Cảnh tượng hãi hùng trong vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas, Mỹ

VOV.VN - Trong vụ xả súng ở Las Vegas (Mỹ), hung thủ bắn hàng trăm viên đạn từ tầng cao khách sạn xuống khiến hơn 50 người chết, 200 người bị thương.

Một phụ nữ trúng đạn nằm gục tại địa điểm tổ chức một nhạc hội ngoài trời ở khu Route 11 Harvest, thành phố Las Vegas (Mỹ) đêm 1/10 (giờ Mỹ). Ảnh: Getty.
Người dân chạy tán loạn, nhảy qua cả chướng ngại vật để né tránh cơn mưa đạn bắn từ trên cao xuống. Ảnh: Getty.
Người dân trợ giúp một phụ nữ bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng mới nhất ở Mỹ. Ảnh: AP.
Quang cảnh vui vẻ, bình thường lúc đầu tại lễ hội âm nhạc trước khi hung thủ nhả đạn. Ảnh: AP.
Lỗ thủng do viên đạn trong vụ xả súng tạo ra trên tường kim loại của một tòa nhà mà người dân ẩn nấp. Ảnh: Twitter.
Ban đầu người dân có mặt tại hiện trường nằm rạp xuống theo hướng dẫn của cảnh sát. Ảnh: Twitter.
Nhưng khi tiếng đạn rộ lên liên hồi, nhiều người mất bĩnh tĩnh và bắt đầu bỏ chạy. Nhiều nhân chứng kể, đạn bay khắp nơi và nảy tứ tung ngay dưới chân họ. Ảnh: AP.
Lực lượng cảnh sát Mỹ được điều tới hiện trường vụ xả súng. Thủ phạm được xác định sơ bộ là một nam giới người địa phương tên là Stephen Paddock, 64 tuổi. Ảnh: Getty.
Một nữ cảnh sát cầm súng thủ thế phía sau một chiếc xe công vụ. Ảnh: AP.
Người phụ nữ này có lẽ may mắn vẫn còn sống sau loạt đạn điên cuồng từ sát thủ. Ảnh: Getty.
Các xe cứu thương được điều tới khu vực đại lộ Tropicana và Las Vegas. Ảnh: Reuters.
Hung thủ đã nhả đạn từ tầng 32 (đánh dấu đỏ trong ảnh) của khách sạn Mandalay Bay. Các nhân chứng cho biết, y bắn hàng trăm viên đạn, có lẽ đã thay hết băng đạn này đến băng đạn khác. Ảnh: Getty.

Đồ họa của Daily Mail cho thấy vị trí bắn của hung thủ (khách sạn Mandalay) và vị trí của các nạn nhân bị bắn (ở Route 91 Harvest).
Hiện trường nhìn từ góc khác. Cảnh sát cho biết, họ đã tiêu diệt được hung thủ Paddock trong 1 căn phòng khách sạn và phát hiện cả một kho vũ khí giấu ở đó. Đồ họa: ABCNews.
Đưa một người bị thương tới một trạm y tế khẩn cấp tại giao lộ giữa đường Las Vegas và đường Tropicana, cách hiện trường một khối nhà. Số lượng lớn đạn bắn xối xả trong vụ này khiến nhiều nhân chứng cảm nhận rằng có ít nhất 2 tay súng gây án. Ảnh: Getty.
Người phụ nữ tên là Marilou Danley, được xác định là ở chung nhà với hung thủ Paddock. Ảnh: Lvmpd.
Cảnh sát đã bắt bà Danley ngay trong sáng 2/10 (giờ Mỹ). Ảnh: Facebook.
Một bức hình khác của Danley. Ảnh: Facebook.
Các nhà điều tra hy vọng sẽ khai thác được các thông tin quan trọng từ Danley. Ảnh: Facebook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Số người chết tăng lên 50
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Số người chết tăng lên 50

VOV.VN - Tính đến 18h (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã tăng lên 50, và số người bị thương là 200.

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Số người chết tăng lên 50

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Số người chết tăng lên 50

VOV.VN - Tính đến 18h (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã tăng lên 50, và số người bị thương là 200.

Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ: Truy tìm kẻ đồng phạm
Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ: Truy tìm kẻ đồng phạm

VOV.VN - Hiện cảnh sát đang truy tìm một phụ nữ có tên là Marilou Danley được coi là người đi cùng kẻ sát nhân.

Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ: Truy tìm kẻ đồng phạm

Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ: Truy tìm kẻ đồng phạm

VOV.VN - Hiện cảnh sát đang truy tìm một phụ nữ có tên là Marilou Danley được coi là người đi cùng kẻ sát nhân.