Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

VOV.VN - Hannan (18 tuổi) và Khama (30 tuổi) đã từng bị bắt, bị mua bán, bị hành hạ về tình dục và bị đánh đập dã man bởi những chiến binh thánh chiến.

Phóng viên BBC ở miền Bắc Iraq, anh Paul Wood cho biết, khoảng 3.500 phụ nữ và trẻ em gái của cộng đồng dân tộc thiểu số Yazidi vẫn đang chịu sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), và bị đối xử như nô lệ tình dục.

Một vài người phụ nữ đã trốn thoát được và kể những câu chuyện đau lòng của mình. Ngày 22/12, BBC đã cho công bố 2 câu chuyện của 2 người Yazidi tên là Hannan (một cô gái 18 tuổi) và Khama (một phụ nữ 30 tuổi). Hai người này đã từng bị bắt, bị mua bán, bị hành hạ về tình dục và bị đánh đập dã man bởi những chiến binh thánh chiến. 

Phiến quân IS phô trương thanh thế trên đường phố Iraq (Ảnh Reuters)

Bắt nhiều cô gái để thỏa mãn nhu cầu tình dục

Một ngày của tháng 8/2014, Hannan thức dậy và sửng sốt thấy gia đình của cô đang nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Cô không hề biết rằng các tay súng thuộc tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo đã đến rất gần.

Cô kể lại, vào lúc ấy, bên ngoài các con phố chính ở Sinjar hết sức lộn xộn. Gia đình cô cùng những người Yazidi đã chạy trốn và khóc, đạn bay trên đầu.

Khi Hannan kể chuyện với phóng viên Paul Wood, 2 bàn tay cô đan xoắn vào nhau đầy lo lắng, bồn chồn. "Hannan" không phải là tên thật của cô. Không một người phụ nữ nào bỏ trốn khỏi IS đủ dũng cảm khai tên thật của họ.

Hannan năm nay 18 tuổi và muốn trở thành một y tá, nhưng tương lai của cô đã gần như đi mất khi cô bị IS bắt.

Hannan cho biết, các chiến binh thánh chiến chặn các con phố ở Sinjar và bắt tất cả mọi người lại. Những tay súng đã bắt người dân lên xe tải và quay trở lại thị trấn, phụ nữ và trẻ em gái bị tách ra một nhóm riêng.

"Có khoảng 20 người, mang theo vũ khí. Họ nói chúng tôi đến Mosul nhưng chúng tôi đã từ chối. Sau đó, họ đánh chúng tôi và kéo chúng tôi lên xe của họ", Hannan nói.

Hannan cùng những người phụ nữ khác bị đưa đến nơi buôn bán nô lệ- nơi các tay súng IS đến và lựa chọn.

"Chúng tôi đã không dám nhìn vào khuôn mặt của bọn chúng. Chúng tôi đã rất sợ. Một cô gái trở lại đã kể với chúng tôi rằng cô ấy bị đối xử như nô lệ tình dục. Sau đó, IS đã không cho phép bất cứ ai trở về nữa”, Hannan cho biết.

Đánh đập dã man và bắt cải theo đạo Hồi

 “Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi muốn tự tử, nhưng chúng tôi không thể tìm ra cách. Một cô gái đã tìm cách rạch cổ tay. Bọn chúng đã không cho phép chúng tôi giúp cô gái. Bọn chúng đưa chúng tôi vào một căn phòng và đóng cửa lại, và rồi cô gái qua đời. Những tên chiến binh thánh chiến nói, không quan trọng, chúng tao sẽ quăng xác chết này ở đâu đó”, Hannan nói.

Hannan chia sẻ thêm: “Họ cũng nói với chúng tôi Yazidi giờ đã là quá khứ, bây giờ ngươi phải sống như một người Hồi giáo thực thụ. Họ cũng bắt rất nhiều cô gái để thỏa mãn nhu cầu tình dục và bảo với chúng tôi rằng hãy quên đi cuộc sống của các ngươi”. 

Cô gái trẻ Hannan kể câu chuyện của mình (ảnh: BBC)

Trong tổ chức IS, có nhiều chiến binh nước ngoài và có nhiều người Sunni ở các địa phương Iraq gia nhập vào tổ chức. Hannan nhận ra được một người đàn ông, người này từng có một cửa hàng điện thoại di động ở trong Sinjar, Hannan cho biết.

Thỉnh thoảng, Hannan nhìn thấy một vài người đàn ông trong làng, đã cạo ria mép, và trở thành những phần tử thánh chiến Hồi giáo. “IS nói với chúng tôi, nếu không cải theo đạo Hồi, chúng tôi sẽ bị giết chết”, Hannan cho hay.

Cuối cùng cũng đến lượt Hannan bị đưa đến thành phố Raqqa, Syria, thành trì của IS. "Chúng tôi đã khóc rất nhiều, nắm tay nhau và khóc. Chúng tôi hỏi tay súng IS: "Tại sao làm như vậy? Họ chỉ dùng gậy và đánh chúng tôi", Hannan đau đớn nhớ lại.

Bảy cô gái trong đó có Hannan đã bị đưa vào một căn phòng. Sau đó, một số cô gái đã bị lạm dụng tình dục, một số khác lại bị đưa đi. Bên ngoài căn phòng là bảo vệ có vũ trang, chuyện chạy trốn gần như vô vọng.

Nhưng căn phòng có một cửa sổ làm bằng nhựa và một đêm nọ, những người phụ nữ có thể phá vỡ cửa, từng người một nhảy ra.

“Tôi là người thứ năm nhảy khỏi ra cửa sổ. Tôi đã đứng lại, chờ đợi những người chị em của tôi thoát thân. Nhưng rồi tôi thấy có người đi tới. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Tôi vội vàng nhảy qua một bức tường và chạy. Chúng tôi đã không thể giúp đỡ được những người khác", Hannan chia sẻ.

Mua bán người với mức giá chỉ … 13 USD  

Trong một trại khác phóng viên Paul Wood gặp "Khama" (Khama cũng không phải là tên thật của cô ấy), người cũng đã từng trải qua giai đoạn tồi tệ ở Raqqa.

Khama không thể trốn thoát nhưng cuối cùng đã được giải phóng khi gia đình cô trả một khoản tiền chuộc khoảng 3.000 USD. 

Nhiều người Yazidi phải sống ở những khu trại dành cho người vô gia cư sau khi vùng đất của họ bị IS chiếm đóng (ảnh: BBC)

Cô Khama năm nay 30 tuổi và xấu hổ khi nhớ lại cú sốc những ngày cô bị mua bán, đối xử như một nô lệ.

Khama nói, gần như là thì thầm: “Họ đưa chúng tôi ra bán. Nhiều tay súng đến để mua. Chúng tôi không thể ngủ được vì nhóm này đi, nhóm khác lại đến”.

"Đôi khi họ trả về những cô gái trở lại đã bị đánh đập, bị thương. Khi bình phục, những cô gái này lại bị đem ra bán”.

"Bất cứ điều gì chúng tôi làm, như khóc lóc, van xin, đều không có tác dụng. Một tay súng IS đã cho chúng tôi thấy mức giá của chúng tôi 15.000 dinar (khoảng 13 USD), một mức giá rẻ mạt”, Khama cho hay.

Cô Khama và những người khác đã được một tay súng IS đến từ phương Tây mua lại. Tay súng này sở hữu 5 phụ nữ và trẻ em gái khác người dân tộc Yazidi trong nhà. Tay súng này cũng đã kết hôn, có vợ.

Tuy nhiên, tay súng này có ý định kết hôn với 2 người phụ nữ Yazidi nữa, còn những người khác, như Khama sẽ trở thành nô lệ.

Khama nói với phóng viên BBC Paul Wood, vợ của tay chiến binh này không hài lòng với ý định của chồng nhưng không làm gì được. Có một hôm, một tay súng khác đến nhà gã và nói: “Anh không thể giữ tất cả những cô gái này trong nhà, thủ lĩnh Baghdadi muốn mỗi gia đình giao nộp 1 cô gái”.

Công bố tài liệu hướng dẫn cưỡng bức nô lệ tình dục

IS thậm chí còn công bố tài liệu hướng dẫn cưỡng bức nô lệ tình dục. Những tài liệu này đã được công bố trên một trang web của chiến binh thánh chiến IS.

Theo như tài liệu này, phụ nữ có thể là vật mua bán, là quà tặng và trong trường hợp một tay súng nào đấy chết đi, người phụ nữ sẽ bị đem phân chia như một thứ tài sản. 

Ảnh chụp tài liệu hướng dẫn cưỡng bức nô lệ tình dục (ảnh: BBC)

Tài liệu gồm nhiều câu hỏi và câu trả lời. Một vài câu hỏi và câu trả lời được trích dẫn ra từ tài liệu như.

Câu hỏi: Có được phép có quan hệ với một nữ tù nhân ngay sau khi sở hữu cô ta? Trả lời: Nếu cô ta là một trinh nữ, có thể quan hệ ngay lập tức. Nếu không phải, phải chắc chắn rằng cô ta sẽ không mang thai.

Câu hỏi: Có được phép có quan hệ với một nô lệ nữ chưa đến tuổi dậy thì? Trả lời: Có thể có quan hệ với một nô lệ nữ chưa đến tuổi dậy thì nếu thấy cô ta là phù hợp.

Đây là một tài liệu đồi trụy và đáng thất vọng, mâu thuẫn với tôn giáo Hồi giáo chính thống.Tài liệu này cũng có nói, một người đàn ông không được ngủ với nô lệ của vợ mình, hoặc với nô lệ của người khác; và rằng một người đàn ông có thể sở hữu hai chị em nhưng không ngủ với họ cùng một lúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục
Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 17 tuổi thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi ở Iraq đã thuật lại tình cảnh bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giam cầm và lạm dụng tình dục mỗi ngày trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp.

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 17 tuổi thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi ở Iraq đã thuật lại tình cảnh bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giam cầm và lạm dụng tình dục mỗi ngày trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp.

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục
IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông.

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông.

IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ
IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ

Nghị sĩ duy nhất người Yazidi trong Quốc hội Iraq mới đây cáo buộc phiến quân IS hoành hành, bắt cóc, cưỡng hiếp và bán vô số phụ nữ Yazidi.

IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ

IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ

Nghị sĩ duy nhất người Yazidi trong Quốc hội Iraq mới đây cáo buộc phiến quân IS hoành hành, bắt cóc, cưỡng hiếp và bán vô số phụ nữ Yazidi.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục
500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ
IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

VOV.VN - Kể từ khi IS tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng trong năm nay, người dân thiểu số Yazidi ở Iraq đã trở thành nạn nhân của những kẻ cực đoan.

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

VOV.VN - Kể từ khi IS tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng trong năm nay, người dân thiểu số Yazidi ở Iraq đã trở thành nạn nhân của những kẻ cực đoan.