng ấn tượng

VOV.VN - Chơi khá hay trong 90 phút nhưng HAGL phải nhận thất bại 1-2 trước Đà Nẵng ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Vòng 2 V-League 2016: HAGL thua cay đắng, Hải Phòng thắng ấn tượng

Vòng 2 V-League 2016: HAGL thua cay đắng, Hải Phòng thắng ấn tượng

VOV.VN - Chơi khá hay trong 90 phút nhưng HAGL phải nhận thất bại 1-2 trước Đà Nẵng ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng.

“Với CLB Hà Nội, trận V-League nào cũng là chung kết”
“Với CLB Hà Nội, trận V-League nào cũng là chung kết”

VOV.VN -Có 3 điểm đầu tiên ở V-League 2016, Chủ tịch CLB Hà Nội - Nguyễn Giang Đông tỏ ra hết sức thận trọng và khẳng định trận nào cũng là chung kết.

“Với CLB Hà Nội, trận V-League nào cũng là chung kết”

“Với CLB Hà Nội, trận V-League nào cũng là chung kết”

VOV.VN -Có 3 điểm đầu tiên ở V-League 2016, Chủ tịch CLB Hà Nội - Nguyễn Giang Đông tỏ ra hết sức thận trọng và khẳng định trận nào cũng là chung kết.

Clip: Hải Phòng đè bẹp Long An, vươn lên dẫn đầu V-League
Clip: Hải Phòng đè bẹp Long An, vươn lên dẫn đầu V-League

VOV.VN - Hải Phòng đã có chiến thắng đậm 5-0 trước Long An để vươn lên ngôi đầu V-League sau vòng đấu thứ hai. 

Clip: Hải Phòng đè bẹp Long An, vươn lên dẫn đầu V-League

Clip: Hải Phòng đè bẹp Long An, vươn lên dẫn đầu V-League

VOV.VN - Hải Phòng đã có chiến thắng đậm 5-0 trước Long An để vươn lên ngôi đầu V-League sau vòng đấu thứ hai. 

Vòng 3 V-League: SLNA quyết đấu QNK Quảng Nam
Vòng 3 V-League: SLNA quyết đấu QNK Quảng Nam

VOV.VN - Đều không có điểm nào, SLNA và QNK Quảng Nam đều đang quyết tâm vượt qua khủng hoảng.

Vòng 3 V-League: SLNA quyết đấu QNK Quảng Nam

Vòng 3 V-League: SLNA quyết đấu QNK Quảng Nam

VOV.VN - Đều không có điểm nào, SLNA và QNK Quảng Nam đều đang quyết tâm vượt qua khủng hoảng.