Phải làm sao khi bạn thân muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác

VOV.VN - Tôi không biết phải khuyên nhủ cô ấy như thế nào nữa, nhẹ nhàng có, nặng lời cũng đã nói, nhưng cô bạn tôi vẫn không có chút thay đổi. 

Tôi có một cô bạn rất thân, chúng tôi học cùng nhau từ thời cấp 3, cùng nhau lên thành phố học đại học, khi học đến năm thứ 4, cả 2 chúng tôi đã được 2 công ty lớn về kiểm toán "đặt gạch" tuyển ngay sau khi ra trường.

Bạn tôi xinh đẹp, giỏi giang, cá tính mạnh mẽ, có chút hiếu thắng, nhưng chuyện tình cảm lại không ít sóng gió. Bạn tôi đã từng bị stress nặng khi mới đi làm cho công ty kiểm toán có tiếng, đúng lúc ấy, cô ấy đã được một đồng nghiệp nam cùng công ty giúp đỡ. Bạn tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, tôi thấy mừng cho bạn vì điều đó. Nhưng không ngờ, cũng từ đó, cô ấy đã rơi vào mối quan hệ rắc rối.

Tôi không biết họ yêu nhau từ khi nào, chỉ thấy bạn tôi rất hay kể về một anh đồng nghiệp tên N. hơn bạn tôi 10 tuổi, là người đã có vợ và một con trai. Cô ấy cũng đã kể về mối quan hệ của họ cho tôi nghe, tôi đã hết lời khuyên ngăn bạn không nên đến với một người đàn ông đã có vợ. Nhưng dường như cô ấy chưa từng để ý tới những gì tôi nói, họ vẫn tiếp tục mối quan hệ đó.

Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy thường đăng những dòng tâm trạng buồn phiền, cô đơn trên facebook. Bạn tôi khóc thầm mỗi đêm, khi hỏi, tôi mới biết, người đàn ông kia muốn chia tay, chấm dứt mối quan hệ, nhưng bạn tôi sống chết muốn quay lại.

Cô ấy điên cuồng nói với tôi rằng, muốn cướp người đàn ông đó khỏi vợ con anh ta, cô ấy muốn bẫy anh ta để có con và sẽ dùng đứa con đó để níu kéo đến cùng. Khi nghe xong, vì không thể kìm chế, tôi đã thẳng tay cho bạn một cái bạt tai. Tôi không hiểu sao cô ấy lại có suy nghĩ như vậy. Tôi đã nhiều lần nói rằng, nếu tiến sâu, cuối cùng, chỉ cô ấy là người đau khổ.

Chỉ gặp người đàn ông kia chớp nhoáng vài lần, nhưng tôi có cảm giác rằng, anh ta chỉ đang lợi dụng cô ấy, sẽ không có chuyện, anh ta bỏ vợ bỏ con để đến bên bạn tôi. Tôi khuyên cô ấy nên tỉnh táo lại, đặt mình vào vị trí của gia đình họ để suy nghĩ và rút ra khỏi những hỗn độn này. Nhưng có vẻ như không có tác dụng.

Giờ đây, cô ấy không còn hay kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm nữa, nhưng tôi biết, cô ấy vẫn đang cố níu kéo, thậm chí còn gửi ảnh của họ cho vợ anh ta để khiêu khích. Tôi thực sự muốn tốt cho bạn, nhưng lại không biết phải khuyên nhủ ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do vợ bạn muốn xem TV hơn là làm “chuyện ấy“
Lý do vợ bạn muốn xem TV hơn là làm “chuyện ấy“

VOV.VN -Theo cuộc khảo sát mới của Mortar London, hơn 20% phụ nữ thích xem TV hơn là quan hệ tình dục. Đây là những gì có thể xảy ra và bạn nên làm gì?

Lý do vợ bạn muốn xem TV hơn là làm “chuyện ấy“

Lý do vợ bạn muốn xem TV hơn là làm “chuyện ấy“

VOV.VN -Theo cuộc khảo sát mới của Mortar London, hơn 20% phụ nữ thích xem TV hơn là quan hệ tình dục. Đây là những gì có thể xảy ra và bạn nên làm gì?

Hoang mang vì con trai thích làm đỏm, không chịu lấy vợ
Hoang mang vì con trai thích làm đỏm, không chịu lấy vợ

VOV.VN -Bây giờ thì con trai tôi đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, gần nửa đời người chứ còn ít ỏi gì đâu mà vẫn lẻ bóng một thân một mình.

Hoang mang vì con trai thích làm đỏm, không chịu lấy vợ

Hoang mang vì con trai thích làm đỏm, không chịu lấy vợ

VOV.VN -Bây giờ thì con trai tôi đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, gần nửa đời người chứ còn ít ỏi gì đâu mà vẫn lẻ bóng một thân một mình.

Sốc nặng khi bắt gặp vợ âu yếm trai lạ ngay trước cổng nhà
Sốc nặng khi bắt gặp vợ âu yếm trai lạ ngay trước cổng nhà

VOV.VN - Tôi luôn tin vào những gì vợ nói, tôi càng thương cô ấy nhiều hơn khi mỗi ngày đều phải đi làm về muộn, nhưng không ngờ tất cả chỉ là sự dối trá. 

Sốc nặng khi bắt gặp vợ âu yếm trai lạ ngay trước cổng nhà

Sốc nặng khi bắt gặp vợ âu yếm trai lạ ngay trước cổng nhà

VOV.VN - Tôi luôn tin vào những gì vợ nói, tôi càng thương cô ấy nhiều hơn khi mỗi ngày đều phải đi làm về muộn, nhưng không ngờ tất cả chỉ là sự dối trá. 

Tôi bàng hoàng phát hiện quá khứ ghê tởm của vợ
Tôi bàng hoàng phát hiện quá khứ ghê tởm của vợ

VOV.VN - Thì ra, vợ tôi đã là người có thâm niên trong nghề, chỉ có tôi là ngây thơ, tin vào lớp màng nhân tạo đó, nghĩ rằng cô ấy vẫn còn trong trắng. 

Tôi bàng hoàng phát hiện quá khứ ghê tởm của vợ

Tôi bàng hoàng phát hiện quá khứ ghê tởm của vợ

VOV.VN - Thì ra, vợ tôi đã là người có thâm niên trong nghề, chỉ có tôi là ngây thơ, tin vào lớp màng nhân tạo đó, nghĩ rằng cô ấy vẫn còn trong trắng.