Bé gái bị bà ngoại bán 20 triệu đồng ở Cần Thơ

Cãi nhau với con gái, bà Xê mang cháu ngoại mới sinh từ Sài Gòn về Cần Thơ bán lấy 20 triệu đồng trả nợ.

Ngày 8/3, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) bàn giao Lê Thị Xê (40 tuổi) cho Công an Cần Thơ điều tra hành vi Buôn bán trẻ em.

Trước đó, chị Kim (20 tuổi, ngụ Hậu Giang) đến trình báo con gái 4 tháng tuổi của mình mất tích. Chị cho biết ở cùng mẹ là bà Xê tại phòng trọ thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Hồi cuối tháng 1, hai mẹ con cãi vã nên chị bỏ đi, để lại con gái mới sinh. Mới đây chị quay về nhưng không thấy con đâu, còn bà Xê nói "không biết".

Sau nhiều lần làm việc với cảnh sát, bà Xê mới thừa nhận đã bán cháu ngoại lấy tiền trả nợ. Hôm Kim bỏ đi, bà rất tức giận nên bế bé gái, đón xe đến tận bệnh viện phụ sản ở Cần Thơ (cách đó 165 km) bán 20 triệu đồng.

Ngoài ra, bà này còn thừa nhận từng bán đứa con ruột khi mới sinh, cũng tại Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can sát hại bố và bà nội rồi tự thiêu nghiện game
Nghi can sát hại bố và bà nội rồi tự thiêu nghiện game

VOV.VN - Trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, nghi can đã nhắn tin cho người thân đòi tiền với nội dung không trả sẽ giết bố và bà nội.

Nghi can sát hại bố và bà nội rồi tự thiêu nghiện game

Nghi can sát hại bố và bà nội rồi tự thiêu nghiện game

VOV.VN - Trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, nghi can đã nhắn tin cho người thân đòi tiền với nội dung không trả sẽ giết bố và bà nội.

Cháu lừa rút tiền ngân hàng của bà ngoại
Cháu lừa rút tiền ngân hàng của bà ngoại

VOV.VN -Vì không biết chữ lại già yếu, bà Cẩm nhờ cháu đi rút tiền hộ. Lợi dụng sự tin tưởng, đứa cháu bất hiếu rút hơn số cần thiết để biển thủ làm của riêng.

Cháu lừa rút tiền ngân hàng của bà ngoại

Cháu lừa rút tiền ngân hàng của bà ngoại

VOV.VN -Vì không biết chữ lại già yếu, bà Cẩm nhờ cháu đi rút tiền hộ. Lợi dụng sự tin tưởng, đứa cháu bất hiếu rút hơn số cần thiết để biển thủ làm của riêng.

Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội
Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội

VOV.VN - Lúc bà đang trông cháu thì có một thiếu nữ lạ mặt đến chơi, khen cháu xinh rồi xin bế cháu, sau đó bỏ trốn mất tích.

Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội

Giải cứu bé 2 tháng bị thiếu nữ bắt cóc khi đang chơi với bà nội

VOV.VN - Lúc bà đang trông cháu thì có một thiếu nữ lạ mặt đến chơi, khen cháu xinh rồi xin bế cháu, sau đó bỏ trốn mất tích.

Xét xử vụ cháu gái bóp cổ bà nội lấy 570 ngàn đồng
Xét xử vụ cháu gái bóp cổ bà nội lấy 570 ngàn đồng

Đang trốn dưới gầm gường, bị bà nội phát hiện, Phạm Thị Mỹ Dung đã bóp cổ bà đến chết rồi lấy 570.000 đồng rồi đóng cửa bỏ đi.

Xét xử vụ cháu gái bóp cổ bà nội lấy 570 ngàn đồng

Xét xử vụ cháu gái bóp cổ bà nội lấy 570 ngàn đồng

Đang trốn dưới gầm gường, bị bà nội phát hiện, Phạm Thị Mỹ Dung đã bóp cổ bà đến chết rồi lấy 570.000 đồng rồi đóng cửa bỏ đi.

Nghi án lên cơn ngáo đá sát hại bà nội
Nghi án lên cơn ngáo đá sát hại bà nội

Trong quá trình điều tra vụ sát hại bà Trương Thị Nhịnh, Công an huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng phát hiện nghi can Phạm Văn Cường có biểu hiện “ngáo đá”.

Nghi án lên cơn ngáo đá sát hại bà nội

Nghi án lên cơn ngáo đá sát hại bà nội

Trong quá trình điều tra vụ sát hại bà Trương Thị Nhịnh, Công an huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng phát hiện nghi can Phạm Văn Cường có biểu hiện “ngáo đá”.

Trói bà nội để cướp két tiền
Trói bà nội để cướp két tiền

Vì không có công ăn việc làm, lại biết bà nội có tiền để trong két, Ngọc đã bàn với Tài lên kế hoạch chiếm đoạt.

Trói bà nội để cướp két tiền

Trói bà nội để cướp két tiền

Vì không có công ăn việc làm, lại biết bà nội có tiền để trong két, Ngọc đã bàn với Tài lên kế hoạch chiếm đoạt.

Bắt đứa cháu giết bà nội bằng khăn rằn
Bắt đứa cháu giết bà nội bằng khăn rằn

Nhớ lại việc bà nội không đưa tiền lương để tiêu xài mà còn la mắng về việc mê ăn nhậu, Long đã dùng khăn choàng siết cổ bà nội đến chết.

Bắt đứa cháu giết bà nội bằng khăn rằn

Bắt đứa cháu giết bà nội bằng khăn rằn

Nhớ lại việc bà nội không đưa tiền lương để tiêu xài mà còn la mắng về việc mê ăn nhậu, Long đã dùng khăn choàng siết cổ bà nội đến chết.