Con trai ông Bạc Hy Lai trở về Trung Quốc?

Cậu ấm Bạc Qua Qua, con trai của cựu Bí thư Trùng Khánh, được đồn đại là đã trở về Trung Quốc, sau khi cha mẹ cậu bị điều tra.

Một suy đoán rằng Chính phủ Trung ương đã yêu cầu Bạc Qua Qua trở về để ngăn ngừa khả năng cậu xin tị nạn chính trị ở Mỹ.

Thiếu gia họ Bạc, 25 tuổi, hiện đang học tại trường John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard, được hưởng đặc quyền là cháu nội của ông Bạc Nhất Ba, một trong “Bát đại lão gia” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và con trai của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Thiếu gia Bạc Qua Qua nổi tiếng ăn chơi (Ảnh: China Buzz)
Bạc Qua Qua có tiếng là một Playboy khi học tại trường Balliol, thuộc Đại học Oxford, thường tổ chức các bữa tiệc ngập tràn champagne trong phòng học và hào phóng thết đãi bạn bè.

Mặc dù công tử đã từng bị Đại học Oxford đuổi học một năm trước và gia sư công khai bày tỏ thái độ khinh thị với cậu, ông Bạc Hy Lai vẫn khẳng định rằng con trai của ông đã giành được học bổng học tại trường.

Nhiều tờ báo lá cải đã đăng các tin bài về các cuộc ăn chơi tàn bạo của Bạc thiếu gia.

Năm 2011, một loạt các bức ảnh khuấy động trên Internet cho thấy cậu ấm họ Bạc và cô nương Trần Hiểu Đan, con gái của Giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc Trần Nguyên và là cháu gái của ông Trần Vân, cũng là một trong “Bát đại lão gia”, có một kỳ nghỉ cùng nhau ở Tây Tạng với sự hộ tống của cảnh sát.

Sau đó, cậu ấm còn bị công chúng chỉ trích dữ dội hơn nữa sau khi bị phát hiện ra là lái một chiếc xe Ferrari đỏ chót tới nhà riêng của Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để ăn tối với con gái Đại sứ, cô Mary Anne Huntsman. Những tin tức này được đăng rộng rãi trên mạng Internet và sau đó bị kiểm duyệt, yêu cầu gỡ xuống.

Trong phiên họp Quốc hội hàng năm năm nay, người cha Bạc Hy Lai đã giận dữ cáo buộc rằng báo chí đã đưa ra một loạt các thông tin sai lệch về việc cậu ấm lái xe Ferrari ở nước ngoài, và tuyên bố rằng gia đình không có tài sản cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên