Kẻ giết vợ khóc lóc xin tha thứ

VOV.VN -Trước vành móng ngựa, Quát khóc lóc xin lỗi bố mẹ vợ và cho rằng, anh ta vẫn còn rất yêu vợ mình.

TAND Hà Nội ngày 25/11 đưa Cao Xuân Quát (SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của anh ta chính là người phụ nữ “đầu gối tay ấp” - Nguyễn Ngọc A.T (SN 1990)

Quát và chị A.T kết hôn năm 2013. Sau khi vợ sinh con, hai vợ chồng về sống cùng bố mẹ vợ để tiện bề chăm sóc con cái, chỉ cuối tuần, vợ chồng Quát mới đưa con về ông bà nội.

Chiều 19/12/2014, đột xuất vợ chồng A.T về nhà bố mẹ chồng để giặt quần áo. Cũng trong chiều hôm đó, trong phòng riêng của hai vợ chồng, giữa 2 người bỗng xảy ra xung đột. Trong lúc tức giận chị A.T quát chồng: “Tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”.

Kẻ giết vợ trong giờ nghị án.

Bức tức, Quát cầm chiếc ghế của bàn trang điểm đập vào đầu vợ. Đau đớn, chị A.T kêu lên: “Quát ơi, chồng tỉnh lại đi, vợ đây mà”.

Không dừng lại, Quát tiếp tục vung ghế đánh liên tiếp 3-4 nhát vào đầu, mặt vợ. Khi chị A.T ngã khụy xuống giường, Quát lấy khăn tắm siết cổ vợ đến chết.

Sau khi lấy khăn trùm lên người vợ, Quát đi tắm rửa, lấy một số quần áo và điện thoại của vợ cho vào ba lô rồi cầm theo 50 triệu đồng rồi bỏ ra khỏi nhà.

Chiều tối cùng ngày, khi đi làm về, bố Quát gọi hai vợ chồng xuống ăn cơm không được, lên lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện ra con dâu bị giết nên trình báo công an.

Về phần Quát, sau khi giết vợ, anh ta gọi điện cho một số bạn bè đi nhậu rồi đi chơi điện tử đến tận khuya ở khu tập thể Bách Khoa.

Khuya cùng ngày, mở facebook của vợ, Quát thấy có tin nhắn: “T. hãy yên nghỉ” và lời kêu Quát ra đầu thú của Công an quận Bắc Từ Liêm thì ngay lập tức anh ta bắt taxi, ô tô khách lang thang vào các tỉnh miền Trung rồi TP.HCM.

Trên hành trình bỏ trốn, Quát hai lần gọi điện về cho bạn thân hỏi số tài khoản để gửi tiền về cho mua sữa cho con. Quát còn nhắn tin cho bố ruột hỏi thăm tình hình thì được người bố đau khổ này khuyên nên ra đầu thú.

Theo lời khuyên của bạn bè và gia đình, ngày 26/12/2104, Quát đến Công an xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định – quê của bố đẻ đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, Quát thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nói về nguyên nhân ra tay giết vợ, Quát khai không biết vì sao mình lại ra tay một cách tàn nhẫn đến như vậy.

Quay mặt về phía bố mẹ vợ ngồi dưới phòng xử, anh ta khóc lóc xin lỗi và cho biết vẫn còn rất yêu A.T.

Gia đình bị hại có đơn yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể. Phía bị hại cũng không yêu cầu bồi thường. Xem xét hành vi phạm tội và các yếu tố giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Quát tù Chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Dựng lại hiện trường
Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Dựng lại hiện trường

2 tháng sau khi vụ án chồng bị giết, vợ khai bị hiếp tại vườn táo vẫn chưa tìm ra người gây án. Công an Ninh Thuận dựng lại hiện trường để phục vụ điều tra.

Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Dựng lại hiện trường

Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Dựng lại hiện trường

2 tháng sau khi vụ án chồng bị giết, vợ khai bị hiếp tại vườn táo vẫn chưa tìm ra người gây án. Công an Ninh Thuận dựng lại hiện trường để phục vụ điều tra.

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả
Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Vẫn chưa lần ra manh mối
Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Vẫn chưa lần ra manh mối

VOV.VN - Đã 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, dư luận không khỏi băn khoăn bởi dường như những manh mối để lần tìm ra hung thủ vẫn nằm trong vòng bí mật

Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Vẫn chưa lần ra manh mối

Vụ chồng bị giết, vợ khai bị hiếp: Vẫn chưa lần ra manh mối

VOV.VN - Đã 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, dư luận không khỏi băn khoăn bởi dường như những manh mối để lần tìm ra hung thủ vẫn nằm trong vòng bí mật

Khởi tố kẻ định phóng hỏa giết vợ cũ
Khởi tố kẻ định phóng hỏa giết vợ cũ

VOV.VN -Do mâu thuẫn với vợ cũ, Bình mua xăng đổ xăng khắp nhà bà Vân, đe dọa sẽ đốt nhà, giết bà Vân rồi tự sát.

Khởi tố kẻ định phóng hỏa giết vợ cũ

Khởi tố kẻ định phóng hỏa giết vợ cũ

VOV.VN -Do mâu thuẫn với vợ cũ, Bình mua xăng đổ xăng khắp nhà bà Vân, đe dọa sẽ đốt nhà, giết bà Vân rồi tự sát.