Âm nhạc của Trần Lập – Bức Tường sẽ mãi trong tim người hâm mộ
VOV.VN -Đối với người hâm mộ, dù thủ lĩnh Bức Tường đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng âm nhạc của anh vẫn mãi luôn trong trái tim.
Trưa 17/3, trên fanpage Bức Tường thông báo dòng tin buồn về sự ra đi của ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập. Cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư trực tràng của thủ lĩnh nhóm Bức Tường đã kết thúc. Ra đi ở tuổi 42, Trần Lập vẫn luôn là một rocker mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.
Trên Facebook lúc này ngập tràn những chia sẻ của người hâm mộ, ai cũng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của Trần Lập. Đối với những người yêu mến âm nhạc của Trần Lập, của Bức Tường, những tác phẩm mà anh để lại sẽ mãi sống trong tim.
Người hâm mộ bật khóc nức nở khi nghe những chia sẻ của Trần Lập trên sân khấu liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa" tối 16/1. Ảnh: Tuấn Mark. |
“Khi một người đã lìa bỏ cuộc đời, những người tiếc thương anh thì chỉ có thể nói được một câu: “Anh hãy yên nghỉ”. Âm nhạc của anh cũng sẽ không bao giờ mất đi trong trái tim mọi người. Cầu mong gia đình của anh có sức mạnh để vượt qua nỗi đau này”, một người hâm mộ chia sẻ cảm xúc trên fanpage Bức Tường.
Người hâm mộ Nguyễn Quế Hương viết: “Thế hệ 7x hay 8x đã từng nghe, từng lấy động lực để phấn đấu trên đường đời mỗi khi nghe bài “Đường đến đỉnh vinh quang”. Chuyện anh bị bệnh mọi người ai cũng biết nhưng nghe tin anh mất mọi người đều chung cảm giác bàng hoàng. Xin chia buồn cùng gia đình anh, chia buồn với ban nhạc Bức Tường. Mong anh bình an nơi cực lạc”.
Âm nhạc của Bức Tường vẫn luôn mãi trong tim người hâm mộ. |
Đối với nhiều người, âm nhạc của Trần Lập, của Bức Tường đã từng là những giai điệu quen thuộc, gắn liền với tuổi trẻ: “Anh ra đi để lại bao niềm thương xót và tiếc nuối. Nhưng cám ơn anh cho công chúng những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Cám ơn anh đã cho thế hệ trẻ một tinh thần chiến đấu ngoan cường, lạc quan trước cái chết cận kề. Chúc anh an nghỉ nơi vĩnh hằng”, độc giả Thanh Ngo viết.
“Một thời gắn liền với âm nhạc của Bức Tường, đã từng nghêu ngao và bật đến cháy đĩa những ca khúc “Người đàn bà hoá đá”, “Tâm hồn của đá”... giờ thì vĩnh biệt anh, một tượng đài nhạc rock của Việt Nam. Anh đã không sống như một hòn đá, tâm hồn anh không giống như hòn đá mà đã sống một đời hào kiệt”, độc giả Thuy Linh Nguyen chia sẻ trên fanpage Bức Tường.
Người dùng facebook Bds Sai Gon chia sẻ: “Vô cùng thương tiếc anh. Vẫn biết sẽ có lúc này nhưng mắt vẫn nhòe, tim vẫn nhói đau. Âm nhạc của anh là niềm đam mê của em những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Vĩnh biệt anh. Nụ cười ấy, con người ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm... Sẽ rất nhớ Anh!”.
Độc giả Pham Ngoc Sam chia sẻ: “Anh ra đi nhưng bức tường thành vẫn còn vững chắc, nhiệt huyết của anh vẫn còn thổi bùng trong những trái tim của thế hệ trẻ ngày nay. Vĩnh biệt anh và hãy coi như anh bước sang một chuyến đò khác vui vẻ hơn và còn bùng cháy hơn...”.
Nhiều người hâm mộ nghe tin Trần Lập qua đời có cảm giác như mất đi người thân yêu trong gia đình. Dù biết anh mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ai cũng nghĩ chuyện anh vượt qua được cơn bạo bệnh này sẽ chỉ là một chuyện hiển nhiên mà thôi, thế nhưng số phận quá nghiệt ngã.
Độc giả Đinh Quốc Khánh viết: “Sống một đời như anh, chết một lần như anh. Người thường mấy người làm được. Vĩnh biệt anh, người anh của biết bao nhiêu thế hệ sinh viên Việt Nam, người mở ra 1 kỷ nguyên Rock Việt rực cháy!”.
“Vĩnh biệt anh! Thật không biết nói gì hơn nữa. Em yêu mến tất cả những sáng tác và tiếng hát của anh. Anh ra đi nhanh quá anh ơi! Mong anh yên nghỉ. Anh luôn sống mãi trong tim chúng em. Một người đàn ông, một nhạc sĩ, một ca sĩ chân chính!!!”, độc giả Nguyễn Phương Dung viết.
Nhạc sỹ Trần Lập - "Bông hồng thủy tinh" đã về với cát bụi
Clip: Màn trình diễn cuối cùng của Trần Lập trên sân khấu
Còn độc giả Hải Yến chia sẻ: “Khi nhận được tin báo anh qua đời, hai dòng nước mắt chảy dài và nghẹn ngào, thương tiếc! Khóc và tiếc một nhân tài một nhân cách sống đã thắp lửa cho triệu triệu trái tim. Xin vĩnh biệt anh! Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Trần Lập! Anh ra đi để lại biết bao tình cảm thương tiếc cho mọi người”./.
Trần Lập “cháy” hết mình cùng hàng nghìn khán giả trong đêm mưa