Phòng trọ điều hòa giá bằng nửa tô phở giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Khu nhà trọ ở ngay cổng bệnh viện nhi TƯ tiện nghi với điều hòa, nước uống, mượn đồ đạc sinh hoạt miễn phí, giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/ngày.

Ở tuổi 70, nhưng ông Hiệp chủ một khu nhà trọ hết sức đặc biệt tại Hà Nội này vẫn rất cần mẫn làm việc nghĩa hiệp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tại khu cổng bệnh viện nhi TƯ không ai mà không biết "ông Hiệp Bao Công" hay "ông Hiệp nghĩa hiệp" với những việc làm ít ai có thể làm được như  cho thuê phòng trọ chỉ với 15.000 đồng/đêm "trọn gói" với điều hòa mát lạnh, phòng TV đầy đủ, có nước nóng miễn phí cũng như bếp núc sẵn sàng để nấu nướng.
 Niềm vui lớn nhất có lẽ là những người bệnh nhân nghèo đang phải chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, khi được "ông Bao Công" chủ nhà trọ, sẵn sàng san sẻ khó khăn. 
Bởi theo ông Hiệp, giúp được người cũng chính là niềm vui và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Tuy vậy ông cũng chia sẻ "Không phải ai cũng ủng hộ tôi, họ cho tôi là "người khùng", là "lừa đảo" nhưng với tôi những việc làm giúp đỡ được nhiều người tôi rất vui và hạnh phúc mặc dù cũng khá khó khăn.
Khu nhà trọ của ông Hiệp gồm 42 phòng với sức chứa hơn 100 người, lúc nào cũng tấp nập. Trong số đó có 3 khu phòng tập thể dành cho gần 80 người ở với giá chỉ 15 nghìn đồng một ngày đêm, có điều hòa. Tuy nhiên chỉ một phần trong số đó là đất của nhà ông còn phần lớn là ông đi thuê để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những phòng trọ riêng có giá 60 nghìn đồng một ngày đêm, càng ở tầng cao giá càng rẻ. Riêng những phòng có trẻ em chạy thận hay bị ung bướu, ông Hiệp cho thuê với giá 10 nghìn đồng, những nhà khó khăn ông không lấy tiền và còn kêu gọi ủng hộ tiền cho các gia đình.
Chi phí đi thuê đất và điện nước sinh hoạt cho những ngày này càng tăng lên gấp nhiều lần, những gánh nặng về tài chính lại chồng chất lên vai ông. Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đơn giản là biết bằng lòng và sẻ chia.
Những ngày này Hà Nội đang nắng nóng cực độ nhưng những người nghèo vẫn được nghỉ ngơi ở phòng điều hòa mát lạnh đến mức phải đắp chăn.
Trong khu nhà ông Hiệp rất nhiều thứ miễn phí như có cả một góc nghỉ ngơi uống trà, dùng wifi, nước đá miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Khách thuê trọ nhà ông Hiệp hầu hết đều là những gia đình hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ mắc bệnh nặng phải lưu trú lại viện chăm sóc.
Khu phòng trọ nhà ông đã mở ra từ 9 năm qua, dù đã bước sang tuổi thất thập, nhưng ông Nguyễn Thái Hiệp vẫn đều đặn hàng ngày vào bệnh viện Nhi Trung Ương để giới thiệu về nhà trọ tình thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Với ông Hiệp hạnh phúc là biết bằng lòng và sự sẻ chia vì vậy ông luôn muốn mọi người cũng giống như ông luôn giúp đỡ nhiều người đặc biệt là những người khó khăn, cùng chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên