Vụ sạt lở tại Thái Nguyên qua lời nhân chứng

Khi người dân xóm Khuân I - Phục Linh - Đại Từ - Thái Nguyên còn đang chìm trong giấc ngủ thì một tiếng động khủng khiếp kéo cả xóm bật dậy.

Có mặt tại khu vực sạt lở bãi thải, phóng viên ghi nhận một cảnh tượng tan hoang khi hàng nghìn m3 đất đá của mỏ than Phấn Mễ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã ập xuống vùi lấp hoàn toàn 10 hộ dân, nhiều hộ khác bị ảnh hưởng và một diện tích lớn đất hoa màu cũng bị chôn chặt dưới lớp đất thải sâu cả chục mét.

Khu vực sạt lở rộng khoảng hơn 100m nên không thể xác định được vị trí nhà cửa và nạn nhân. 4 máy xúc, máy ủi phải làm việc không ngừng nghỉ, “quần thảo” liên tục trên đỉnh “núi” rác thải để tìm kiếm những gì đang bị vùi sâu bên dưới.

Hàng trăm người dân tập trung gần khu vực sạt lở để theo dõi diễn tiến công việc tìm kiếm. Tiếng gào khóc của thân nhân những người bị nạn bị tiếng động cơ máy ủi, máy xúc lấn át.

Bà Ninh Thị Hoa chưa thể trấn tĩnh sau sự việc

Những người may mắn thoát chết trong đêm kinh hoàng vẫn còn chưa hết rùng mình khi nhớ lại sự việc.

Bà Ninh Thị Hoa, xóm Khuân I, vừa căng thẳng theo dõi công tác tìm kiếm vừa bàng hoàng cho biết: “Không ai nghĩ sự việc lại xảy ra nhanh và tàn khốc đến như vậy. Khi ấy, trời còn đang đêm và cả xóm còn đang chìm trong giấc ngủ. Bất ngờ chúng tôi đồng loạt bị đánh thức bởi một tiếng động kinh hoàng. Cùng với đó, mặt đất rung chuyển. Còn chưa định thần nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ đến động đất.

Chúng tôi vội chạy ào ra ngoài. Trời vẫn tối đen như mực. Cả xóm làng xôn xao. Tiếng gào thét, khóc lóc vang lên. Khi định thần lại, chúng tôi mới thấy một cảnh tượng kinh hoàng khi một góc xóm với cả chục hộ dân đã bị khối đất đá khổng lồ vùi lấp. Tất cả chìm trong một sự im lặng đến rợn người. Nhiều ngôi nhà xung quanh may mắn hơn khi chị bị một phần đất đá dội vào. Nhiều người đã thoát chết trong gang tấc”.

Thẫn thờ theo dõi công việc tìm kiếm nạn nhân, chị Nguyễn Thị Lưu xót xa: “Cả gia đình bà Hoàn với 2 cậu con trai và người em trai đều đang bị đống đất đá vùi lấp. Chỉ mới hôm qua chúng tôi còn chạy qua chạy lại trò chuyện với nhau. Khối đất đá cao như núi, nhìn chả thấy nóc nhà đâu nữa, không biết đến khi nào mới tìm thấy họ. Sự việc xảy ra vào ban đêm nên chẳng ai kịp tháo chạy”.

Việc tìm kiếm cứu nạn tại khu vực sạt lở gặp thêm nhiều khó khăn khi tại bãi thải xuất hiện thêm các vết nứt, thậm chí có nhiều vết nứt khá lớn. Hơn nữa, tình trạng mưa phùn trong chiều qua khiến cho khối đất đá thấm nước trở nên dễ sạt lở hơn.

Theo thông tin từ người dân, đây là vụ sạt lở thứ 3 xảy ra tại bãi thải số 3 trong vòng 3 năm trở lại đây. Năm 2006, bãi thải số 3 - mỏ than Phấn Mễ được đặt tại xóm Khuân I, gây ô nhiễm môi trường. Phần lớn những hộ gia đình có nhà cửa bị chôn vùi đều nằm sát chân bãi thải, một vài nhà cách xa nhất vào khoảng 15 - 20m, nên bị vùi lấp hoàn toàn.

Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở, ông Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Ngay buổi sáng 15/4, chúng tôi đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị liên quan tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở. 4 máy xúc cũng đã được điều động tới hiện trường gấp rút tìm kiếm. Trong sáng nay 16/4, 6 chú chó nghiệp vụ được đưa tới để phát hiện vị trí 5 nạn nhân đang bị mắc kẹt”.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Đại Từ thiệt hại ban đầu của vụ sạt lở này khoảng 15 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được tăng cường thêm. Chó nghiệp vụ cũng đã được đưa đến hiện trường. Một số di vật của các nạn nhân được tìm thấy giúp cho lực lượng cứu hộ có thêm căn cứ xác định vị trí các nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên vẫn chưa có thêm nạn nhân nào được tìm thấy.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp với các sở ban ngành liên quan để thống nhất phương án tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân cũng như thống nhất phương án bước đầu giải quyết sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên