Xuân ấm biên cương

VOV.VN - Tết là ngày đoàn tụ bên gia đình, người thân, nhưng với những người lính biên phòng tại Của Khẩu Chiềng Khương dường như nhiệm vụ lại nhân đôi

Tết là ngày đoàn tụ bên gia đình, người thân, nhưng đối với những người lính biên phòng tại Cửa Khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La dường như nhiệm vụ lại nhân đôi. Các anh luôn phải túc trực, tuần tra cột mốc, cùng các chiến sĩ biên phòng của nước bạn Lào.

Các chiến sĩ biên phòng gói bánh chưng Tết.

Theo chân các anh mới cảm nhận thấy được sự hi sinh của những người lính lớn lao nhường nào. Các anh không quản ngại khó khăn, vất vả, tập trung trực chiến, duy trì quân số để tuần tra bảo vệ vùng biên cương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đóng chân trên địa bàn xã biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, với trên 60 cán bộ, chiến sĩ. Đồn có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 25,5 km đường biên giới, 13 cột mốc với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 2 xã Chiềng Khương, Mường Sai của huyện Sông Mã.

Chuẩn bị trang trí đón Tết.

Khi Tết đến, Xuân về, đơn vị thực hiện duy trì vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chế độ bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ, duy trì quân số khỏe đạt 98,5%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết.

Đối với những người lính trẻ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, có lẽ không tránh khỏi phút giây nhung nhớ gia đình, người thân... Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi bên cạnh họ luôn ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Chiến sĩ Vũ Công Viết, đội vũ trang, Đồn cửa khẩu biên phòng Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La chia sẻ: “Trong những ngày chuẩn bị đón Tết tại đơn vị, tôi rất vui và hồi hộp bởi đây cũng là tết đầu tiên tôi xa nhà và là lần đầu đón Tết trong quân đội, tôi cũng rất vinh dự và tự hào được là một người chiến sĩ biên phòng, tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng,chấp hành nghiêm quy định của đơn vị cũng như kỷ luật trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp một phần nhỏ bé giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Và cũng xin được chúc cho mọi người có một cái Tết năm 2017 đầy đủ, hạnh phúc, sang năm mới có một sức khỏe vui vẻ và công tác tốt”.

Điểm danh quân số trực chiến.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bên cạnh việc chuẩn bị Tết tại đơn vị, các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương còn thể hiện tấm lòng, sự tri ân tới gia đình chính sách tại địa phương, bằng việc thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào. Họ đến với bà con giống như được trở về nhà, trong sự đón tiếp nồng hậu, chân tình. Hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên rất đỗi thân quen và gần gũi đối với đồng bào các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới.

Ông Cà Văn Luông, Bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La cho biết: Hàng năm đến ngày Tết lúc này cũng có tình cảm giữa quân và dân giữ khẩu hiệu là như cá với nước, cụ thể vừa qua chúng tôi có làm gian nhà, gian cửa đơn vị cũng cử anh em cán bộ chiến sĩ đến động viên và đổ bê tông giúp, đến ngày hôm nay gần đến ngày Tết thì các cán bộ chiến sĩ ở Đồn, đại diện cho chỉ huy lãnh đạo đến chúc Tết gia đình, gia đình cảm thấy rất mừng và xúc động, gia đình xin cảm ơn. Chúc bộ đội là thêm tuổi quân thêm tuổi đời, mạnh khỏe và đoàn kết”.

Phối hợp với biên phòng nước bạn Lào kiểm tra cột mốc.

Trong thời gian cao điểm này, các cán bộ chiến sĩ luôn bám địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng trong khu vực biên giới câu kết với đối tượng phía ngoại biên và trong nội địa hoạt động chống phá. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phối hợp với công an địa phương kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng, phát hiện đối tượng xâm nhập địa bàn, đối tượng vắng mặt tại địa bàn…

Thiếu tá Tạ Minh Tuấn, Đồn trưởng, Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La nói: “Ban chỉ huy Đồn đã chủ động triển khai và xây dựng các kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán và căn cứ vào đó đã chủ động đưa các bộ phận nghiệp vụ xuống địa bàn, bám chắc địa bàn, nắm chắc các loại đối tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biên giới, cửa khẩu, đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và tình hình trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch với nước bạn, trước Tết tổ chức tuần tra song phương và sau tết tuần tra song phương lần nữa để tăng cường trong đợt cao điểm này”.

Thăm hỏi chúc Tết các gia đình trên địa bàn.

 “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào, chiến sĩ là anh em ruột thịt”, những người lính mang quân hàm xanh tại Đồn cửa khẩu biên phòng Chiềng Khương đang nỗ lực hết mình với nhiệm vụ cao cả, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết của các chiến sĩ biên cương
Tết của các chiến sĩ biên cương

VOV.VN - Với những cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đã gác lại niềm vui đoàn tụ với gia đình để làm tròn nhiệm vụ

Tết của các chiến sĩ biên cương

Tết của các chiến sĩ biên cương

VOV.VN - Với những cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương đã gác lại niềm vui đoàn tụ với gia đình để làm tròn nhiệm vụ

Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc
Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

VOV.VN -Các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đang tất bật chuẩn bị đón mùa Xuân mới trên vùng cao biên giới.

Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

VOV.VN -Các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đang tất bật chuẩn bị đón mùa Xuân mới trên vùng cao biên giới.

Mùa Xuân nơi biên cương vùng cao đất Quảng
Mùa Xuân nơi biên cương vùng cao đất Quảng

VOV.VN -Những người lính biên cương, ăn Tết xa nhà có hơi ấm tình thương của đồng bào nơi biên giới vùng cao huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Mùa Xuân nơi biên cương vùng cao đất Quảng

Mùa Xuân nơi biên cương vùng cao đất Quảng

VOV.VN -Những người lính biên cương, ăn Tết xa nhà có hơi ấm tình thương của đồng bào nơi biên giới vùng cao huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.