Nỗi đau sau bản án tử hình hung thủ giết 4 người ở Nghệ An

Vi Văn Hai đã bị trả nhưng những hậu quả do hành vi giết 4 người của y gây ra để lại nỗi đau, day dứt cho nạn nhân, người thân và xã hội.

10h30 ngày 30/9, tại Trung tâm Văn hóa huyện Tương Dương (Nghệ An), chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Hai, tuyên án: “Xét hành vi bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước quyền sống của 4 con người, gây ra đau thương mất mát không thể bù đắp được cho các gia đình. Tòa tuyên bị cáo án tử hình”. Vi Văn Hai cúi gằm mặt. Bố mẹ, vợ bị cáo cùng khóc òa. Bố bị hại cũng rơi nước mắt. Đã có nhiều số phận, gia đình tan nát sau thảm án và bản án tử hình dành cho Vi Văn Hai.

Tội ác từ mâu thuẫn bột phát

Từ sáng sớm, hội trường xử án đã chật kín người tham dự, trong đó có các nhân chứng, thân nhân bị cáo và bị hại đến từ bản Phồng, xã Tam Hợp cách 20km đường rừng. Tại phiên tòa, nội dung cáo trạng và lời khai của bị cáo, nhân chứng đều thống nhất. 

Bị cáo Vi Văn Hai trước vành móng ngựa

Ngày 2/7, Vi Văn Hai đến lán nhà anh Lo Văn Thọ hái chanh, bị anh Thọ quát mắng và cho rằng Hai đến để quan hệ tình cảm với vợ anh ta là chị Lê Thị Yến. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, anh Thọ đấm vào mặt Hai, Hai đã dùng dao chém chết anh Thọ, sau đó ra tay sát hại bà Dương, chị Yến và cháu Chung, trong khoảng thời gian chớp nhoáng. 

Về nguyên nhân giết người, Hai khai do mâu thuẫn bột phát, “tức quá không kiềm chế được”. Hai cũng phủ nhận mối nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chị Yến. Khi tòa hỏi: “Bị cáo có ân hận về hành vi của mình không?”, Hai trả lời: “Có”.

Theo đại diện VKS, Vi Văn Hai học vấn hạn chế, thiếu kiềm chế, cách ứng xử bột phát không theo chuẩn mực đạo đức, đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể cải tạo, giáo dục, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội để trừng trị tội ác, răn đe giáo dục chung.

Những phận đời tan nát

Nghe con bị kêu án tử hình, ông Vi Văn Tiệp, bố Hai khóc nghẹn, mắt đỏ hoe: “Tôi thấy đau trong người. Hai từ nhỏ hiền lành, không uống rượu, hút thuốc, lo đi làm nuôi cả nhà, không được học hành, không hiểu gì về pháp luật”. 

Bà Vi Thị Thẩm, mẹ Hai nói: “Cha mẹ sinh con không sinh được tính. Tôi mong pháp luật cho nó một con đường sống, tù suốt đời cũng được”. Hai là lao động chính nuôi cả nhà, ông bà có nuôi mấy con trâu bò nhưng thời gian qua không hiểu sao đều bị chết hết, thu nhập từ ruộng rẫy rất thấp, nhà cửa tạm bợ. “Nay chúng tôi không biết lấy gì để bồi thường”, ông Tiệp cho hay.

Vi Thị Nguyệt, vợ Hai địu đứa con chưa biết nói đến dự phiên tòa, vì đến muộn nên chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Từ ngày Hai bị bắt, Nguyệt mới được nhìn thấy mặt chồng. Người phụ nữ khốn khổ chỉ biết ôm con khóc khi nghe tòa tuyên chồng án tử hình: “Em bối rối lắm, không biết nói gì, chỉ mong chồng được sống, trở về với mẹ con”.

Phía bị hại tỏ ra không quá phẫn nộ đối với Vi Văn Hai. Bà mẹ nạn nhân Yến và ông Lo Văn Bình, bố anh Thọ chỉ biết khóc và nói: “Nhờ vào pháp luật”. Nỗi đau quá lớn ập đến bất ngờ làm ông Bình tiều tụy, suy sụp, tê liệt về nhận thức. Trước phiên xử, ông Bình bị tai nạn gãy xương đòn, đứt tay, được chính quyền chở bằng xe máy ra thị trấn. Các yêu cầu bồi thường của bị hại lên tới hơn trăm triệu đồng và nuôi dưỡng con chị Yến và bố anh Thọ, nhưng phía gia đình bị cáo mới chỉ khắc phục được 700 nghìn, xem ra không có hy vọng.

Phiên tòa kết thúc, người dân đồng tình với mức án dành cho bị cáo. Vi Văn Hai bị dẫn giải ra xe đưa về trại giam. Kẻ gây ra tội ác phải trả giá, nhưng những hậu quả do hành vi của Hai gây ra vẫn là khoảng trống lớn không thể bù đắp, để lại nỗi đau, day dứt cho nạn nhân, người thân và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên