40 năm bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”

VOV.VN -Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ca khúc: “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên mãi là tiếng reo vui của dân tộc trong ngày đại thắng.

Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng trăm ca khúc cách mạng đã ra đời. Có những bài hát được viết ra trong lúc phấn khởi, hào hứng, dạt dào xúc cảm; cũng có bài hát được viết ra như một sự động viên chính mình;  nhưng lại có bài hát được viết ra như tiên liệu cho một chiến thắng chói lọi của dân tộc như bài hát: “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tác phẩm được ông viết đêm 28/4/1975, 2 ngày trước khi giải phóng Sài Gòn và được Đài Tiếng nói Việt Nam phát cùng với tin giải phóng Sài Gòn chiều 30/4/1975.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ tháng 4 về, căn nhà nhỏ của gia đình ông Đặng Xuân Thuận, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, lại rộn rã tiếng cười nói của những người lính vào giải phóng Sài Gòn năm xưa. Và có lẽ cũng đã trở thành truyền thống, trong những buổi gặp mặt đó, bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” lại ngân vang cùng các ông ôn lại ngày đại thắng của dân tộc 40 năm trước.

Ông Đặng Xuân Thuận nhớ lại: “Khi giải phóng, tất cả nhân dân 2 bên đường ùa ra, tất cả hò reo. Anh em đồng thanh hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, vừa đi hành quân vừa đi vừa hát liên tục cả anh em hát và Đài tiếng nói Việt Nam cũng hát”.

Còn với NSND Chu Thuý Quỳnh, người đã đem tiếng hát, điệu múa phục vụ đoàn quân giải phóng suốt hành trình từ Bắc vào Nam ngày đó, bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” như tiếng lòng, là ước vọng bấy lâu của bà. “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng… Việt Nam Hồ Chí Minh! Việt Nam Hồ Chí Minh!”. Bài hát ngắn gọn, âm nhạc rộn ràng, lời ca súc tích ghi dấu tên đất nước, tên Người mà không biết bao nhiêu lần đoàn nghệ sĩ của bà cùng nắm tay quân giải phóng vừa khóc vừa hát.

“Trong không khí “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” thì tất cả mọi người dân của chúng ta ai cũng hát, ai cũng vỗ tay và ai cũng có thể cầm tay nhau nhảy múa trước chiến thắng đó. Và không lúc nào chúng ta nghĩ rằng Bác Hồ của chúng ta đã đi xa, lúc nào hình tượng Bác Hồ cũng đứng bên cạnh chúng ta và trước chúng ta để cùng chúng ta mừng chiến thắng đã đành và cố gắng lên”, NSND Chu Thuý Quỳnh nói.

Hiếm bài hát nào có sức sống mãnh liệt như bài “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng”, một tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, khi đó dang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Để chuẩn bị mừng ngày thống nhất, nhạc sĩ dự định làm một hợp xướng 4 chương gồm: Miền Bắc luỹ thép, Miền Nam thành đồng, Tiến công và nổi dậy, Toàn thắng, nhưng cứ ngồi vào đàn lại không viết được. Đến tối 28/4, khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát tin một phi công Ngụy ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Ông biết chỉ còn vài hôm nữa là giải phóng Sài Gòn.

Ông nảy ra suy nghĩ: Giải phóng, nhà nhà, người người sẽ đổ ra đường, mình phải góp tiếng reo vui. Ngay lúc đó, nhớ đến lời thơ của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, ông cầm bút viết điệp khúc “Việt Nam - Hồ Chí Minh”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ: “Trưa ngày 30/4, trên Đài gọi điện đến cho tôi: này biết tin chưa, 11h30 mình đã treo cờ trên dinh Độc lập, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lên ngay Quán Sứ để trao đổi xem sẽ phát thanh âm nhạc như thế nào. Tôi đi lên, Tổng biên tập đang đứng ở cầu thang hỏi: Thế nào rồi, tôi nhắn từ nửa tháng nay xem các bạn có những tác phẩm nào không? Báo cáo anh tôi chỉ có bài ngắn ngắn này thôi và tôi đứng hát bài này trên cầu thang, vừa hát xong, ông vỗ tay rồi nói: Thôi chỉ cần bài này thôi. Yêu cầu đoàn ca nhạc của Đài ngay buổi chiều hôm nay đến phòng thu để tập tành bài này. 5h chiều nay, Trung ương cho phép phát tin này ra toàn thế giới sẽ dùng bài này”.

Bài hát được thu thanh ngay chiều 30/4/1975, sau khi Đài phát thanh tuyên bố thắng lợi ra với thế giới, giai điệu của ca khúc “Như có Bác trong ngày  đại thắng” dõng dạc vang lên hùng tráng, tự hào. Bài hát được mọi tầng lớp nhân dân, già trẻ, gái trai yêu thích và thuộc lời ngay sau đó. Bạn bè quốc tế, những người không hề biết tiếng Việt cũng hoà nhịp cùng điệp khúc “Việt Nam Hồ Chí Minh”. Sức sống của bài hát đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam để lan toả ở nhiều nước như: Nga, Đức, Cuba, Trung Quốc…


Ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" đăng trên báo Nhân dân ngày sau ngày giải phóng

Nhà báo Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: “Bài hát của anh Phạm Tuyên được dựng đúng lúc đó, nên khi phát bài tường thuật của tôi thì bài hát đó cũng vang lên. Và khi báo Nhân dân in thì bên cạnh bài của tôi là bản nhạc của anh Phạm Tuyên. Khi bài tường thuật được đọc trên Đài tôi đã rơi nước mắt trong biển người sôi động giữa trưa 1/5/1975 – Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên của Sài Gòn giải phóng. Trên chiếc xe ô tô để viết bài, chụp ảnh phản ánh gửi về Thông tấn xã, tôi nghe thấy bài viết của tôi cùng bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Tôi xúc động ghê gớm. Hai con người không biết nhau, anh Phạm Tuyên lúc đó đang ở Hà Nội sáng tác bài hát kết nối đất nước, còn tôi ở trong đó cũng đầu tiên gọi nơi đây là thành phố Hồ Chí Minh. Như một cơ duyên”.

Với giai điệu giản dị, gần gũi, lời ca ngắn gọn, súc tích, cả nhan đề và lời chưa đến 60 từ, nhưng ca khúc lại vừa có tính khái quát vừa cụ thể. Khái quát là điệp khúc “Việt Nam Hồ Chí Minh”, cụ thể là: “Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non song, ba mươi năm dân chủ cộng hoà, kháng chiến đã thành công”. Nói như nhạc sĩ Phạm Tuyên, bài hát như có sẵn rồi, nếu không phải ông thì sẽ là một nhạc sĩ khác của dân tộc viết ra:

“Nghe mà có cảm giác như bài hát đó là có rồi, mình không viết thì sẽ có người khác viết. Rất nhiều nhà báo hỏi tôi thì tôi cũng nói rằng đó là tình cảm của tôi. Tình cảm của tôi là tình cảm của người dân lúc ấy sau bao nhiêu năm chiến tranh mới có ngày ấy. Và khi ngay chiến thắng đến thì vỡ òa cảm xúc. Tôi nghĩ sức sống của bài hát có được là do chính tình cảm của mình và tình cảm của mọi người, mọi người dân trong nước có sự đồng cảm với nhau nên có một sự cộng hưởng”, nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên có thêm biết báo sáng tác mới, nhưng ca khúc: “Như có Bác trong ngày đại thắng” của ông mãi là tiếng reo vui của dân tộc trong ngày đại thắng. Cha đẻ của ca khúc ấy giờ đã ngoài 80 tuổi, nhưng bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” vẫn mãi tươi mới. Dẫu tác phẩm được sáng tác trong thời gian chưa đầy 2 giờ đồng hồ nhưng đó là 2 giờ cho cả cuộc đời, điệp khúc “Việt Nam - Hồ Chí Minh” đã trở thành bất hủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”
Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”

Được khai mạc sáng 19/10. Do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức  

Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”

Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”

Được khai mạc sáng 19/10. Do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức  

Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”
Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

(VOV) - Là người con của đất Sóc Trăng, mới 17 tuổi, nhạc sĩ Lưu Cầu đã thoát ly gia đình đi kháng chiến, trở thành nhạc sĩ nổi tiếng…

Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

(VOV) - Là người con của đất Sóc Trăng, mới 17 tuổi, nhạc sĩ Lưu Cầu đã thoát ly gia đình đi kháng chiến, trở thành nhạc sĩ nổi tiếng…

“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2
“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

Đây là quyển hồi ký lịch sử phản ánh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ hào hùng nhưng vô cùng khốc liệt của quân và dân miền Nam.

“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

Đây là quyển hồi ký lịch sử phản ánh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ hào hùng nhưng vô cùng khốc liệt của quân và dân miền Nam.

Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam
Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam

Các bộ phim được chiếu trong đợt này gồm “Cánh đồng hoang”, “Đảo cần có anh”, “Đường ra phía trước”, “Ông Mười Khôi” và chương trình băng hình miền núi số 2 do Cục Điện ảnh phát hành.

Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam

Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam

Các bộ phim được chiếu trong đợt này gồm “Cánh đồng hoang”, “Đảo cần có anh”, “Đường ra phía trước”, “Ông Mười Khôi” và chương trình băng hình miền núi số 2 do Cục Điện ảnh phát hành.