Tính khí lập dị của giáo viên tiểu học sát hại “mẹ vợ hờ” ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Người dân địa phương và đồng nghiệp của Trần Xuân Thu nhận xét đối tượng là người sống lập dị, ít khi trò chuyện, giao lưu với hàng xóm, đồng nghiệp

Uất ức vì nghi ngờ "vợ hờ" có người tình mới, đối tượng Trần Xuân Thu, 54 tuổi (giáo viên Trường Tiểu học Vân Trục B, Vĩnh Phúc) đã ra tay sát hại mẹ "vợ hờ" rồi giấu xác trong bao tải để phía sau chuồng lợn.

Đối tượng Thu và chị Cảnh, con gái của nạn nhân, sau một thời gian có quan hệ tình cảm, đã sống với nhau tại nhà của mẹ con chị Cảnh cùng với bé trai hơn 4 tuổi là con của chị Cảnh với người chồng trước. Thu tuy là thầy giáo nhưng tính tình cục cằn, hay ghen nên cuộc sống chung giữa Thu và chị Cảnh hiếm khi được êm đềm. Thời gian gần đây, đối tượng này nghi ngờ vợ hờ của mình dan díu với người đàn ông khác nên cuộc sống của họ càng trở nên căng thẳng.

Ngày 21/4, trong lúc chị Cảnh đi làm, nhận được điện thoại của Thu yêu cầu về nhà giải quyết chuyện gia đình. Tuy nhiên, khi chị Cảnh về cửa nhà vẫn khóa, gọi điện cho Thu, đối tượng trả lời đang đưa mẹ chị Cảnh đi chơi thăm bạn bè.

Trong lúc gia đình chị Cảnh đang hoang mang, thì sáng 23/4, đối tượng Thu đã nhắn tin cho Trưởng công an xã Vân Trục, báo nơi giấu xác bà Nguyễn Thị Thịnh (71 tuổi, mẹ chị Cảnh) là ở góc chuồng lợn trong khuôn viên nhà của gia đình. Nhận được thông tin, công an xã đã có mặt tại nhà bà T. bảo vệ hiện trường.

Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Phúc và một số đơn vị chức năng của Công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải chứa xác bà Thịnh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khoảng 9h45’ ngày 23/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được nơi trú ẩn của nghi can Trần Xuân Thu tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch), một tổ trinh sát đã được cắt cử để theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng này. Sáng 23/4, khi Thu bế cháu Thụ vào một cửa hàng quần áo đã bị tổ trinh sát áp sát. Một cán bộ trinh sát tác động mạnh vào tay đối tượng giúp cháu Thụ rời khỏi tay Thu. Rất kịp thời, cán bộ trinh sát thứ 2 đón được cháu bé, trinh sát còn lại lao vào khống chế nghi can Thu.

Ông Phan Trọng Phúc - Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết: "Ngay trong đêm bà Thịnh và cháu Thụ mất tích, Thu đã nhắn tin cho tôi từ một số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn đại ý nói rằng anh ta rất hận về việc chị Cảnh có người tình mới. Sáng ngày hôm sau, ông Phúc điện cho Thu, nhưng đối tượng không nghe máy. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Công an phát hiện xe máy của Thu ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, trong cốp xe có điện thoại của Thu, Công an đã tiến hành thu giữ.

Ông Phúc cũng cho biết, trong tin nhắn Thu gửi cho mình vào 5h sáng 23/4, có nội dung: "Bà làm thì tự bà chịu, bà uống thuốc tự tử, bà lên đồng và đập búa vào đầu. Bà còn dặn anh khi chết, buộc cẩn thận đem ra sông Lô thả bà cho mát, mặt hướng về phía Đông".

Người dân địa phương cho biết, đối tượng Thu là người sống khép kín, lầm lì, rất ít khi giao du với hàng xóm láng giềng. Trước kia đối tượng này là giáo viên tại xã Liên Hòa (Lập Thạch) đến năm 2009 thì chuyển về Trường Tiểu học Vân Trục B. Hiệu trưởng cùng các đồng nghiệp Trường Tiểu học Vân Trục B thì đối tượng Thu có lối sống khá lập dị, rất hiếm khi trò chuyện với các thầy cô trong trường.(Ảnh: Công an Nhân dân)

(Ảnh: An ninh Thủ đô)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới vụ chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình
Thông tin mới vụ chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình

Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khởi tố bắt tạm giam gã chồng hờ sát hại mẹ vợ, bắt cóc con trai người tình.

Thông tin mới vụ chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình

Thông tin mới vụ chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình

Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khởi tố bắt tạm giam gã chồng hờ sát hại mẹ vợ, bắt cóc con trai người tình.

Chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình
Chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình

Người phụ nữ phát hiện mẹ bị sát hại nhét trong bao tải, con trai 4 tuổi bị mất tích. Công an vào cuộc phát hiện nghi phạm chính là gã chồng hờ của chị này.

Chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình

Chồng hờ sát hại “mẹ vợ”, bắt cóc con trai người tình

Người phụ nữ phát hiện mẹ bị sát hại nhét trong bao tải, con trai 4 tuổi bị mất tích. Công an vào cuộc phát hiện nghi phạm chính là gã chồng hờ của chị này.

Nóng trong ngày: Sát hại “mẹ vợ” rồi nhắn tin báo công an
Nóng trong ngày: Sát hại “mẹ vợ” rồi nhắn tin báo công an

VOV.VN - Sau khi sát hại "mẹ vợ", nghi can đã nhắn tin cho Trưởng công an xã báo nơi giấu xác bà T. ở góc chuồng lợn của gia đình.

Nóng trong ngày: Sát hại “mẹ vợ” rồi nhắn tin báo công an

Nóng trong ngày: Sát hại “mẹ vợ” rồi nhắn tin báo công an

VOV.VN - Sau khi sát hại "mẹ vợ", nghi can đã nhắn tin cho Trưởng công an xã báo nơi giấu xác bà T. ở góc chuồng lợn của gia đình.

Chồng hờ sát hại mẹ vợ: Nghi can nhắn tin báo công an nơi giấu xác
Chồng hờ sát hại mẹ vợ: Nghi can nhắn tin báo công an nơi giấu xác

VOV.VN- Nghi phạm vụ giết "mẹ vợ" đã nhắn tin cho Trưởng công an xã báo nơi giấu xác bà T. ở góc chuồng lợn của gia đình.

Chồng hờ sát hại mẹ vợ: Nghi can nhắn tin báo công an nơi giấu xác

Chồng hờ sát hại mẹ vợ: Nghi can nhắn tin báo công an nơi giấu xác

VOV.VN- Nghi phạm vụ giết "mẹ vợ" đã nhắn tin cho Trưởng công an xã báo nơi giấu xác bà T. ở góc chuồng lợn của gia đình.