Danh hài Trà My “vác bụng bầu” lên sân khấu cùng “chồng” Vượng râu

VOV.VN -Nghệ sĩ Trà My đã mang đến cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản trung ương tiểu phẩm hài thú vị khi vác bụng bầu lên sân khấu với "chồng" Vượng râu.

Khép lại năm 2015 với những thành công và dấu ấn đặc biệt, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 143 diễn ra chiều ngày 25/3 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xem là “phát súng” đầu tiên trong năm 2016, hướng đến mốc kỷ niệm tròn 5 năm thực hiện chương trình.

Hòa chung không khí tưng bừng của thanh niên cả nước hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ tham gia chương trình được gửi đến với các cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đây là số đầu tiên trong năm 2016 của chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện”.

Đều có con được sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bởi vậy hai nghệ sĩ hài Trà My - Vượng râu không giấu được niềm xúc động khi được đứng trên sân khấu của chương trình ngay trong không gian của Bệnh viện giữa vòng vây của khán giả - những bệnh nhân, bác sĩ, y tá của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Vẫn giữ tác phong “hùng hổ” quen thuộc, Trà My vác bụng bầu vượt mặt cùng chồng (Vượng râu) đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh… cô công chúa thứ 6.

Nghệ sỹ hài Trà  My và Vượng râu
Bằng lối diễn “tưng tửng”, diễn mà như không diễn, mỗi cử chỉ, lời thoại của cặp đôi danh hài luôn khiến khán giả không thể nhịn cười. Nội dung tiểu phẩm đưa ra những vấn đề không mới, nhưng ở đó chứa đựng một sự cảm thông sâu sắc đối với các bà, các mẹ, các chị... - những người phụ nữ đang thực hiện sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của mình - làm mẹ.

 Có lẽ cũng bởi sân khấu “Mang âm nhạc đến bệnh viện” diễn ra tại một nơi quá đặc biệt - Bệnh viện Phụ sản mà ảo thuật gia Duy Nguyễn quyết định đặt tên cho một tiết mục trong phần trình diễn của mình là “Chiếc ấm biết đẻ”.

Một chiếc ấm không có gì, thậm chí còn không có đáy, nhưng bằng sự “phù phép” của ảo thuật gia, chiếc ấm đã “đẻ” ra dòng nước mát lành. Biến không thành có, phần trình diễn của ảo thuật gia Duy Nguyễn không chỉ mang lại những tiếng cười, những tiếng trầm trồ thán phục mà nó còn giúp mang đến cho bệnh nhân và người nhà của họ niềm tin để chiến thắng bệnh tật.

Cặp đôi liền anh liền chị Tô Minh Cường - Thu Hiền lại “ru” khán giả về miền Kinh Bắc với những làn điệu Quan họ thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước. 
Đúng như MC Công Tố đã nói, với những người tổ chức và các nghệ sĩ, họ đều không xem đây là buổi biểu diễn, mà hơn thế, đó là cơ hội để được thấy những nụ cười hiếm hoi ở bệnh viện, với mong muốn có thể dùng âm nhạc để phần nào làm vơi đi những nỗi đau của người bệnh và góp phần làm giảm đi những áp lực căng thẳng của các cán bộ y bác sĩ.

Bên cạnh những màn trình diễn sôi động của các nghệ sĩ: Việt Tú, Ruby Lê Idol, beatboxer Hoàng Phúc,… hay màn Yoga cười của Phạm Quốc Vinh cũng khiến khán giả không thể “ngồi yên”. Cặp đôi liền anh liền chị Tô Minh Cường - Thu Hiền lại “ru” khán giả về miền Kinh Bắc với những làn điệu Quan họ thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước. NSƯT Đức Long lại mang theo cái từng trải của một người con nhớ về mẹ để gửi tới khán giả những giây phút sâu lắng trong những ca khúc gắn liền với hình ảnh người mẹ, gắn liền với tình mẫu tử thiêng liêng.

Tiết mục biểu diễn của hai mẹ con ca sĩ Thái Thùy Linh - Vũ Thái An.

Tiết mục biểu diễn “Trái tim Việt Nam” của hai mẹ con ca sĩ Thái Thùy Linh - Vũ Thái An cũng đã thực sự truyền cảm hứng cho tất cả khán giả, để mọi người ai ai cũng luôn có tinh thần lạc quan, yêu đời, để cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm mọi người dành cho nhau.

Trong một không khí náo nhiệt đó, MC Công Tố đã giúp quyên góp tại chỗ một số tiền rất ấn tượng - hơn 33 triệu đồng để dành tặng cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây.

Hơn 33 triệu đồng cho bệnh nhân từ những sự sẻ chia đầy tình cảm của các khán giả có mặt tại chương trình

Bên cạnh 10 suất quà từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV dành tặng cho các bệnh nhân, các cán bộ, đoàn viên thanh niên của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội cũng đã dành tặng thêm hơn 4 triệu đồng để ủng hộ các bệnh nhân thông qua hòm từ thiện tại chỗ.

 Trong giây phút xúc động đón nhận tình cảm nồng ấm của những tấm lòng sẻ chia, một bệnh nhân còn rất trẻ đã khiến cho tất cả mọi người thêm cảm động khi nhường phần quà của mình cho người khác vì cô cho rằng mình còn có thể xoay sở được và nhiều người khác cần sự giúp đỡ này hơn.

Những hình ảnh đó, tình cảm đó không chỉ là minh chứng sinh động cho sự đồng cảm, sẻ chia mà hơn thế, nó còn là động lực để những người tổ chức chương trình cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, tiếp tục “bước tiếp”, để mang đến nhiều hơn nữa niềm vui, tiếng cười - liều thuốc tinh thần phục vụ bệnh nhân, y bác sĩ và người nhà bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượng Râu hội ngộ cùng Khánh Thi trong chương trình mừng xuân
Vượng Râu hội ngộ cùng Khánh Thi trong chương trình mừng xuân

Danh hài Vượng Râu sẽ có dịp tái ngộ với kiện tướng dancesport Khánh Thi trong đêm gala ca nhạc, hài kịch Tết Vạn Lộc nhân dịp chào đón năm mới 2016.

Vượng Râu hội ngộ cùng Khánh Thi trong chương trình mừng xuân

Vượng Râu hội ngộ cùng Khánh Thi trong chương trình mừng xuân

Danh hài Vượng Râu sẽ có dịp tái ngộ với kiện tướng dancesport Khánh Thi trong đêm gala ca nhạc, hài kịch Tết Vạn Lộc nhân dịp chào đón năm mới 2016.

Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện
Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện

VOV.VN - Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đánh dấu chặng đường 5 năm sẽ diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện

Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện

VOV.VN - Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đánh dấu chặng đường 5 năm sẽ diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Nghệ sĩ hài Vượng râu: “Nếu không được làm hài Tết, tôi sẽ buồn lắm”
Nghệ sĩ hài Vượng râu: “Nếu không được làm hài Tết, tôi sẽ buồn lắm”

VOV.VN - Sau 10 năm gắn bó với nghề, các chương trình hài Tết với Vượng râu không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh mà nó đã chuyển thành niềm đam mê.

Nghệ sĩ hài Vượng râu: “Nếu không được làm hài Tết, tôi sẽ buồn lắm”

Nghệ sĩ hài Vượng râu: “Nếu không được làm hài Tết, tôi sẽ buồn lắm”

VOV.VN - Sau 10 năm gắn bó với nghề, các chương trình hài Tết với Vượng râu không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh mà nó đã chuyển thành niềm đam mê.

Gala "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần thứ 4
Gala "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần thứ 4

VOV.VN -Chiều 29/12, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã diễn ra gala "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần thứ 4. 

Gala "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần thứ 4

Gala "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần thứ 4

VOV.VN -Chiều 29/12, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã diễn ra gala "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần thứ 4. 

Hoa hậu Kỳ Duyên trong vai trò đại sứ “Mang âm nhạc đến bệnh viện”
Hoa hậu Kỳ Duyên trong vai trò đại sứ “Mang âm nhạc đến bệnh viện”

VOV.VN - Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên hiện đang tham gia chương trình từ thiện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" trong vai trò Đại sứ Nhân ái.

Hoa hậu Kỳ Duyên trong vai trò đại sứ “Mang âm nhạc đến bệnh viện”

Hoa hậu Kỳ Duyên trong vai trò đại sứ “Mang âm nhạc đến bệnh viện”

VOV.VN - Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên hiện đang tham gia chương trình từ thiện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" trong vai trò Đại sứ Nhân ái.

'Đồng bóng' như nghệ sĩ hài Vượng râu
'Đồng bóng' như nghệ sĩ hài Vượng râu

Đã không ít lần, Vượng râu tự nhận là dân “đồng bóng”, vì có tí duyên "ông đồng, bà cốt" mà theo anh, nghệ sĩ ai cũng có điều đó, không nhiều thì ít.

'Đồng bóng' như nghệ sĩ hài Vượng râu

'Đồng bóng' như nghệ sĩ hài Vượng râu

Đã không ít lần, Vượng râu tự nhận là dân “đồng bóng”, vì có tí duyên "ông đồng, bà cốt" mà theo anh, nghệ sĩ ai cũng có điều đó, không nhiều thì ít.